Kỹ nghệ “săn tình” trên mạng

Cậu trai 20 tuổi, cao thủ “cứu net” quay sang: "Ông anh thấy chưa, đi "săn tình" là cả một... nghệ thuật. Phải tùy cơ ứng biến song có một nguyên tắc chung là phải có những cái nickname thật "cuốn hút, khêu gợi". Sau tới cái avatar (hình đại diện) cũng phải thật bắt mắt. Xoàng là diện một bộ hàng hiệu, đầu tóc bóng mượt chụp bên cạnh con xe tay ga láng coóng, không thì phải là một chiếc xế hộp đời mới.

Mạng Internet luôn là một thế giới  đầy mới lạ, hấp dẫn đối với nhiều người, đặc biệt là với giới trẻ. Tuy nhiên, tham gia cái thế giới đầy hỗn mang đó người ta sẽ phải hết sức cảnh giác, nếu như không muốn "tiền mất, tình tan"...

Những "kiều nữ" sau nick chat

Phan Thanh Bảo năm nay 20 tuổi, đẹp trai, trắng trẻo, nhiều tiền - nói chung là "hàng ngon". Tôi quen cậu ta qua một forum về điện thoại di động. Sau mấy buổi offline (gặp nhau ngoài đời), Bảo nói quý tôi và chúng tôi hay đi uống cà phê với nhau để tán dóc về đồ "high-tech" (công nghệ cao).

Mỗi lần gặp nhau, Bảo lại dẫn theo một "con hàng" - theo cách gọi của cậu ta - khá xinh và sexy. Qua mấy lần như thế, tôi thắc mắc: "Chú kiếm đâu lắm "hàng" vậy?". Bảo cười: "Cái thứ ấy trên mạng Internet đầy anh ạ. Nếu anh hứng, để em bố trí cho anh vài "con hàng" như thế. Việc của anh chỉ là chuẩn bị ít "xèng" (tiền) mà thôi".

Nói là làm, một buổi tối Bảo hẹn tôi tới nhà hắn để cùng đi... săn tình. Lúc ấy là khoảng 23h, bật hai chiếc laptop lên, Bảo đăng nhập vào các trang chat ya...; pal... bằng khá nhiều nickname, cái nào cũng đầy "mùi mẫn" như "congtudeptrai"; "yeuemtrondoi"; "boy_dao_hoa_di_xe_hop".v.v... rồi quay sang: "Anh xem em làm thế nào thì cứ thế làm theo nhé". Bên trang ya... Bảo nhảy vào một

nickname pexjnhvjp_hn rồi "buzz": "Hi, baby. Em sao vậy?". Pexjnhvjp_hn lập tức "bắt sóng": "Hi anh. Em chờ anh lâu lắm rồi... !?". Sau một lúc thì pexjnhvjp_hn lộ ra: "Em kẹt net"...

Cứ như thế, sau khoảng 15 phút thì Bảo đã có được địa chỉ của cô gái trên. Bảo không quên đòi "check hàng". Phía đối phương liền gửi webcam, một cô gái khá xinh xắn, ngó nghiêng một chút rồi một tay kéo áo, tay kia chĩa cái webcam vào... ngực mình. Bảo gõ: "Ok, 30 phút nữa anh có mặt".

Tôi vội vơ quần áo, bảo: "Cho anh đi với". "Hàng này lởm khởm quá anh ạ, cho nó đợi tới sáng luôn" - Bảo cười hì hì. Thế rồi hắn quay vào trang Pal... com, và nhấn vào nick l_j_n_h_x_j_n_h. Lần này, Bảo phải mở thêm một bản word đã ghi sẵn những câu chat đầy "văn vẻ, mùi mẫn" để "tán" em l_j_n_h_x_j_n_h. Sau một giờ đồng hồ, l_j_n_h_x_j_n_h chỉ đồng ý đi vào... chiều tối mai, vì "mẹ em chỉ cho đi học thêm vào tầm ấy thôi, qua đêm không được".

Vươn vai, Bảo quay sang: "Ông anh thấy chưa, đi "săn tình" là cả một... nghệ thuật. Không lần nào giống lần nào, phải tùy cơ ứng biến. Song có một nguyên tắc chung là phải có những cái nickname thật "cuốn hút, khêu gợi". Sau tới cái avatar (hình đại diện) cũng phải thật bắt mắt. Xoàng là diện một bộ hàng hiệu, đầu tóc bóng mượt chụp bên cạnh con xe tay ga láng coóng, không thì phải là một chiếc xế hộp đời mới.

