Liên hoan nghệ thuật sân khấu về “Hình tượng người chiến sĩ CAND” năm 2020:

Khắc họa sinh động, chân thực về người chiến sĩ CAND

Trước thềm Liên hoan nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc về “Hình tượng người chiến sĩ CAND”, Đại tá, NSND Nguyễn Công Bẩy, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị, Bộ Công an, Phó trưởng Ban Tổ chức Liên hoan đã chia sẻ với PV Báo CAND về kỳ Liên hoan nhiều ý nghĩa này.

Liên hoan nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc về “Hình tượng người chiến sĩ CAND” lần thứ IV năm 2020 dự kiến khai mạc vào tối 16/7. Đây là một trong những sự kiện lớn chào mừng 75 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND (19/8/1945–19/8/2020), 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005–19/8/2020).

Trước thềm Liên hoan, Đại tá, NSND Nguyễn Công Bẩy, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị, Bộ Công an, Phó trưởng Ban Tổ chức Liên hoan đã chia sẻ với PV Báo CAND về kỳ Liên hoan nhiều ý nghĩa này.

Phóng viên: Thưa Đại tá, NSND Nguyễn Công Bẩy, Liên hoan nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc về “Hình tượng người chiến sĩ CAND” đã được tổ chức 3 kỳ. Ban Tổ chức nhận định như thế nào về hiệu quả từ 3 kỳ tổ chức Liên hoan trước đây?

Đại tá, NSND Nguyễn Công Bẩy.
Đại tá, NSND Nguyễn Công Bẩy.

Đại tá, NSND Nguyễn Công Bẩy: Năm 2005 có 18 đoàn nghệ thuật tham gia 18 vở diễn, thuộc 4 loại hình. Trong đó, Kịch nói có 13 vở, Cải lương có 2 vở, Chèo 2 vở, Dân ca kịch 1 vở. Năm 2010, Liên hoan thu hút 17 đoàn với 5 loại hình, bao gồm 11 vở Kịch nói, 1 vở Cải lương, 3 vở Chèo, 2 vở Dân ca kịch. Năm 2015 có 20 đoàn tham gia với 4 loại hình, gồm 12 vở Kịch nói, 3 vở Cải lương, 3 vở Chèo, 2 vở Dân ca kịch. Đến Liên hoan lần này có 27 đoàn nghệ thuật với 33 vở diễn, thuộc 4 loại hình, gồm 4 vở Chèo, 6 vở Cải lương, 5 vở Dân ca kịch, 18 vở Kịch nói.

Như thế, số lượng các đơn vị tham gia 3 đợt trước ít hơn đợt 4. Kịch bản ở các kỳ trước cũng mới chỉ khai thác được một số lĩnh vực trong công tác của lực lượng Công an, chưa có nhiều vở diễn ca ngợi được hình ảnh, hình tượng của người chiến sĩ CAND “vì nước quên thân, vì dân phục vụ” ở nhiều lĩnh vực công tác Công an. Lý do là chưa có chủ trương mở các trại sáng tác kịch bản về đề tài CAND vì bình yên cuộc sống nên nguồn kịch bản chưa có nhiều cho các đơn vị nghệ thuật khai thác.

Ở thời điểm đó, tác giả, đạo diễn của lĩnh vực sân khấu cũng không hiểu nhiều về các mặt công tác Công an, nên không viết. Các đạo diễn, diễn viên dàn dựng các vở về Công an, diễn các vai Công an chưa nắm bắt được cuộc sống và chưa hiểu lắm về công việc của các cán bộ, chiến sĩ Công an nên không dám khai thác.

Phóng viên: Liên hoan lần này có nhiều điểm mới so với 3 kỳ tổ chức trước đó không, thưa NSND Nguyễn Công Bẩy?

Cảnh trong vở “Vẫn sống” của Nhà hát CAND – 1 trong số 33 tác phẩm tham dự Liên hoan.
Cảnh trong vở “Vẫn sống” của Nhà hát CAND – 1 trong số 33 tác phẩm tham dự Liên hoan.

