*Tại Hà Nội: Ngày đầu tiên của kỳ thi đại học vào đúng chủ nhật nên giao thông rất thông thoáng. Ngay từ sáng sớm lượng người đổ về các điểm thi của nhiều trường đại học quanh khu vực Cầu Giấy, như: GTVT, Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Thương mại… nhưng giao thông không hề xảy ra tắc nghẽn. Trước các điểm thi nằm trên các giao lộ như: Trường Đại học GTVT, Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Thương mại… lực lượng cảnh sát giao thông, đặc biệt là đông đảo lực lượng sinh viên tình nguyện hướng dẫn, đã đảm bảo tốt tình hình giao thông.
Phụ huynh đưa đón, đứng chờ học sinh được hướng dẫn để xe nghiêm túc trên vỉa hè, sát lề đường. Dù lượng người rất đông nhưng bên ngoài các điểm thi không xảy ra tình trạng lộn xộn. Trên trục đường Cầu Giấy - Xuân Thủy - Hồ Tùng Mậu, tại các điểm giao cắt giao thông, lực lượng CSGT luôn có mặt điều hành.
Lực lượng tình nguyện viên hướng dẫn các phụ huynh giữ ANTT.
Ấn tượng nhất trong ngày thi đầu tiên là hình ảnh những bóng áo vàng của cảnh sát giao thông, những bóng áo xanh tình nguyện lưng thấm đẫm mồ hôi lăn lộn giữa trời nắng nóng, để kỳ thi được diễn ra suôn sẻ. Theo các nhân viên bảo vệ tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Mặc dù đông đúc, nhưng các phụ huynh ngồi chờ rất có hàng lối, đảm bảo được an ninh trật tự cho điểm thi.
*Ghi nhận tình hình giao thông sáng 4/7, tại TP HCM, các lực lượng Công an, dân quân tự vệ và lực lượng thanh niên tiếp sức mùa thi đã thường trực ở tuyến đường gây kẹt xe thuộc khu vực Gò Vấp là khá sớm, hay trước cổng Trường ĐH Công nghiệp… để tránh ùn tắc giao thông và phân luồng giao thông...