Nguyễn Hữu Quang (nickname chitsau_007) đang khai nhận trò lừa tình trên mạng tại cơ quan Công an.
Nguyễn Hữu Quang (nickname chitsau_007) đang khai nhận trò lừa tình trên mạng tại cơ quan Công an.

Chiều hôm sau, mượn một bộ đồ hàng hiệu của Bảo, tôi lên chiếc xe SH của hắn đi gặp em l_j_n_h_x_j_n_h tại một quán cà phê trên phố Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội). Thoạt nhìn, tôi đã thấy "xốn xang" vì teen (trẻ) quá, xinh quá. Bảo giới thiệu tôi là sinh viên Trường Kinh tế quốc dân. Cô gái khẽ à lên một tiếng, tỏ vẻ khâm phục(?!). Sau khi ba hoa mấy tiếng đồng hồ về các thể loại phim Hàn, những scandal của tài tử lẫn diva màn bạc của nước ngoài cho đến Việt Nam, tầm 18h, Bảo lịch sự mời cô gái đi ăn cơm.

Chuyển từ xe máy sang taxi, chúng tôi cùng cô gái đến  một nhà hàng trên đường Láng, Bảo đã tự tin ôm eo em lên lầu, không quên trao cho tôi một cái nháy mắt đầy ẩn ý. Dường như Bảo là khách quen, cho nên dù quán đông song những món ăn chúng tôi chọn đều được bưng ra rất nhanh. Ban đầu, cô gái còn tỏ ra rụt rè. Sau chừng mỗi người một chai Heineken thì cô "bốc" hẳn lên. Khi mà hai chai vodka nữa cạn thì những ngại ngùng ban đầu biến sạch, cô bắt đầu mở máy “chém gió" khiến chúng tôi cười nghiêng ngả.

Một chốc, Bảo lại quay sang, hôn đánh chụt vào má. Cô này quay sang: "Anh đừng có mà "đú" kiểu rừng rú như thế nhá". Bảo cười nhăn nhở, cô bật tiếp: "Cười thì hở mười cái răng, bao giờ hở đến 36 cái thì hãy cười". "Em nói thế nào í chứ, làm sao hở được 36 cái" - Bảo vặn. "Em nói điêu thì cái siêu nó có vòi!" - Cô gái vẫn cười giả lả.

Tôi chỉ biết ngồi tiếp rượu, mặc cho Bảo ba hoa chích chòe, đùa cợt. Sau câu chuyện nhạt dần, Bảo đùa hơi quá lố, cô gái liền vùng dậy: "Anh này vô duyên, em không chơi với anh nữa" thế rồi đứng lên mặc áo, song mặc... lộn ngược. Thấy Bảo cười cầu tài, cô gái lại cởi áo rồi ngồi xuống "chiến" tiếp.

Lúc ấy là 21h, Bảo kêu thanh toán rồi rủ em đi hát karaoke. Chúng tôi lại lên taxi nhằm phố Tôn Thất Tùng thẳng tiến - vẫn là "quán ruột" của Bảo. Tôi ngồi chọn bài cho em đơn ca, song ca rồi tam ca... Bia, rượu lại được rót tràn cung mây.

Đang cao trào, Bảo quay sang... sàm sỡ. Em này liền vùng dậy, thu nhặt điện thoại, xắc rồi tỏ vẻ giận dỗi: "Anh coi em là... cave à?", rồi vùng vằng mở cửa bước ra. Tôi thấy tình hình căng thẳng, nói nhỏ vào tai Bảo: "Chú không xin lỗi em nó đi chứ". Vẫn cái cười nhăn nhở, Bảo hất hàm: "Hai phút nữa nó mà không quay lại thì em là... con chó!", rồi cậu ta điềm nhiên ngồi hát tiếp.

Tôi chưa hát được nửa bài, cửa phòng bật mở. Đúng là em kia quay lại, cười: "Em quên chưa gọi taxi" rồi xông vào... hát tiếp, coi như không có chuyện gì xảy ra.  23h, Bảo thì chỉ còn đủ sức gào, còn em chừng uống nhiều quá nên... lăn ra ngủ. Bảo gọi thanh toán, rồi đánh thức: "Về thôi em ơi". Ra đến cửa quán, Bảo nói: "Anh chịu khó về một mình nhé".