Đại tá, NSND Nguyễn Công Bẩy: Nguồn kịch bản cho Liên hoan kỳ này rất phong phú nên các vở diễn đã khai thác được đa số các lĩnh vực của công tác Công an. Từ hình ảnh của người chiến sĩ tình báo, người chiến sĩ an ninh, hình ảnh của lực lượng Cảnh sát phòng, chống ma túy, sự nỗ lực quyết tâm, hy sinh quên mình của lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm kinh tế, tham nhũng cho đến các đồng chí quản giáo, giám thị trại giam, Cảnh sát hình sự, Cảnh sát điều tra… đều được tìm hiểu, khai thác trong các tác phẩm.

Các vở diễn dự Liên hoan năm nay có nhiều hứa hẹn tốt đẹp về chất lượng chuyên môn, có sự tham gia của đông đảo các tác giả, đạo diễn, diễn viên tài hoa. Trong quá trình diễn ra Liên hoan, chúng tôi có xây dựng một tọa đàm cùng các nhà chuyên môn về xây dựng hình tượng người chiến sĩ CAND, tổng kết qua 4 kỳ liên hoan về hiệu quả tuyên truyền cũng như sức lan tỏa của các vở diễn. 

Để thông qua hình tượng người chiến sỹ Công an được tái hiện trong các tác phẩm sân khấu, nhân dân hiểu được cuộc sống, chiến đấu, lao động và học tập của cán bộ chiến sĩ CAND, từ đó chia sẻ, đồng cảm, đồng lòng cùng lực lượng CAND trong các lĩnh vực công tác, đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Từ kỳ tổ chức lần thứ 3 và lần thứ 4 này, Liên hoan đã có sự tham gia đầy trách nhiệm của Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam. Các đơn vị này tham gia vào Ban Tổ chức, thẩm định chuyên môn, chất lượng của vở diễn. Đây là điều rất tốt để Liên hoan tiến tới thành công.

Phóng viên: Về cơ cấu giải thưởng, Liên hoan kỳ IV có gì khác so với các kỳ Liên hoan trước không?

Đại tá, NSND Nguyễn Công Bẩy: Chúng tôi tuân thủ theo Quy định mà Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu cho Chính phủ về công tác văn hóa, nghệ thuật. Ban Tổ chức chỉ có 2 loại giải là Huy chương Vàng, Bạc cho vở diễn và cho diễn viên, không có Huy chương Đồng.

Ngoài ra còn có một số giải về diễn viên tài năng, Giải cho những người cống hiến qua 3 kỳ hoặc 4 kỳ Liên hoan để ghi nhận công lao đóng góp của đội ngũ văn nghệ sĩ cả nước. Tỷ lệ giải thưởng cũng theo quy định chung của quốc gia. Các giải thưởng của Liên hoan, sau này sẽ là cơ sở để xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT.

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết, đến nay, Ban Tổ chức đã có sự chuẩn bị cho Liên hoan lần thứ IV năm 2020 như thế nào?

Đại tá, NSND Nguyễn Công Bẩy: Năm 2016 và năm 2019 có 2 lần Bộ Công an mở Trại sáng tác kịch bản sân khấu về đề tài “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống”, thu hút nhiều tác giả trong và ngoài lực lượng CAND tham gia. Mỗi trại sáng tác có mấy chục kịch bản. Trong đó, năm 2016, mở Trại tại Sầm Sơn, Thanh Hóa và năm 2019 mở tại Đà Lạt, Lâm Đồng. Các trại sáng tác tạo nguồn kịch bản phong phú cho Liên hoan kỳ IV năm 2020.

Vừa qua, Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị đã tiến hành thẩm định nội dung, chủ đề, tư tưởng của vở diễn tham gia Liên hoan kỳ IV. Trước đó, Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị cũng đã ký văn bản gửi Công an các đơn vị, địa phương có các đơn vị, đoàn nghệ thuật tham gia Liên hoan có trách nhiệm hỗ trợ, tư vấn về nghiệp vụ Công an và vở diễn theo đúng chủ đề, tư tưởng của Liên hoan. 

