Theo anh Tấn (38 tuổi, chủ nhà) cho biết, sáng 9/5, toàn bộ khu vực cúp điện nên anh Tấn đem máy phát điện lên sân thượng chế ba lít xăng vào bình và cho máy hoạt động. Một giờ sau bỗng thấy khói đen nghi ngút trong nhà, anh Tấn hô hoán mọi người thoát xuống đất còn mình lên sân thượng kiểm tra thì phát hiện chiếc máy phát điện cháy nghi ngút.
Đám cháy cao hơn 2m và có nguy cơ lan vào các vật dụng chứa xung quanh nên anh Tấn chạy xuống nhà lấy bình CO2 chữa cháy. Trong ít phút, đám cháy được dập tắt, ngôi nhà của anh Tấn may mắn thoát vụ hỏa hoạn. Theo lời anh Tấn, chiếc máy này mua hơn 1 năm và mới sử dụng 3-4 lần. Tuy nhiên sau nhiều lần gọi điện cho trạm bảo hành yêu cầu cử nhân viên xuống xem nguyên nhân vì sao chiếc máy bốc cháy thì anh Tấn được trả lời là máy hết hạn bảo hành nên không sửa chữa