Nhưng đó cũng là lần cuối cùng Bảo chài được "hàng xịn". Một buổi sáng nọ, tôi vừa mở mắt đã thấy Bảo gọi: "Ra quán cà phê với em". Tới nơi đã thấy cậu mặt ỉu xìu như bánh đa ngâm nước: "Em gặp phải cáo rồi anh ơi. Hôm trước chài được một con vào nhà nghỉ, không biết cái "con khốn nạn" kia nó cho gì vào chai Lavie mà em uống xong vài ngụm thì lăn ra ngủ như chết. Sáng tỉnh dậy thì thấy điện thoại di động, ví, đồng hồ, dây chuyền bay sạch. Chạy xuống tầng 1 thì con SH láng coóng cũng... không cánh mà bay. Tôi chỉ biết chia buồn rồi đành dẫn Bảo tới Cơ quan Công an trình báo.

Khi tỉnh rượu, lúc tàn canh...

Cùng Bảo đi trình báo tại Cơ quan Công an, tôi mới phát hiện ra những trường hợp lên mạng "săn tình" như Bảo, rồi bị cướp tiền, tài sản đã xảy ra không ít.

Anh Phạm Hoàng (trú tại phường Ô Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) chắc khó có thể quên được cái "đêm kinh hoàng" tháng 9 năm ngoái. Khi ấy là khoảng 23h30, Hoàng ra khu vực cổng Nhà trẻ Hoa Hồng thuộc địa bàn Đình Thôn (xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, Hà Nội) để gặp một "hot girl" mà Hoàng quen trên mạng Internet.

Đã tới giờ hẹn, mà Hoàng vẫn chưa thấy "bóng hồng" đâu. Thay vào đó là một đám "đầu trâu mặt ngựa" như từ trên giời rơi xuống. Chẳng nói chẳng rằng chúng dùng tuýp nước phang tới tấp vào người Hoàng và cướp 1 ĐTDĐ, 1 ví da trong đó có khoảng 2 triệu đồng. Cướp xong, chúng nhanh chóng chuồn mất dạng, để lại "kẻ si tình" thẫn thờ với nỗi đau cả thể xác lẫn tinh thần!

Ngay sau đó, Hoàng đã tìm đến Đồn Công an số 1, huyện Từ Liêm trình báo. Trong đơn trình báo, Hoàng cho biết, cách đó 3 tháng, anh ta hay lên mạng chat chit rồi gặp một nickname là Chitsau_007 tự giới thiệu là "gái nhảy" xin làm quen.

Sau nhiều lần chuyện trò đầy "tình củm", rồi cho nhau số điện thoại, Hoàng biết được Chitsau_007 tên thật là Hương, cũng đang ở Hà Nội. Khoảng 22h30 ngày 22/9/2009, anh Hoàng nhận được tin nhắn của Chitsau_007 nói là mình đang rất buồn, cô đơn và muốn được gặp Hoàng để... "tâm sự".

Hai người hẹn gặp nhau ở quán nét 999Pro gần nhà trẻ Hoa Hồng thuộc địa bàn Đình Thôn, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm để ăn uống và sau đó cùng đi nhà nghỉ. Không có xe máy nên anh Hoàng "dắt lưng" gần 2 triệu đồng ra đường Lê Thanh Nghị, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng thuê "xe ôm"  đến nơi hẹn. Khi Hoàng tới nơi, chưa gặp được Hương thì xảy ra sự việc trên.

Trước sự manh động của các đối tượng, lực lượng Công an huyện Từ Liêm lập tức khẩn trương điều tra truy bắt. Quá trình rà soát các đối tượng thấy nổi lên nhóm có nhiều biểu hiện nghi vấn gồm Trần Hải Vân (tạm trú tại thôn Nhân Mỹ, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm); Thái Viết Phú (tạm trú tại số 3, ngõ Viện Máy, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy); Bùi Quang Hải và Nguyễn Hữu Quang cùng trú tại Đình Thôn (Mỹ Đình, Từ Liêm).

Tiếp tục xác minh các đối tượng nghi vấn đều không có mặt tại nơi cư trú. Tiến hành mật phục, trong khoảng thời gian từ 5h sáng đến 12h30t ngày 23/9, tổ công tác lần lượt mời các đối tượng Vân, Phú, Hải, Quang về Đồn Công an số 1 để làm rõ.

