Bất chấp cơn mưa nặng hạt và diễn biến khá phức tạp của nước lũ, sáng 1/10, Báo CAND (Văn phòng thường trú tại ĐBSCL) kết hợp cùng Công an tỉnh Đồng Tháp và các Mạnh Thường Quân (gồm chị Lô Thị Trà My - một người từng đồng hành cùng Báo CAND qua rất nhiều chuyến công tác XHTT, hàng chục y, bác sĩ đang công tác tại Trung tâm YTDP TP Cần Thơ, Bệnh viện Đa khoa TW Cần Thơ, Quân y viện 121) đã về Phong Hòa, huyện Lai Vung (Đồng Tháp) - xã Anh hùng LLVTND, từng là nơi thành lập chi bộ của An Nam Cộng sản Đảng đầu tiên (một trong những tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày nay) của tỉnh Cần Thơ và Đồng Tháp (29/11/1929). Vừa đến sân trụ sở UBND xã Phong Hòa thì chúng tôi thấy Đại tá Võ Ngọc Hữu - Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng lãnh đạo Phòng Công tác chính trị Công an tỉnh và Công an huyện Lai Vung cũng đã có mặt.
Thông tin nhanh cho chúng tôi về diễn biến của mực nước lũ ở đầu nguồn, đặc biệt là những nỗ lực của hơn 500 cán bộ, chiến sĩ Công an đang phối hợp cùng với bộ đội, nhân dân gia cố đê, cứu lúa, đảm bảo ANTT vùng lũ thuộc huyện biên giới Tân Hồng, Đại tá Võ Ngọc Hữu cho biết thêm về những khó khăn mà nhân dân Phong Hòa đang gặp phải.
Chủ tịch UBND xã Phong Hòa Lê Hồng Phúc cho biết thêm, Phong Hòa có 21.500 nhân khẩu. So với 11 xã, thị trấn còn lại của huyện Lai Vung thì Phong Hòa nằm trong tốp những xã còn nghèo. Trong những năm qua, dù được sự quan tâm đặc biệt của các cấp ủy, chính quyền và nỗ lực của người dân nhưng toàn xã vẫn còn 716 hộ dân nghèo (tỷ lệ 15,8%) và hàng trăm hộ cận nghèo.
Hầu hết bà con không có điều kiện trong việc chăm sóc sức khỏe và tiếp xúc với dịch vụ khám chữa bệnh. Ông Trần Văn Cù, 76 tuổi, nhà ở ấp Tân Thạnh cho biết, cách nay khoảng 4 tháng, ông bị tai biến. Kể từ ấy, việc đi đứng của ông gặp nhiều khó khăn do tay, chân yếu… Hoàn cảnh gia đình khó khăn nên ông không đi bệnh viện.
Ông kể: "Cách nay vài ngày, cán bộ xã ghé nhà nói tôi có tên trong danh sách người nghèo được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí. Tôi mừng lắm". Cũng như 200 bà con có mặt hôm đó, ông Cù được các y, bác sĩ, dược sĩ khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tư vấn một cách tận tình. Tổng giá trị thuốc đã cấp phát cho bà con trị giá gần 30 triệu đồng.
Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã xúc động bộc bạch: "Thay mặt cho bà con, cấp ủy, chính quyền xã Phong Hòa, xin được ghi nhận và chân thành cảm ơn tấm lòng, nghĩa cử này. Chúng tôi hứa sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để xứng đáng với sự quan tâm đặc biệt ấy…"