Vươn lên từ hai bàn tay trắng
Sinh ra trong một gia đình nông dân, sớm chịu bất hạnh liệt chân trái sau một trận sốt "thập tử nhất sinh", lớn lên không muốn trở thành gánh nặng của gia đình anh Khá đã mày mò chọn con đường học nghề để xây dựng cuộc sống: "Thấy nó chân tay mềm yếu, tôi muốn chọn cho nó một nghề gì đó nhẹ nhàng, nhưng nó nhất định đòi học nghề cơ khí" - Trần Văn Hồng, anh trai của anh Khá cho biết.
Anh Trần Văn Khá nhớ lại những ngày đầu học nghề: "Ngày ngày, tôi tranh thủ thời gian ở xưởng để giúp đỡ ba và các anh làm việc. Lúc đầu tôi chỉ làm những công việc đơn giản như bôi dầu mỡ, xếp que hàn, dần dần tôi bắt tay vào sửa chữa và làm được công việc khó hơn…".
Thời gian trôi qua, tay nghề của anh Khá được nâng lên. Từ một người khuyết tật không có việc, với tinh thần vượt khó phi thường, anh trở thành người có tay nghề khá, được nhiều người biết tới.
Anh Kha bên chiếc xe ba bánh vừa hoàn thành.
Nghe nói trong Tây Nguyên trồng nhiều cà phê nên người ta cần máy móc mà thợ thì không có, nên anh đã vào đó làm ăn xem sao. Không ngờ, cà phê liên tiếp mất mùa, nghề sữa chữa máy móc của anh ít việc, gần như không có thu nhập. Thấy tình hình không thuận lợi nên anh Khá đã quyết định trở về quê hương để lập nghiệp: "Lúc đó trong tay tôi không có một đồng vốn nào, phải bắt đầu từ hai bàn tay trắng, nhưng dù sao ở quê mình, nên mọi chuyện thuận lợi hơn nhiều" - anh khá nhớ lại.
Vay mượn đủ các nguồn được 60 triệu, vậy là anh Khá quyết định mở một cơ sở cơ khí ngay trên đường quốc lộ, tại địa chỉ 43 Lý Thái Tổ, TP Huế. Lúc mới mở ra khách còn ít, mỗi ngày chỉ được có mấy chục ngàn. Nhưng rồi, ông trời cũng không phụ lòng người.
Xưởng cơ khí của anh Khá làm ăn ngày một khấm khá, hàng hóa làm không kịp: "Thấy anh khuyết tật, nhưng lại quyết tâm làm việc và làm có trách nhiệm, bảo đảm chất lượng nên mọi người ai cũng cảm thông, cái gì hư hỏng đều đem đến chỗ anh sữa" - chị Kim Thị Vui, trú tại phường An Hòa chia sẻ.
Đến nay xưởng anh Khá đã hoạt động ổn định. Anh không chỉ nuôi sống bản thân, gia đình mà còn trả được một phần vốn vay ban đầu. Vợ chồng anh còn dành dụm mua được miếng đất dưới quê để có chỗ ở cho ổn định, con cái an tâm học hành".
Cho ra đời nhiều xe ba bánh
Đã từ lâu địa chỉ 43 Lý Thái Tổ trở thành một nơi tin cậy để những người khuyết tật có nhu cầu cải tiến xe máy thành xe ba bánh "hội tụ". Trong bộ quần áo lem luốc dầu mỡ, anh Khá chỉ vào chiếc xe Wave: "Tôi vừa hoàn thành xong đó, chủ nhân yêu cầu nhiều phụ tùng nên chiếc này làm cũng chậm".
Theo lời anh Khá kể lại thì chuyện cải tiến xe máy thành xe ba bánh được anh bắt đầu từ năm 2003, khi đó mục đích của anh là phục vụ mình chứ chưa hề nghĩ rằng, sẽ chế tạo xe ba bánh cho mọi người như hiện nay. Anh Khá chia sẻ: "Người đến đây làm xe đều có hoàn cảnh khó khăn, có người bị liệt một chân, nhưng cũng có người liệt cả một cánh tay nên phải tùy từng người mà lắp đăt phụ kiện sao cho phù hợp".
Khi được hỏi về kỹ thuật lắp ráp xe ba bánh, anh Khá nói một cách rất đơn giản: "Chỉ cần chế trục sau dài ra rồi lắp thêm bánh sao cho cân bằng là được". Ngoài ra, cơ sở anh cũng nhận làm xe lăn cho người có nhu cầu, những ai có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thì anh chỉ lấy đúng giá gốc.
Thành quả đầu tay của anh là chiếc xe Wave ba bánh anh đang sử dụng để đi lại, không giấu nổi niềm vui, anh nói: "Cuộc sống với tôi như mở ra một trang mới kể từ khi có chiếc xe này".
Đến nay anh Trần Văn Khá không nhớ rõ là mình đã hoàn thành bao nhiêu chiếc xe ba bánh. Những người đến cơ sở của anh đặt làm xe không chỉ trong tỉnh mà cả ngoài tỉnh.
Khi được hỏi về dự định sắp tới, anh Khá tâm sự: "Mình sẽ cố gắng mở rộng cơ sở và sẵn sàng nhận các em khuyết tật, những em có hoàn cảnh khó khăn vào học nghề, nếu các em có nhu cầu và cũng sẽ đầu tư thêm máy móc để nâng cao năng suất, chất lượng xe".
Xưởng cơ khí của anh Trần Văn Khá đã được Tổ chức Hỗ trợ các chương trình đào tạo kỹ thuật Hà Lan (ETC), Hiệp hội Cứu trợ bệnh phong Hà Lan (NLR), Ban hành động vì sự phát triển hòa nhập Việt Nam (IDEA) đến khảo sát, tặng bằng khen và viết bài đăng tạp chí để giới thiệu tới đông đảo người dân trong cả nước