Là giáo viên một trường trung học phổ thông, ngoài thời gian lên lớp chính khóa, thầy N. còn dạy học thêm. Từ việc đi dạy thêm, thầy N. quen biết với nữ sinh H. chưa được bao lâu thì "nảy sinh tình cảm" với nữ sinh H., khi rủ nữ sinh này vào nhà nghỉ thuê phòng ở cùng. Và tưởng như ranh giới thầy- trò đã bị phá vỡ thì bất ngờ một nhóm thanh niên đã kéo đến nhà nghỉ hành hung thầy N để giải cứu nữ sinh.
Cuối tháng 4, Công an phường Gia Thụy, quận Long Biên, Hà Nội đã xác định được tên của bốn thanh niên, khoảng 20 tuổi, cùng trú tại huyện Từ Liêm, Hà Nội có hành vi bạo lực đối với anh N.T.N. (thầy giáo N., ở tỉnh Nam Định) tại một nhà nghỉ ở phường Gia Thụy.
Nguyên nhân khiến thầy N. bị bốn thanh niên đánh bắt nguồn từ chính ý định không bình thường của thầy N. với nữ sinh H., 19 tuổi, ở Hà Nội. Dù quen biết thầy N. chưa được bao lâu, nhưng thấy thầy có vẻ "quý" mình nên hôm ấy, nữ sinh H. hỏi vay thầy N mấy triệu đồng. Thầy N. nói có mang theo số tiền trên, nhưng không đưa ngay cho nữ sinh H. mà rủ nữ sinh này đi chơi cuối tuần.
Gần đêm, thầy N. đèo nữ sinh H. về một nhà nghỉ trên địa bàn phường Gia Thụy. Thấy nữ sinh không phản ứng gì, thầy N. thuê phòng và rủ nữ sinh lên phòng. Khi thầy N. chưa kịp vào phòng nghỉ thì đã bị nhóm bạn của nữ sinh H. hành hung gây thương…
Thầy H. năm nay đã bước vào tuổi 28, độ tuổi đủ để suy nghĩ và hành động chín chắn trước một vấn đề nên làm hay không nên làm. Đối với nữ sinh H. thì thầy N. càng phải giữ trọn chữ đạo của người thầy với trò. Lẽ ra, khi thấy nữ sinh H. chấp nhận đi chơi đêm với mình để thực hiện mục đích hỏi vay tiền, thầy N. nên dẹp bỏ ngay ý nghĩ không trong sáng mà đưa nữ sinh H. về. Nhưng thầy N. lại lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của nữ sinh H. để toan tính những mục đích không đàng hoàng. Không cần nói thì ai cũng hiểu, lúc đó nếu nữ sinh H. chịu lên phòng cùng thầy N. thì điều gì sẽ xảy ra.
Chưa cần nói tới hậu quả của nó mà chỉ cần bàn về góc độ đạo đức đã thấy không thể chấp nhận cho cả thầy N. và nữ sinh H. Cứ cho rằng trong sự việc này, chỉ vì cần vay được vài triệu đồng mà nữ sinh H. buộc phải chấp nhận đi chơi cùng thầy N. từ tối đến đêm, sau đó lại không phản ứng trước việc thầy N. thuê nhà nghỉ để cả hai cùng lên phòng cũng cần phê phán nữ sinh này.
Rất may là cuối cùng nữ sinh H. vẫn kịp nhận ra "cái giá" mà thầy N. ngầm đưa ra đối với mình để kịp có hành động ngăn cản, khi nhắn tin cho bạn đến giải cứu trước lúc xảy ra điều không hay.
Qua sự việc này là bài học cảnh báo cho các nữ sinh, đừng vì để có được một thứ gì đó mà lại dễ dàng gần gũi với những người đàn ông mà mình chưa hiểu biết nhiều về họ. Khi gặp khó khăn trong cuộc sống, hãy nói ngay với cha, mẹ và người thân trong gia đình để được giúp đỡ chứ đừng tự giải quyết theo cách nghĩ nông cạn của lứa tuổi học sinh mà dễ chuốc lấy hậu quả xấu