Câu chuyện thủy điện Sông Tranh 2 một lần nữa cho thấy thái độ, tinh thần trách nhiệm với dân. Một cái đập trọng điểm quốc gia được thiết kế với chiều cao thân đập lên tới trên 100m, dung tích gần 1 tỉ m3 nước, vận hành chưa lâu đã xảy ra sự cố nứt thân đập, nước chảy ào ạt, khiến dư luận phải nghi ngại về chất lượng công trình, vẫn được khẳng định là “đập an toàn, thấm nước là bình thường”.
Một cái đập đứng trên tính mạng của hàng ngàn hộ dân vùng hạ du lại được xây dựng trên vị trí xung yếu của vỏ Trái đất, nơi có đới đứt gãy hoạt động mạnh, chỉ trong vòng 20 ngày đã xuất hiện 15 trận động đất lớn nhỏ, vẫn được coi là bình thường?! Tổng Công ty Điện lực Việt Nam (EVN) vội vàng xin tích nước để vận hành thủy điện trở lại nhằm tránh thiệt hại kinh tế cho mình, trong khi lòng dân còn hoang mang vô độ… Thử hỏi, trách nhiệm với dân ở đâu?
Xin hãy bắt đầu từ việc, vì sao lại lựa chọn địa điểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro để xây dựng thủy điện? Thủy điện là hạng mục công trình đặc biệt, cần đảm bảo an toàn cao nhất có thể, bởi vậy khi có dự án, yếu tố tiên quyết là phải khảo sát kĩ địa điểm thi công. Vị trí xây dựng nhà máy được xác định nằm trong vùng hoạt động của đới đứt gãy Hưng Nhượng – Tà Vi đã hoạt động từ lâu, có khả năng phát sinh động đất mạnh. Như vậy, trước khi khởi công, chủ đầu tư, nhà thầu đã khảo sát nghiêm túc, kĩ lưỡng chưa?
Nếu đã khảo sát, vì sao vẫn xây? Khi “quả bóng nước tử thần” treo lơ lửng trên đầu nhân dân, người ta lại đùn đẩy nhau, “đá bóng trách nhiệm”, đổ lỗi cho khách quan. Đây là biểu hiện của việc làm duy ý chí, làm cứ làm, không cần biết hậu quả.
Không phải ngẫu nhiên khi mà chính quyền, nhân dân tỉnh Quảng
Dân hoang mang vì nhà nứt do dư chấn động đất, nhà khoa học quay sang chỉ trích dân thiếu hiểu biết nên hay lo lắng quá đà, xa xôi, không cần thiết. Ô hay, sao lại đi so sánh hiểu biết của nhân dân với nhà khoa học? Nhà khoa học ngồi ở Hà Nội, nắm bắt tình hình bằng vài cú điện thoại, sao cảm nhận hết tâm trạng bất an của người dân ở mãi Quảng
Không phải ngẫu nhiên mà phát biểu của ông Lê Phước Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng
Cũng không phải ngẫu nhiên mà GS – TS Vũ Trọng Hồng – Chủ tịch Hội Thủy lợi Việt Nam cho rằng, trong sự cố Sông Tranh, EVN không được phép phát biểu trấn an dân.
EVN muốn vận hành thủy điện sớm để tránh thiệt hại kinh tế nhưng không tính đến lòng dân đang hoang mang, lo lắng, đó là việc làm vô trách nhiệm, thậm chí vô cảm với tính mạng của nhân dân