Có 33 vở diễn của 27 đơn vị nghệ thuật qua tổng duyệt. Tham gia các vở diễn có hơn 1.000 diễn viên của cả các miền Bắc, Trung, Nam. Ban Tổ chức đã ấn định khai mạc Liên hoan vào 19h30 ngày 16/7. Bế mạc là 20h ngày 2/8 tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ, Hà Nội.

Về lịch thi, Ban Tổ chức bố trí 1 ngày thi 2 vở, đồng thời tiến hành kiểm tra tất cả các điều kiện như âm thanh, ánh sáng, màn hình LED phục vụ tốt nhất cho Liên hoan. Liên hoan năm nay được tổ chức sát thềm kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống CAND, 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đây sẽ là một hoạt động lớn và giàu ý nghĩa trong dịp này.

Phóng viên: Xin cảm ơn Đại tá, NSND Nguyễn Công Bẩy.

Ngọc Nguyễn (thực hiện)

Các tin khác

Di tích quốc gia tháp đôi Liễu Cốc hơn 1.000 năm tuổi chậm được trùng tu, bảo tồn, vì sao ?

Di tích quốc gia tháp đôi Liễu Cốc hơn 1.000 năm tuổi chậm được trùng tu, bảo tồn, vì sao ?

Là công trình đặc trưng của văn hóa Chăm Pa có nhiều giá trị khoa học, lịch sử, kiến trúc, di tích tháp đôi Liễu Cốc (ở làng Liễu Cốc Thượng, phường Kim Trà, TP Huế) hơn 1.000 năm tuổi đã được các cơ quan chức năng tổ chức khai quật khảo cổ học 2 đợt. Tuy nhiên đến nay, di tích kiến trúc - nghệ thuật cấp quốc gia này đang trong tình trạng xuống cấp, chưa được tu bổ, bảo tồn để phát huy giá trị di tích.

Bài thơ đặc biệt của PGS, Viện sĩ Tôn Thất Bách năm 1969

Bài thơ đặc biệt của PGS, Viện sĩ Tôn Thất Bách năm 1969

Cách đây hơn nửa thế kỷ, giữa những ngày đánh Mỹ sôi sục, một bài thơ đặc biệt đã ra đời trong lửa đạn tại Khu 4 năm 1969. Tác giả của những dòng thơ ấy không ai khác chính là bác sĩ trẻ 23 tuổi, sau này trở thành Phó giáo sư, Viện sĩ Tôn Thất Bách lừng danh.

Tìm đường cho sơn mài “sống” trong đời sống đương đại

Tìm đường cho sơn mài “sống” trong đời sống đương đại

Sơn mài là một trong những loại hình nghệ thuật đặc sắc nhất của Việt Nam, kết tinh từ kỹ thuật thủ công tinh xảo và tư duy thẩm mỹ mang đậm bản sắc dân tộc. Trải qua hàng trăm năm phát triển, từ những sản phẩm phục vụ tín ngưỡng, trang trí cung đình cho đến nghệ thuật tạo hình hiện đại, sơn mài luôn vận động không ngừng để thích nghi với thời đại. Tuy nhiên, có một câu hỏi mà cả các nghệ nhân và nghệ sĩ cùng quan tâm là làm thế nào để loại hình nghệ thuật truyền thống này tiếp tục phát triển trong đời sống đương đại?

Ký ức thời hoa lửa

Ký ức thời hoa lửa

Tháng tư về, như bao người lính năm xưa, Thiếu tướng Nguyễn Văn Phê, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương (cũ) lại bồi hồi nhớ những năm tháng xông pha trận mạc, về từng trận đánh làm nức lòng quân dân miền Đông Nam bộ, cho đến khoảnh khắc chứng kiến Sài Gòn giải phóng. Ở tuổi 89, trong lòng của vị tướng già vẫn còn nguyên hương vị của ngày đại thắng mùa xuân, thống nhất đất nước.

