19h ngày 12/8, chị Nguyễn Thị Minh Tâm đang chuẩn bị bữa cơm tối cho chồng con thì nghe tiếng kêu thất thanh của hàng xóm, cháu Hoàng Đình Vĩnh Hoàng, con trai chị vừa bị 2 kẻ lạ mặt bắt cóc. Chị Tâm cùng nhiều người dân chứng kiến 2 đối tượng lạ mặt dùng xe máy bắt kẹp cháu Hoàng vào giữa rồi phóng xe vun vút. Rất nhiều người dân chạy bộ đuổi theo.
Một công nhân địa chất lao ra chụp được áo của đối tượng ôm cháu Hoàng ngồi sau xe máy, nhưng không kéo xe dừng lại được. Chị Tâm khóc ngất khi chứng kiến kẻ lạ mặt bắt cóc con mình.
Đợi ba về ăn cơm nên cháu Hoàng xin mẹ sang nhà ông Mậu là hàng xóm chơi. Nhà ông Mậu đóng cửa nên Hoàng đứng ngoài cổng sắt nói chuyện với cháu ông Mậu thì đối tượng bắt cóc cháu mang đi. Chị Hằng, con gái ông Mậu kể lại: "Từ chiều chị thấy 2 đối tượng đi xe lượn qua lượn lại đường Trần Hoàn, rồi ngó nghiêng lung tung".
Đã hơn 1 tháng trôi qua kể từ ngày con bị bắt cóc, vợ chồng anh Hoàng Văn Mơn, trú ở tiểu khu 2, Đức Ninh Đông vẫn như người mất hồn, chạy ngược, chạy xuôi để tìm con. Bé gái Hoàng Thị Thanh Hoa, hơn 2 tuổi, con của anh Mơn và chị Lại Thị Thanh Huyền đang chơi gần Trường Chu Văn An cũng bị bắt cóc một cách bí ẩn.
Nghe tin con bị bắt cóc, anh Hoàng Đình Ngãi, ba cháu Hoàng sững sờ. Nhưng anh cũng kịp định thần báo ngay cho Công an Quảng Bình. Đại tá Từ Hồng Sơn - Giám đốc Công an Quảng Bình đã chỉ đạo huy động tối đa lực lượng dốc sức truy lùng đối tượng ngay trong đêm. Công an huyện Quảng Trạch, Lệ Thủy, Bố Trạch, Quảng Ninh tuần tra trên tất cả các tuyến đường, đặc biệt là tuyến QL1A để đối tượng không thể đưa cháu Hoàng ra khỏi địa bàn.
Còn Công an TP Đồng Hới tuần tra, kiểm soát tất cả các tuyến đường trong nội thành, các khu dân cư. Trước sự truy tìm ráo riết của lực lượng Công an, các đối tượng bắt cóc cháu Hoàng đã nhốt cháu ở một căn nhà hoang trên đồi bạch đàn ở tiểu khu 13, phường Bắc Nghĩa, TP Đồng Hới. Chúng đã dùng băng keo dán miệng và trói chân tay cháu Hoàng lại rồi bỏ trốn.
Đến 6h30' sáng 13/8, lực lượng Công an phối hợp với gia đình đã tìm được và đưa cháu Hoàng về với gia đình an toàn. Trao đổi với phóng viên Báo CAND, Đại tá Mai Xuân Thọ - Trưởng Công an TP Đồng Hới cho biết, Công an Quảng Bình đang tiếp tục truy bắt bằng được đối tượng gây án