Theo trình bày của nhiều bà con XV của HTX thủy sản Bình Minh, trong đợt thả nghêu giống vừa qua, có nhiều điều rất bất thường từ phía BCN HTX.
XV Bùi Văn Thắng kể: "14h ngày 23/12/2010, BCN HTX tổ chức họp XV thông báo kế hoạch thả nghêu. Theo đó, thời gian huy động vốn trong XV từ 12 - 15 ngày (tính từ ngày họp), nghêu giống kích cỡ từ 800 - 2.000 con/kg, giá từ 70 - 80 đồng/con. XV nào có điều kiện thì thương thảo hợp đồng cung cấp giống. Sau cuộc họp, XV cứ đinh ninh rằng thời gian vẫn còn.
Có XV còn hy vọng năm nay sẽ tham gia cung cấp nghêu giống, nhưng ai dè, đến trưa 25/12/2010 thì có người phát hiện BCN đã cho 3 phương tiện cùng hàng chục người lặng lẽ thả nghêu giống xuống sân nuôi. Hay tin, nhiều XV kéo ra sân nghêu xem, thấy đúng như thế. Sang trưa ngày hôm sau, Chủ nhiệm HTX Nguyễn Văn Chinh lại không cho bà con ra kiểm tra, trong khi đó, có những người không phải là XV lại được xuống. Không chỉ vậy, bà con phát hiện có một lượng lớn nghêu giống - số sống, số chết nằm ven bờ.
Khi nghe Chủ nhiệm HTX cho rằng đó là nghêu của sân ngoài bị sóng đánh dạt vào, bà con đề nghị cho xuống sân lấy mẫu để so sánh thì lại bị ngăn cản. Chủ nhiệm HTX đưa ra lý do: "Anh Chín Kiếm (tức ông Võ Hoàng Kiếm - Bí thư Đảng ủy xã Thạnh Hải - cũng là một người có góp tiền nuôi nghêu - PV) không cho bất kỳ ai xuống".
Khi nghe Chủ nhiệm HTX cho rằng đó là nghêu của sân ngoài bị sóng đánh dạt vào, bà con đề nghị cho xuống sân lấy mẫu để so sánh thì lại bị ngăn cản. Chủ nhiệm HTX đưa ra lý do: "Anh Chín Kiếm (tức ông Võ Hoàng Kiếm - Bí thư Đảng ủy xã Thạnh Hải - cũng là một người có góp tiền nuôi nghêu - PV) không cho bất kỳ ai xuống".
Qua điều tra, PV Báo CAND được ông Võ Văn Hoanh - Chủ nhiệm HTX Rạng Đông cho biết, toàn bộ lượng nghêu giống 35 tấn được XV của HTX khai thác vào sáng 24/12 tại lô nghêu giống khu vực Hàng Đáy số 06 được bán cho bà Đặng Thị Bé Hai (xã Thới Thuận, huyện Bình Đại, Bến Tre). Thủ tục xác nhận của HTX Rạng Đông và Giấy chứng nhận kiểm dịch thủy sản (số 0051) của Chi cục Thú y tỉnh Bến Tre cũng thể hiện con số này. Thế nhưng, khi số nghêu này được bán lại cho HTX Bình Minh thì số lượng tăng vọt bất thường.
Chúng tôi đã làm việc với ông Nguyễn Văn Chinh - Chủ nhiệm HTX Bình Minh để làm rõ những vấn đề khó hiểu vừa kể trên. Ông Chinh nói sở dĩ không cho bà con xuống sân nghêu là do sợ… bị phá, thậm chí bị… mất trộm. Còn việc tại sao mới họp ngày trước ngày hôm sau đã ký hợp đồng là do bà con XV yêu cầu kéo dài thời gian huy động vốn (trước đây 1 tuần nay tăng lên 12 - 15 ngày), trong khi đó HTX đang có nhu cầu thả giống, với lại thấy giá hợp lệ và thả cho kịp thời vụ(?). HTX mua nghêu giống qua trung gian chứ không mua trực tiếp tại HTX Rạng Đông là do bà Hà cho HTX nợ đến khi hết hạn thu vốn, còn mua tại HTX Rạng Đông thì phải trả tiền ngay.
Còn việc có XV vào ngày 24/12 báo là có nguồn nghêu giống chỉ với giá 65 đồng/con, ông Chinh nói khi ông nhận được thông tin này thì đã 15h chiều trong khi hợp đồng đã được được ông ký với bà Hà từ sáng và đã cử người theo phương tiện của bên bán sang sân nghêu giống của HTX Rạng Đông để giám sát (việc thu mua và vận chuyển). Còn sự chênh lệch khá lớn từ 35 lên trên 43 tấn?
Ông Chinh nói, người giám sát chỉ ngồi trên phương tiện chứ đâu có trực tiếp tham gia vào chuyện giữa khách hàng với phía HTX Rạng Đông. "Chuyện số lượng chênh lệch không liên quan với HTX. Bởi chúng tôi không mua trực tiếp của HTX Rạng Đông mà chỉ mua bán với bà Hà. Chúng tôi nghiệm thu - cân, đong đo đếm tại sân bao nhiêu với bà Hà thì trả tiền bấy nhiêu!" - ông Chinh trả lời.
Một lãnh đạo Công an huyện Thạnh Phú cho rằng, liên tiếp nhiều vụ nghêu vừa qua, HTX Bình Minh nuôi nghêu có hiệu quả (vụ nuôi năm 2009, chia lãi cho XV đạt 118%) nhưng sở dĩ có chuyện một số XV bức xúc, đến mức làm đơn tố cáo BCN là do việc điều hành, trong đó có chuyện thu, chi thiếu sự công khai, minh bạch. Danh sách, lai lịch của người góp vốn tham gia sản xuất cùng XV của HTX cũng không được công khai