Tại hiện trường, hàng trăm cán bộ chiến sĩ (CBCS) thuộc các lực lượng Công an, Quân đội, Dân quân tự vệ; các ban, ngành, đoàn thể… đang ráo riết khắc phục hậu quả của trận lốc xoáy kinh khoàng này.
Suốt chiều dài gần 1km là cảnh tượng nhà cửa sập, tốc mái, cây cối gãy đổ, trụ điện bị bẻ ngang nằm sắp lớp. Cả thị trấn Cờ Đỏ bị mất điện. Bà Nguyễn Thị Quyên có nhà bị sập vẫn còn hốt hoảng: “Vòi rồng xoáy ầm ầm, nhà cửa, cây cối sập không thể tin nổi. Nhà tôi bị gió cuốn sập trong tích tắc, may mà cả nhà kịp chạy thoát thân”.
Anh Lữ Văn Huy (người dân địa phương) kể lại: Tôi trên đường đi làm thì thấy gió cuộn ầm ầm, nhà cửa của bà con tốc mái hàng loạt. Chưa kịp chạy tìm chỗ ẩn nấp thì tôi bị một tấm tôn chém trúng chân, phải nhập viện cấp cứu”. Chị Trần Thị Trúc Thanh (cũng là người địa phương) vẫn còn hốt hoảng, cho biết: Sáng sớm, tôi dọn quán bán cà phê, còn chồng tôi chuẩn bị đi làm thì nghe tiếng động rầm rầm trên đầu. Gió xoáy rần rần, hàng loạt mái tôn bay tứ tán. Vợ chồng tôi cùng những người khách chỉ còn cách tìm chỗ núp, tránh tôn chém vào người. Trong vòng chưa đầy 5 phút, gió cuốn bay nóc nhà của gia đình tôi. Hàng loạt nhà dân ở đây cũng bị sập, tốc mái.
Theo báo cáo nhanh của UBND huyện Cờ Đỏ: lốc xoáy làm 135 căn nhà bị thiệt hại, trong đó 80 căn bị tốc mái, 55 căn sập hoàn toàn; 4 cơ quan nhà nước bị hư hỏng nặng; 40 cột điện bị gãy đổ, 6 người bị thương nhẹ... Bộ chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ và Quân khu 9 điều động hơn 200 cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường cùng Công an, Quân sự địa phương giúp dân tháo dọn, sửa chửa nhà cửa, sớm ổn định cuộc sống.
Hàng loạt nhà dân bị vòi rồng tàn phá.
Ông Nguyễn Thanh Phú, Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy Cờ Đỏ, chỉ đạo toàn diện thị trấn Cờ Đỏ cho biết: “Chúng tôi đã chỉ đạo thị trấn quyết liệt khắc phục hậu quả. Đặc biệt tập trung hỗ trợ cho những gia đình nghèo, cận nghèo sửa chửa lại nhà cửa, sớm ổn định cuộc sống; nhất quyết không để xảy ra tình trạng màn trời chiếu đất”.
Trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo việc khắc phục hậu quả vụ lốc xoáy này, ông Đào Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết: “Vụ lốc xoáy gây thiệt hại rất lớn cho địa phương vùng sâu vùng xa, còn nhiều khó khăn như Cờ Đỏ. Tuy nhiên, bằng mọi giá không để người dân gặp nạn lâm vào cảnh thiếu đói, không có chổ ở. Công tác khắc phục hậu quả phải tiến hành khẩn trương.
Trước mắt, thành phố hỗ trợ 6 triệu đồng cho mỗi gia đình có nhà sập và 2 triệu đồng đối với nhà tốc mái. Bộ Chỉ huy Quân sự TP.Cần Thơ hỗ trợ gạo và nhu yếu phẩm cho các hộ dân bị nạn. Ngay trong chiều nay, các ngành chức năng phải bố trí, sắp xếp nơi ở tạm cho người dân; rà soát lại các trường hợp hộ nghèo, cận nghèo để có biện pháp hỗ trợ khẩn cấp; phục hồi lại hệ thống điện, hệ thống viễn thông.
Hiện tại người dân bị nạn đang gặp nhiều khó khăn, rất cần sự hỗ trợ để sớm xây dựng lại nhà cửa, ổn định cuộc sống”.
Trao đổi với PV Báo CAND, Đại tá Trần Ngọc Hạnh, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ cho biết, ngay khi hay tin trận lốc xoáy đi qua thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, gây thiệt hại nặng nề về nhà cửa, tài sản của nhân dân, Ban Giám đốc Công an thành phố đã khẩn trương chỉ đạo Công an huyện Cờ Đỏ tập trung toàn bộ lực lượng giúp người dân dọn dẹp nhà cửa, bảo vệ tài sản, di chuyển đồ đạc đến chỗ ở tạm ổn định cuộc sống”