Vào lúc 3h45' ngày 28/6, anh Lê Hòa Bình, 36 tuổi, ngụ xã Long Thắng, huyện Lai Vung, Đồng Tháp, đang bắt ếch bên sông gần nhà. Lúc này, anh nghe tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Anh liền tìm kiếm và thấy một cái bao buộc miệng để cặp mé sông. Anh Bình liền mở bao ra xem, phát hiện trong bao có một bé gái mới sinh chưa cắt rốn và nhiều quần áo của phụ nữ.
Lập tức, anh bồng cháu bé về nhà, cùng người dân trong ấp đưa cháu đến trạm y tế cấp cứu kịp thời, đến nay sức khỏe của cháu bé đã hoàn toàn bình phục.
Tấm lòng nhân ái, cứu sống cháu bé sơ sinh của anh Bình đã được Ban Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng. Nhưng cũng đáng trách thay người mẹ sinh ra cháu bé, đã rắp tâm giết hại đứa con mà mình sinh ra. Hành động này đáng bị lên án và chịu sự trừng trị của pháp luật