Tại Cơ quan Công an, qua đấu tranh khai thác, bước đầu, 4 đối tượng trên đã cho biết Nguyễn Hữu Quang là kẻ lập nick Chitsau_007, giả danh "gái chơi" trên mạng để lừa anh Phạm Hoàng. Sau khi "điều" anh Hoàng đến điểm hẹn, 4 đối tượng này cùng một số đồng bọn nữa đã mang tuýp nước phục sẵn xông ra đánh và cướp tài sản.

Vụ việc của Hoàng là điển hình của việc đi "săn tình" trên mạng nhưng cuối cùng bị tình lừa, song vẫn chưa thấm vào đâu so với vụ nhóm đối tượng Đặng Văn Triệu cùng đồng bọn gây ra đầu năm 2010. Nhóm này không những lừa tình được nhiều cô gái trẻ thích lang thang trên mạng mà còn dùng họ làm “chim mồi”, lừa những kẻ hám tình rồi cướp đi xe máy của họ. Công an quận Hoàng Mai vừa khám phá ra vụ án trên.

Cuối năm 2009 đầu 2010, Công an phường Giáp Bát (quận Hoàng Mai) liên tục nhận được đơn trình báo về việc bị lừa mất xe máy trên địa bàn.

Các nạn nhân khai nhận là đã liên hệ với một đối tượng trên mạng để mua dâm các cô gái trẻ. Khi vào nhà nghỉ thì bị chuốc say mềm, khi tỉnh dậy thì mất hết tiền và cả xe máy, hoạt động mua dâm chưa hề xảy ra. Thông qua công tác nắm địa bàn và các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát khoanh vùng được đối tượng tên Đặng Văn Triệu (trú tại xã Lam Sơn, Thường Tín, Hà Nội) vốn là kẻ không nghề nghiệp có những biểu hiện nghi vấn.

Ngày 13/1/2010, qua công tác kiểm tra hành chính trên địa bàn, Công an phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai phát hiện tại một nhà nghỉ trên đường Giải Phóng một nam thanh niên đang có hành vi giao cấu với trẻ vị thành niên. Hắn chính là Đặng Văn Triệu. Một chi tiết được Cơ quan điều tra lưu ý, Triệu có đặc điểm trùng khớp với một trong số đối tượng gây ra 2 vụ cướp xe máy ở nhà nghỉ trên địa bàn.

Đặng Văn Triệu và Quách Phương Hoa.
Đặng Văn Triệu và Quách Phương Hoa.

Đội CSĐT tội phạm về TTXH - Công an quận Hoàng Mai phối hợp cùng Công an phường Giáp Bát tập trung đấu tranh. Triệu thú nhận đã cùng với các đối tượng Quách Phương Hoa (trú ở phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng), Phạm Văn Tuyến (trú tại Nam Thắng, Nam Trực, Nam Định) -  và 2 đối tượng quen biết ngoài xã hội tên là Đức và Lan (không rõ địa chỉ) đã bàn bạc, phân công Hoa lên mạng lấy tên là Phương làm "chim mồi" để câu nhử khách, rủ đi nhà nghỉ rồi lợi dụng sơ hở của khách để lấy xe máy.

Triệu cũng trực tiếp lên mạng, giả làm một công tử lắm tiền nhiều của để tán tỉnh các thiếu nữ, gạ họ đi chơi. Triệu đã rủ được 5 thiếu nữ chat đêm như thế. Các thiếu nữ này người lớn tuổi nhất sinh năm 1988, ít tuổi nhất sinh năm 1996, với những gương mặt non nớt dễ nhìn.

Sau khi đã dụ được các thiếu nữ kia đi chơi, Triệu tiếp tục "online" giả làm gái “kẹt net” để dụ những thanh niên hám tình "đi chơi" với hắn. Triệu cử một đối tượng nữ tên là Phương cũng lên mạng cùng với mục đích ấy.

Triệu cùng 2 đối tượng nữ dắt 5 cô gái vào nhà nghỉ làm bãi đáp sau một đêm chơi bời say xỉn, với kế hoạch trong ngày 14/1/2010 sẽ thực hiện một vụ trộm xe máy tiếp theo, mà các cô gái sẽ tiếp tay cho hắn.

