Trước tình trạng “đinh tặc” hoành hành trên các tuyến QL13, đặc biệt trong những ngày cận Tết và sau Tết gây bức xúc trong nhân dân. Ban Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã triển khai một loạt biện pháp nghiệp vụ kiên quyết dẹp nạn “đinh tặc” trên địa bàn mang lại sự an toàn cho người dân khi tham gia giao thông. Lực lượng Công an đã khám phá, xử lý 6 vụ việc nổi cộm (4 vụ xử lý hình sự, 2 vụ xử lý hành chính).
Trong thời gian qua, CLB Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa, thị xã Thủ Dầu Một (SBC Bình Dương) liên tiếp bắt quả tang 4 vụ “đinh tặc” trên tuyến QL13, đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Dương, cùng với những cây đinh hình “át rô” mà các đối tượng chưa kịp tẩu tán.
Bắt đối tượng “nhả” đinh từ kẽ tay
Trung tá Hà Văn Thanh, Phó trưởng Công an phường Phú Hòa, thị xã Thủ Dầu Một (đơn vị quản lý CLB Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa) cho biết: Ngay từ đêm 29-1, từ báo cáo của anh Nguyễn Thanh Hải (Đội trưởng Đội Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa) về phản ánh của người dân, liên tục trong những ngày giáp Tết, người tham gia giao thông trên QL13 (đoạn qua Suối Cát, thị xã Thủ Dầu Một và địa bàn xã Thới Hòa, huyện Bến Cát) liên tục bị “sập bẫy” đinh tặc phải vá xe, thay ruột với giá “chặt chém” trong dịp Tết.
Tổng cục Cảnh sát, Công an tỉnh Bình Dương khen thưởng đột xuất các thành viên SBC Bình Dương về thành tích bắt “đinh tặc”.
Từ sự chỉ đạo của cơ quan Công an, các thành viên SBC Bình Dương qua rà soát, khoanh vùng các tiệm sửa xe có nghi vấn trên tuyến QL13 (đoạn ngã tư Địa chất đến Suối Cát và đoạn từ cây xăng Suối Giữa đến Khu du lịch Đại Nam, thị xã Thủ Dầu Một) đặc biệt chú ý đến tiệm của Nguyễn Thế Công (30 tuổi, quê quán Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa).
Đầu giờ chiều 7/2, Công bước ra khỏi tiệm, điều khiển chiếc xe máy chạy với tốc độ khá nhanh trên QL13, lập tức các thành viên SBC Bình Dương bám theo. Khi những chiếc đinh trên tay Công bắt đầu “nhả” qua kẽ tay rơi xuống đường thì Hoàng Anh (trong vai người đi tập tập thể dục) liền ép sát lại gần Công nói lớn: “Sao đi xe không có biển số kì vậy anh?”, Công chưa kịp trả lời thì lúc đó anh Hải liền tăng tốc điều khiển xe gắn máy vượt qua mặt, cúp đầu xe của Công lại. Đối tượng chưa kịp hiểu chuyện gì thì bất ngờ Hoàng Anh bóp mạnh tay Công lật ngược lại, hàng chục mảnh đinh vẫn còn nguyên trên tay đối tượng này.
Trùm “đinh tặc” sa lưới
Chưa đầy một tuần sau, trùm “đinh tặc” Phạm Văn Cảnh (quê quán ở Nga Sơn, Thanh Hóa) cũng sa lưới. Nạn đinh tặc “bùng phát” trên QL13, vào dịp rằm tháng Giêng, khi hàng ngàn người đổ về Bình Dương để đi lễ chùa (đoạn qua xã Thới Hòa, huyện Bến Cát).
Mỗi ngày hàng chục người, đi qua địa bàn xã Thới Hòa bị dính “đinh tặc” phải vá xe, thay săm với giá “cắt cổ”, nhiều người bị té ngã, “sứt đầu mẻ trán”. Qua nhiều ngày điều nghiên, khoanh vùng các tiệm sửa xe, các thành viên SBC Bình Dương xác định: Hai tiệm sửa xe Thuận Phát và Thành Công do đối tượng Phạm Văn Cảnh làm chủ có nhiều nghi vấn.
Tang vật và dụng cụ cắt đinh để “bẫy” người tham gia giao thông thu giữ tại nhà “trùm” đinh tặc Phạm Văn Cảnh.
Như thông lệ, trưa 13/2 dưới cái nắng oi bức, Cảnh đóng cửa tiệm, dắt xe gắn máy đi ra đường “đóng giả” như đang chuẩn bị đi chơi để tránh sự chú ý. Cảnh điều khiển xe máy chạy rà rà trên tuyến QL13 khi ngang qua UBND xã Thới Hòa thì bất ngờ ôm cua chạy theo hướng ngược lại. Theo đó, là những mảnh đinh hình “át rô” bắt đầu rơi từ trên chiếc xe gắn máy xuống đường.
Không cho đối tượng kịp tẩu tán tang vật, ngay lập tức anh Hải liền tăng ga, ép sát đối tượng rồi tung cước đạp Cảnh ngã xuống đường. Cùng lúc đó các thành viên SBC Bình Dương ập vào tóm gọn Cảnh cùng tang vật là 200 miếng đinh “át rô” ngay tại hiện trường. Đinh tặc Phạm Văn Cảnh được biết đến như một “đinh tặc” chuyên nghiệp và được suy tôn lên làm “ông trùm” tại khu vực thuộc địa bàn xã Thới Hòa, nơi tập trung gần 10 tiệm sửa xe, liên kết với nhau.
Con đường trở thành “đinh tặc” của Cảnh được biết đến trong một lần bị cán đinh ở Thủ Đức (TP HCM) phải vá xe ở một tiệm sửa xe ven đường. Nhanh chóng, Cảnh được đồng nghiệp “truyền chiêu” sản xuất đinh, rải đinh để “bẫy” người tham gia giao thông. Về nhà, Cảnh trang bị dụng cụ, máy cắt đinh rồi đến các điểm thu mua phế liệu mua các loại thanh sắt, thép về cắt thành từng mảnh nhỏ hình thoi rồi mang ra QL13 để rải rồi ung dung ngồi đợi con mồi đến “nộp mạng”.
Thủ đoạn của phường “đinh tặc” ngày càng tinh vi nhưng với con mắt “nhà nghề”, quyết tâm truy bắt không khoan nhượng của các thành viên SBC Bình Dương, ngày càng nhiều “đinh tặc” bị sa lưới. Các “đinh tặc” sẽ phải trả giá cho kiểu làm ăn bất lương gây nguy hiểm đến tính mạng người khác. Trong cuộc chiến chống đinh tặc sẽ còn cần đến nhiều tấm lòng hiệp nghĩa, sự tham gia đồng thuận của nhiều lực lượng trong xã hội, trả lại sự an toàn cho người dân khi tham gia giao thông trên đường