Ngày 24/6/2011, phóng viên Báo CAND đã có mặt ở phường Cầu Tre nơi gia đình ông Lộc cư trú đồng thời làm việc với Công an quận Ngô Quyền, Hải Phòng, để tìm hiểu vụ việc.
Căn cứ tài liệu điều tra, khoảng 21h15' ngày 20/6/2011, Nguyễn Thành Công, 31 tuổi, ĐKNKTT số 81 đường 208 xã An Đồng, huyện An Dương, có đi cùng chị gái là bà Vũ Thị Dung, 53 tuổi, ở số 13/215 Miếu Hai Xã, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, Hải Phòng. Hai người đến nhà số 14-C52, khu tập thể Cảng Cầu Tre, quận Ngô Quyền, Hải Phòng, để gặp chị Nguyễn Thị Sinh (chủ nhà), để đòi tiền.
Theo lời khai của bà Dung và Nguyễn Thành Công, chị Sinh đã nhận của chị em bà Dung một khoản tiền để làm thủ tục Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà đất từ năm 2009. Đến nơi, chị em bà Dung không gặp được chị Sinh, tiếp đó một nam giới từ trong nhà ra trả lời: không có ai tên là Sinh ở đây, rồi đóng cửa lại. Công cho là không được đón tiếp nên đã ném lên ô thoáng 2 nửa viên gạch chỉ, làm vỡ kính. Ngay lúc đó, một tổ công tác của Công an phường Cầu Tre đang làm nhiệm vụ tại địa bàn, đã bắt giữ Nguyễn Thành Công, đưa về trụ sở Công an phường lập biên bản.
Đến hồi 22h20' cùng ngày, ông Trịnh Xuân Lộc, chồng của chị Sinh đến Công an phường Cầu Tre, có đơn trình báo tài sản nhà bị vỡ 2 ô cửa kính, ngoài ra không thiệt hại gì khác. Tuy nhiên đến 17h ngày 21/6, ông Lộc lại đến Công an phường Cầu Tre trình báo tài sản thiệt hại gồm: 1 lọ lục bình, 1 lọ hoa, 1 đèn ngủ và không xác định được trị giá tài sản thiệt hại.
Ngày 22/6, cơ quan CSĐT Công an quận Ngô Quyền đã có công văn, nội dung trao đổi và thống nhất: Nguyễn Thành Công đã có hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản. Nhưng xét thấy Nguyễn Thành Công có lai lịch rõ ràng, không tiền án, tiền sự, vi phạm lần đầu, hành vi phạm tội ít nghiêm trọng, hiện tại lại chưa xác định được giá trị tài sản thiệt hại, do vậy đã tạm giải quyết cho Công về gia đình để xử lý sau