Trong 5 cô gái trẻ trung kia thì N. ưa nhìn nhất. Do còn ít tuổi nên trông mặt mũi N. xinh xắn và "baby" hơn các cô gái khác. Triệu đã dành "miếng mồi ngon" cho mình trước hết.  Ngày hôm sau, tại nhà nghỉ này, Triệu và hai đối tượng nữa cùng các cô gái là nạn nhân đã bị Công an phường Giáp Bát bắt giữ, sau lập hồ sơ khởi tố về tội "giao cấu với trẻ em" chuyển lên Công an quận tiếp tục điều tra, làm rõ tội danh trộm cắp tài sản

Gia Du - Chuyên đề ANTG số 947

Các tin khác

Cồn Cỏ – mùa gió mới từ một hòn đảo tiền tiêu

Cồn Cỏ – mùa gió mới từ một hòn đảo tiền tiêu

Chỉ hơn một giờ lênh đênh, còn tàu rời biển Cửa Việt (Quảng Trị) đã cặp đảo Cồn Cỏ. Tháng Tư, hòn đảo nhỏ hiện trước mắt chúng tôi xanh thẫm bởi rừng, lấp lánh bởi nắng và mang một vẻ bình yên rất riêng của vùng biển tiền tiêu. Nhưng điều khiến người ta ngạc nhiên không chỉ là vẻ đẹp ấy, mà là cảm giác Cồn Cỏ đang chuyển mình.

Hành trình lập nghiệp của những người con xa xứ

Hành trình lập nghiệp của những người con xa xứ

Hàng trăm người từng rời quê hương Hà Tĩnh, Nghệ An và nhiều nơi khác với hai bàn tay trắng, bắt đầu từ những ngày làm thuê nhọc nhằn ở vùng đất LangBiang (Lâm Đồng). Hôm nay, chính những con người ấy đã trở thành ông chủ, dựng xây cơ nghiệp vững chắc, góp phần viết nên câu chuyện hồi sinh ấn tượng cho vùng đất này.

Du lịch từ bản, từ làng trên dãy Trường Sơn

Du lịch từ bản, từ làng trên dãy Trường Sơn

Ở dải đất phía Bắc Quảng Trị, men theo dãy Trường Sơn, những bản làng từng in dấu chiến tranh nay đang dần trở thành điểm đến hấp dẫn. Không còn chỉ là vùng đất của ký ức và chứng tích, nơi đây đang hiện diện trên bản đồ du lịch bằng chính bản sắc riêng – mộc mạc, chân thực và giàu trải nghiệm.

Cần Yên vững vàng nơi phên giậu Tổ quốc

Cần Yên vững vàng nơi phên giậu Tổ quốc

Sau cơn bão số 10, 11 cuối năm 2025 cuốn trôi mùa màng, nhà cửa, xã Cần Yên (Cao Bằng) đang từng bước hồi sinh. Trên mảnh đất biên cương còn nhiều gian khó, mầm sống đã trở lại, niềm tin được vun bồi từ sự đồng lòng của nhân dân và sự kề vai sát cánh của lực lượng Công an, Biên phòng.

Nghề “đo ni đóng giày” cho ngựa trên cù lao Thới Sơn

Nghề “đo ni đóng giày” cho ngựa trên cù lao Thới Sơn

Nằm giữa dòng sông Tiền thơ mộng, cù lao Thới Sơn (thuộc phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp) không chỉ được ví như “viên ngọc quý” của du lịch miệt vườn mà còn là nơi lưu giữ nhịp sống chậm rãi, tách biệt với sự hối hả của thời đại số.

Những “lá chắn” giữa đại ngàn Trường Sơn

Những “lá chắn” giữa đại ngàn Trường Sơn

Con đường vào các xã miền núi A Lưới - nằm ở phía Tây thành phố Huế - những ngày cuối năm vẫn còn sương giăng bảng lảng. Núi Trường Sơn đứng trầm mặc, rừng già xanh thẳm, bản làng nép mình bên sườn núi như bao đời nay. Nhưng phía sau vẻ tĩnh lặng ấy là một sự chuyển mình âm thầm mà bền bỉ - bắt đầu từ những con người được bà con gọi bằng cái tên thân thương: Già làng.

