Ngoài bằng khen của Bộ Công an, tập thể Công an xã Bình Hưng và hai cá nhân xuất xắc được thưởng số tiền theo qui định khen thưởng của Bộ.
Trước đó, khoảng 8h ngày 22/11/2013, chị Nguyễn Thị Thanh Thủy (41 tuổi, quê quán Long An, ngụ Bình Hưng, Bình Chánh) đi công chuyện thì gặp lại Nguyễn Minh Tú (37 tuổi, ngụ quận 1), là người đã lấy trộm xe gắn máy của chị Thủy trước đó. Chị Thủy yêu cầu Tú về nhà chị Thủy giải quyết vụ việc. Tại đây, Tú gặp anh Nguyễn Dũng (người quen của chị Thủy), giữa hai bên tranh cãi về chuyện chiếc xe nên anh Dũng đánh Tú. Tú chạy vào bếp lấy con dao chống trả lại. Thấy vậy, chị Thủy truy hô cướp.
Cùng lúc này, tổ tuần tra Công an xã Bình Hưng đi ngang qua, thấy Tú cầm dao nên tiến hành truy đuổi. Tú chạy vào một số nhà dân ẩn nấp nhưng bị chủ các nhà này phản ứng quyết liệt nên Tú chạy vào nhà A/10/7A, ấp 2, xã Bình Hưng, thấy cháu Nguyễn Dược Minh Tuệ (8 tuổi) nên khống chế cháu Tuệ làm con tin, đưa lên gác và đóng cửa lại.
Tập thể và cá nhân xuất sắc thuộc Công an xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh nhận bằng khen của Bộ Công an.
Nhận định của Công an xã Bình Hưng, đây là một tình huống nguy hiểm cho cháu Tuệ nếu việc giải cứu cháu chậm trễ nên ngoài việc bao vây căn nhà, Công an xã Bình Hưng còn vận động thuyết phục Tú. Tú gí con dao vào người của cháu Tuệ, hung hăng đòi giết nếu ai dám bước lên gác. Thiếu tá Mai Thống Nhất, Trưởng Công an xã Bình Hưng và 4 Công an viên đã lên gác thuyết phục hơn 30 phút nhưng Tú vẫn hung hăng và không bỏ ý định giết cháu Tuệ để trốn.
Thời gian chầm chậm trôi qua trước sự sốt ruột của cha mẹ cháu Tuệ và những người chứng kiến. Sau khi nghe thuyết phục, đối tượng Tú đồng ý rời khỏi gác nhưng yêu cầu các chiến sĩ phải tránh ra xa. Thiếu tá Nhất chỉ đạo dân phòng cầm gậy nấp phía sau nhà tắm và cho các chiến sĩ còn lại rút ra xa. Tú kẹp cổ cháu Tuệ bước xuống cầu thang và dùng tay cầm dao hù dọa nhưng người có ý định vào vây bắt. Lợi dụng Tú lo đối phó với những người phía trước, một dân phòng từ đằng sau dùng gậy đánh liên tiếp vào tay Tú làm Tú đánh rơi dao. Lúc này, các chiến sĩ từ phía ngoài lao vào giải cứu cháu Tuệ và khống chế bắt gọn Tú