Một ngày cuối tháng 11, 300 học viên của Trung tâm cai nghiện Nhị Xuân, huyện Hóc Môn, TP HCM được nghỉ học tập, lao động sớm hơn thường lệ để đến hội trường xem bộ phim “Những đứa trẻ thiên đường” – bộ phim của Iran từng được đề cử Oscar 2008 ở hạng mục phim nói tiếng nước ngoài hay nhất. Tình anh em hồn nhiên, cảm động của Ali và Sara trong bộ phim tưởng chừng chỉ dành cho thiếu nhi đã khiến những khuôn mặt phút trước còn bất cần đời, hời hợt, bật ra những cảm xúc khó tả.
Sau 90 phút chiếu phim là phần giao lưu giữa học viên và các khách mời gồm đạo diễn Việt Đặng, tài tử Trần Quang, nhà biên kịch Nguyên Hương, luật sư Bùi Tiến Hòa…, phân tích về ngôn ngữ điện ảnh, ý nghĩa nhân văn của bộ phim. Qua đó, các khách mời gửi gắm thông điệp yêu thương, sẻ chia, tiếp sức cho các học viên trên bước đường vượt qua lầm lỗi, hòa nhập cộng đồng.
Tài tử Trần Quang kể về câu chuyện của một con nghiện đã hoàn lương. “Anh ta bị cả gia đình và xã hội rũ bỏ, duy chỉ có một bác đạp xích lô tốt bụng đã nuôi nấng và cai nghiện cho anh ta. Lúc lên cơn nghiện, anh ta đánh đập, muốn giết chết bác xích lô. Nhưng với tình thương của bác, những hạt thiện còn sót lại trong con người anh ta được đánh thức, đưa anh ta trở lại làm người lương thiện. Tôi tin ở các bạn vẫn còn những hạt thiện ấy và dự án này đang dùng điện ảnh để lau chùi lớp bụi phủ bám trên nó”.
Phần giao lưu chỉ có 45 phút nhưng đạo diễn Việt Đặng, Giám đốc dự án phải xin thêm 15 phút nữa vì những cánh tay giơ lên không ngớt của các học viên. Những tâm sự của họ đã khiến các vị khách mời không khỏi ngỡ ngàng.
Đạo diễn Việt Đặng cho biết: “Việc người cai nghiện gia nhập thực tế bị tái nghiện với tỷ lệ không nhỏ đang là vấn nạn nhức nhối. Để họ thực sự hoàn lương, chúng tôi kết hợp cùng Tổng đội Thanh niên xung phong TP HCM tổ chức dự án Zero+Cinema tại 4 trung tâm cai nghiện của TP HCM mà khởi đầu là Trung tâm cai nghiện Nhị Xuân với hơn 1.200 học viên”.
Dự án thực hiện trong vòng 3 tháng, bắt đầu từ ngày 30/11/2012. Ba tuần đầu tiên, Ban tổ chức sẽ chiếu lần lượt ba bộ phim, gồm: “Những đứa trẻ thiên đường”, “Đứa con kẻ tử thù” (đạo diễn Quốc Long) và “Tội lỗi cuối cùng” (đạo diễn Trần Phương). Sau mỗi bộ phim đều có 45 phút giao lưu với các vị khách mời là các nhà chuyên môn về điện ảnh. Điều đặc biệt của dự án này là các học viên sẽ được học một lớp viết kịch bản phim ngắn miễn phí trong vòng 2 tháng