Cuộc gặp gỡ nghĩa tình ở Pác Bó sau 20 năm xa cách (bài 2)

Cuộc gặp gỡ nghĩa tình ở Pác Bó sau 20 năm xa cách (bài 2)

Năm 1961, Bác Hồ trở lại Pác Bó. Cuộc gặp gỡ sau hai mươi năm xa cách diễn ra trong niềm xúc động nghẹn ngào của đồng bào các dân tộc nơi địa đầu Tổ quốc. Trong vòng tay ấm áp của nhân dân Pác Bó, Bác gửi gắm niềm tin và kỳ vọng: Cao Bằng tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, trở thành một trong những tỉnh gương mẫu trong công cuộc xây dựng đất nước.

Bom Bo mùa xuân về

Bom Bo mùa xuân về

Chớm xuân, khi đất trời phương Nam bắt đầu chuyển mình sau những cơn gió lạnh cuối mùa, chúng tôi tìm về xã Bom Bo (tỉnh Đồng Nai) - mảnh đất đi vào lịch sử như một biểu tượng của lòng yêu nước, tinh thần "giã gạo nuôi quân" bất khuất của đồng bào dân tộc S'tiêng trong những năm tháng kháng chiến.

Trắng đêm ở xưởng in báo Công an nhân dân

Trắng đêm ở xưởng in báo Công an nhân dân

Đêm muộn, chúng tôi có mặt tại Xí nghiệp in 1, Công ty In Ba Đình - nơi in báo Công an nhân dân (CAND) và các ấn phẩm chuyên đề nhiều năm qua. Xưởng nằm trong Khu Công nghiệp an ninh tại xã Sơn Đồng, ngoại thành Hà Nội. Đêm ở Sơn Đồng yên lặng như tờ, nhưng khi bước chân vào xưởng sẽ cảm nhận rõ ở đây có một nhịp điệu khác. Khi ánh điện thay ánh mặt trời, khi máy in ầm ào thay thanh âm nhịp sống thì xưởng in rộn rã vào ca.

Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng: “30 năm cầm bút, tôi vẫn trong bóng đổ của các bậc thầy chữ nghĩa ở An ninh Thế giới”

Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng: “30 năm cầm bút, tôi vẫn trong bóng đổ của các bậc thầy chữ nghĩa ở An ninh Thế giới”

Từ một cây bút văn hóa quen viết về nghệ sĩ, nhà nghiên cứu, Đỗ Doãn Hoàng đã rẽ sang con đường gai góc nhất của nghề báo: phóng sự xã hội, phóng sự điều tra. Những năm tháng lăn lộn cùng Báo An ninh Thế giới (nay là Chuyên đề An ninh Thế giới của báo CAND), anh để lại dấu ấn với những chuyến đi khắc nghiệt, những bài viết nhân văn nhưng cũng đầy hiểm nguy.

Vướng mắc ở 2 cảng cá sử dụng kinh phí bồi thường của Formosa

Vướng mắc ở 2 cảng cá sử dụng kinh phí bồi thường của Formosa

Mặc dù đã hoàn thiện, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành đưa vào sử dụng nhưng cả hai cảng cá Cửa Nhượng và Thạch Kim (Hà Tĩnh) đến nay vẫn chưa được cấp Giấy phép môi trường (GPMT) theo quy định. Nguyên nhân là do qua rà soát, các dự án này chưa có hồ sơ thủ tục pháp lý về đất đai, giao khu vực mặt nước sông, giao khu vực biển theo quy định của pháp luật.

“Thần y mạng” chữa bệnh bằng độc dược

“Thần y mạng” chữa bệnh bằng độc dược

Ngộ độc cá nóc, thịt cóc đã không còn xa lạ với người dân miền biển và miền núi, những nơi mà mỗi năm ngành y tế cấp cứu hàng chục trường hợp bị ngộ độc, thậm chí có những cái chết không đáng có vẫn xảy ra. Cá nóc, thịt cóc ngoài được sử dụng trong bữa ăn thì chúng còn được các “thần y” cõi mạng rao bán và quảng cáo như một loại thần dược giúp tăng cường sức khỏe, chống lão hóa và chữa một số bệnh nan y...

Vượt ngàn cây số đi theo tiếng gọi của rừng già

Vượt ngàn cây số đi theo tiếng gọi của rừng già

Khu bảo tồn nhiên nhiên - văn hóa Đồng Nai vừa tiếp nhận đội ngũ tri thức trẻ từ vùng núi Tây Bắc xa xôi xin về đầu quân. Họ là những thanh niên cần mẫn, yêu rừng, con em đồng bào dân tộc thiểu số phía Bắc được đào tạo chính quy về góp sức bảo vệ những cánh rừng già - lá phổi xanh của vùng Đông Nam Bộ.

