Xã Hương Sơn là địa phương “khát” nhất của huyện Nam Đông. Vừa đặt chân đến thôn 2, Hương Sơn, chúng tôi đã bắt gặp nhiều người dân mang từng can nước từ suối trở về. Hỏi thì họ cho biết, thôn có gần 50 hộ dân sử dụng 2 cái giếng, nhưng đã cạn trơ đáy nên hằng ngày mọi người phải dậy sớm đi lấy nước từ khe Cha Pho cách nhà hơn 3km về để dùng. Đi muộn là trâu, bò tắm làm đục suối không dùng được.
Bà Hồ Thị Thời, Phó Chủ tịch UBND xã Hương Sơn cho biết, năm 2005 dự án NAP tài trợ cho xã một công trình nước tự chảy, kinh phí xây dựng khoảng 800 triệu đồng. Công trình có bể chứa khoảng 200m3, với hệ thống dẫn nước vào tận từng hộ gia đình, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cho 307 hộ dân, 1.445 nhân khẩu. Nhưng khoảng 2 năm trở lại đây, các hạng mục đập đầu mối, bể chứa, nắp đậy bị vỡ, hệ thống đường ống chính bị rò rỉ, hư hỏng, dẫn đến thiếu nước sạch sinh hoạt trầm trọng, nước sinh hoạt chủ yếu là từ khe, suối…
Hằng ngày người dân Hương Sơn phải lên suối lấy nước về sử dụng trong sinh hoạt.
Không riêng gì xã Hương Sơn mà ở các xã Hương Hữu, Thượng Nhật, Thượng Long… của huyện Nam Đông, cũng đang trong trình trạng “khát” nước sạch. Theo ông Lê Minh Hòa, quyền Trưởng phòng Dân tộc huyện Nam Đông: Từ năm 2005, huyện được đầu tư 11 công trình nước tự chảy (bình quân mỗi công trình trên 1 tỷ đồng), đáp ứng đủ nguồn nước sinh hoạt cho trên 826 hộ dân, với trên 4.520 nhân khẩu.
Ngoài ra, một số công trình đã được đầu tư nâng cấp sửa chữa qua các năm, nhưng do người dân thiếu ý thức trong việc sử dụng bảo quản, dẫn đến hậu quả xuống cấp, hư hỏng.
Những công trình bị hư hỏng đã được huyện đưa vào kế hoạch nâng cấp, sửa chữa. Dự kiến trong năm 2012, Chương trình 134 sẽ hỗ trợ 2,4 tỷ đồng để đầu tư hệ thống nước sạch cho xã Thượng Lộ và Hương Sơn. Huyện cũng đã chỉ đạo các xã phải có một quy chế quản lý, duy tu bảo dưỡng công trình nước tự chảy để đảm bảo nước sinh hoạt lâu dài cho người dân trên địa bàn…