Suối nước nóng Đắk Tô nằm cách trung tâm thị trấn Đắk Tô (huyện Đắk Tô - tỉnh Kon Tum) khoảng 8km, thuộc địa phận xã Kon Đào. Dòng nước nóng có nhiệt độ từ 50 - 70 độ C, chứa nhiều khoáng chất như: Ca, Mg, Na, Si cùng các loại dưỡng chất khác được phun lên từ lòng đất và lắng lại tại một vùng hồ. Đây là nguồn tài nguyên quý, có thể khai thác phục vụ nhu cầu du lịch nghỉ dưỡng.
Năm 2006, UBND tỉnh Kon Tum đã chấp thuận để Công ty TNHH Vương Anh Minh đầu tư xây dựng Khu nghỉ dưỡng Đắk Tô. Theo kế hoạch, giai đoạn I của dự án, Công ty Vương Anh Minh sẽ xây dựng khu du lịch, nghỉ dưỡng; giai đoạn II sẽ tiến hành khai thác, chế biến nước khoáng từ nguồn suối nước nóng Đắk Tô, tổng vốn đầu tư dự kiến 8 tỷ đồng.
Được biết, sau khi có chủ trương được phép đầu tư, Công ty Vương Anh Minh đã tiến hành đầu tư xây dựng một số công trình như: hồ lắng, bồn tắm, bể chứa và nhà nghỉ… sau đó, mọi việc chìm vào im lặng. Sau 5 năm, khu du lịch, nghỉ dưỡng vẫn chỉ là một khu đất hoang vu, ngổn ngang những công trình đang thi công dang dở, đã xuống cấp, bị bỏ hoang, cỏ mọc lút đầu người. Con đường vào khu nghỉ dưỡng vẫn lầy lội bùn đất. Bên trong là những bồn tắm, những hồ lắng nước nóng mọc đầy rong rêu; đường ống nước đã lâu không sử dụng bị gỉ sét…
Tại đây, chỉ có một bà lão hơn 60 tuổi trông coi. Hỏi ra mới biết, bà là Bùi Thị Năm - mẹ của Giám đốc Công ty Vương Anh Minh. Theo bà Năm, từ khi khu du lịch được con trai bà đầu tư xây dựng, bà đã lên đây trông coi. Nhìn tổng thể, có thể thấy địa thế của khu du lịch rất đẹp; nguồn nước nóng phong phú, nhưng không hiểu tại sao lại trở thành một bãi hoang tàn, nham nhở?