Kỳ cuối: Thiêng liêng và bao dung tình yêu của người lính

Kỳ cuối: Thiêng liêng và bao dung tình yêu của người lính

Nếu câu chuyện trong bài trước khép lại ở ký ức chiến tranh – nơi tình yêu, sự mất mát của bà Phan Thị Biển Khơi với liệt sĩ Lê Binh Chủng trở thành một điển hình mối tình thời chiến, thì bài viết này mở ra một chương mới.

Kỳ I: Từ Thành cổ Quảng Trị đến mái ấm yêu thương

Kỳ I: Từ Thành cổ Quảng Trị đến mái ấm yêu thương

Chiến tranh đưa họ đến gần nhau bằng một tình yêu trong trẻo như hạt sương đầu ngày đọng trên lá cỏ non. Nhưng cũng chính cuộc chiến ấy đã làm dang dở hạnh phúc của họ, một người nằm lại giữa Thành cổ Quảng Trị khốc liệt, một người bươn bả nuôi con trong những tháng ngày gian khó.

Tình yêu rừng của người cựu chiến binh ở miền Đông Nam bộ

Tình yêu rừng của người cựu chiến binh ở miền Đông Nam bộ

Nếu không nặng lòng khi nhìn cảnh rừng bị tàn phá, cựu chiến binh (CCB) Nguyễn Quang Dương (bí danh Năm Dương, 78 tuổi đời, 43 tuổi Đảng; ngụ ấp 1, xã Minh Đức, tỉnh Đồng Nai) đã ung dung hưởng thành quả từ diện tích 6ha tiêu cho năng suất 25 tấn/năm.

Vĩnh Hoàng - vùng biển trăm nghề

Vĩnh Hoàng - vùng biển trăm nghề

Không có lợi thế cửa lạch để neo đậu tàu thuyền lớn, ngư dân vùng biển bãi ngang xã Vĩnh Hoàng (Quảng Trị) từ lâu đã chọn cho mình cách riêng để mưu sinh. Họ bám trụ ở những rạn biển gần bờ, nơi được ví như “rừng nhiệt đới dưới lòng đại dương” và từ đó dựng nên cuộc sống khá giả bằng đủ loại nghề đánh bắt theo mùa.

Bàu Chùa đến Câu Nhi - Những mảnh đất giữ hồn người lính

Bàu Chùa đến Câu Nhi - Những mảnh đất giữ hồn người lính

Từ Bàu Chùa mênh mang bóng tre làng đến Câu Nhi lộng gió ven sông, đất Quảng Trị đã khắc ghi hai bản anh hùng ca bằng máu đỏ tuổi hai mươi. 66 người lính Trung đoàn 6 ngã xuống trong 9 ngày đêm ở Bàu Chùa mùa xuân 1966; tiếp đó, 93 chiến sĩ Trung đoàn 88 vĩnh viễn nằm lại dưới chân cầu Câu Nhi mùa hè đỏ lửa 1972.

“Chơi dao có ngày đứt tay” hay chiêu trò tạo content bẩn

“Chơi dao có ngày đứt tay” hay chiêu trò tạo content bẩn

Trong thời đại mạng xã hội bùng nổ, nơi mỗi cú nhấp chuột đều có thể biến thành tiền, không ít người đã bất chấp chuẩn mực đạo đức để sản xuất những đoạn clip dung tục, phản cảm, nhằm câu view và kéo khách hàng. Những “chiêu trò” này không chỉ làm ô nhiễm không gian mạng mà còn tiềm ẩn nhiều hệ lụy nguy hiểm cho xã hội.

Bình yên dưới chân núi Pu Phen

Bình yên dưới chân núi Pu Phen

Nhờ những chính sách của Đảng, Nhà nước cùng sự vào cuộc của chính quyền địa phương, xã Yên Na (tỉnh Nghệ An) từng được coi là “điểm nóng” của ma túy giờ đã thay da đổi thịt, an ninh trật tự được đảm bảo. Người dân ở đây đã tham gia cùng chính quyền xây dựng đời sống mới, cuộc sống bình yên nép mình dưới chân núi Pu Phen.