Đất và người Ayun thật anh hùng đã đi vào lịch sử dân tộc qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, cứu nước ở Tây Nguyên đại ngàn. Nhưng hôm nay về vùng đất anh hùng này vẫn còn cảm thấy nghèo và nghèo lắm! Cựu chiến binh Đinh Klung, dũng sĩ diệt Mỹ của xã Ayun năm nay ngoài tuổi 80, tâm sự rất chân tình: "Ayun vẫn còn nghèo nhất huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai, nên bằng mọi cách phải giúp lớp trẻ được học hành tới nơi tới chốn mới đưa địa phương phát triển được".
Cán bộ và nhân dân xã Ayun vừa được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu cao quý: Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Trong kháng chiến vốn Ayun cũng là một trong những xã nghèo nhất huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai, nhưng người dân Ayun có một truyền thống cực kỳ đoàn kết và chịu đựng khó khăn gian khổ để nuôi công, góp sức đánh thắng kẻ thù xâm lược và bè lũ tay sai.
Cuộc sống yên bình là mơ ước và khát vọng lớn của người dân Ayun nói riêng và của dân tộc Việt
Anh Dương Mạnh Mẫn - nguyên Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy Chư Sê (Gia Lai) đã tình nguyện về Ayun để thực hiện khát vọng của người dân là giúp cho sự đổi mới phát triển ở địa phương. Trọng trách lớn lao đặt lên đôi vai và trí óc của người Chủ tịch UBND xã trẻ nhất Gia Lai này với niềm lạc quan và sức mạnh vốn có là nhân dân Ayun anh hùng và truyền thống đoàn kết thủy chung sẽ được phát huy trong cuộc chiến chống giặc đói và giặc dốt hôm nay.
Phương tiện đến trường của trẻ em Ayun. Ảnh: Th.Thư.
Khó khăn lớn nhất ở Ayun hiện nay là bà con vẫn phải đi lại bằng con đường duy nhất là lội qua phía thượng nguồn sông Ayun. Cả lũ trẻ đến trường cũng phải băng sông bằng bè tre hoặc lội bộ hết sức nguy hiểm. Khó khăn ấy luôn là nỗi buồn lớn nhất của cán bộ và dân làng xã Ayun. Có lẽ vì thế mà sau 35 năm giải phóng, xã Ayun vẫn chưa có học sinh nào tốt nghiệp THPT. Năm học vừa rồi, xã có 39 cháu tốt nghiệp THCS, chính quyền xã đã kiến nghị và được huyện đồng ý mở lớp học tiếp cho bọn trẻ ngay tại xã. Đây là một quyết tâm lớn của anh chủ tịch trẻ với khát khao giúp lớp trẻ được học hành tới nơi, tới chốn để sau này giúp ích cho địa phương. Anh Dương Mạnh Mẫn hồ hởi: "Cơ sở vật chất đã chuẩn bị sẵn sàng, chúng tôi quyết tâm vận động các cháu đến lớp đầy đủ trong năm học mới này".
Không chỉ anh Mẫn mà nhiều người đến Ayun cũng đều trăn trở khi nhìn cảnh hàng trăm đứa trẻ lớn lên bên dòng sông Ayun này hàng ngày vẫn đến trường bằng đôi chân trần băng con nước dữ. Mỗi khi chuẩn bị bước vào năm học mới, để đeo đuổi con chữ, thực hiện ước mơ thay đổi vận mệnh đói nghèo, các thầy cô giáo và các em học sinh phải tự tìm bè bơi qua sông để đi dạy và học. Để đối phó với dòng nước, chính quyền địa phương đã trang bị một chiếc bè tre và đoạn dây cáp để chèo qua sông mỗi ngày. Nhưng cũng không ít lần bè suýt bị nước cuốn trôi...
Thời gian trôi đi, hàng trăm đứa trẻ ở đây lớn lên cùng sông nước, hàng ngày vẫn vượt lũ đến trường bằng bước chân trần băng sông. Nhìn cảnh ấy, ai cũng ước mơ làm sao có một cây cầu bắc qua sông Ayun cho các em được đến trường an toàn, người dân được đi lại thuận tiện hơn. Nhưng khát vọng cây cầu ở vùng ốc đảo bên dòng sông Ayun thân thương này vẫn đang canh cánh từng ngày trước năm học mới