Chuyện về điệp báo A10 bác sĩ Nguyễn Hữu Khánh Duy

Chuyện về điệp báo A10 bác sĩ Nguyễn Hữu Khánh Duy

Khi “Non sông liền một dải”, trở về với cuộc sống đời thường, những điệp báo viên A10 lại tiếp tục chung tay kiến thiết, xây dựng đất nước bằng tất cả tâm huyết của mình, trong số đó có bác sĩ Nguyễn Hữu Khánh Duy – Cụm phó Cụm Điệp báo A10.

Kỳ tích Báo Quân giải phóng: Những trang sử viết bằng máu & lửa chiến trường

Kỳ tích Báo Quân giải phóng: Những trang sử viết bằng máu & lửa chiến trường

Giữa làn mưa bom bão đạn của chiến trường miền Nam khốc liệt, có một đội quân không chỉ cầm súng mà còn cầm bút, tạo nên những trang sử bằng mực in và cả máu xương. Đó là những cán bộ, phóng viên Báo Quân giải phóng (mật danh A4, Báo chỉ tồn tại trong 12 năm: 1963-1975) - những người đã viết nên kỳ tích với 338 số báo, trở thành vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng, góp phần làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975.

Thắm mãi ngày đất nước dậy cờ hoa

Thắm mãi ngày đất nước dậy cờ hoa

Đã 51 năm trôi qua, mỗi khi nhớ đến ngày 30/4/1975, biết bao người con đất Việt không khỏi nghẹn ngào xúc động, họ là những nhân chứng trong ngày vui bất tận của dân tộc, ngày hội non sông thu về một mối, Bắc – Nam một nhà. Ngày hội già trẻ, gái, trai từ Nam chí Bắc ngập trong rừng cờ, rừng hoa. Mỗi gương mặt sáng rỡ lên trong trời đất lộng gió hòa bình.

Trà Sư: Đi chậm lại giữa một hệ sinh thái

Trà Sư: Đi chậm lại giữa một hệ sinh thái

Có những điểm đến gây ấn tượng bằng sự náo nhiệt. Trà Sư thì làm điều ngược lại. Khu rừng ngập nước này của An Giang không vội vàng chinh phục du khách bằng những cú “wow” phô trương, mà bằng một trải nghiệm lặng, sâu và kéo người ta ra khỏi nhịp sống quá nhanh.

Tìm giải pháp để văn hoá truyền thống tạo ra giá trị, nuôi được cộng đồng

Tìm giải pháp để văn hoá truyền thống tạo ra giá trị, nuôi được cộng đồng

Cùng với chuyển biến tư duy từ bảo tồn văn hoá đơn thuần sang bảo tồn gắn với phát triển, nhiều địa phương đã từng bước khai thác giá trị văn hóa để tạo sinh kế, nâng cao đời sống cho người dân. Tuy nhiên, để văn hoá thực sự “sống” trong cộng đồng, tạo ra giá trị, nuôi sống cộng đồng thì vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức.

Từ bến sông xưa vọng lại đến công viên tưởng niệm phà Gianh

Từ bến sông xưa vọng lại đến công viên tưởng niệm phà Gianh

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, nhiều thanh niên, sinh viên tạm biệt mái trường, quê hương, gia đình để lên đường. Bến phà Gianh, Quảng Bình (cũ) là nơi họ đến cùng với nhân dân địa phương để bảo vệ tuyến đường huyết mạch vào Nam. Và nhiều người mãi mãi tuổi 20 ở lại phà Gianh.

Hát nhép, sử dụng AI để giả mạo nghệ sĩ bị xử lý như thế nào?

Hát nhép, sử dụng AI để giả mạo nghệ sĩ bị xử lý như thế nào?

Cấm hát nhép được triển khai tại tất cả các địa phương trên cả nước, không phải chỉ riêng ở TP Hồ Chí Minh. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã có công văn đề nghị các địa phương chấn chỉnh tình trạng biểu diễn, tổ chức biểu diễn không trung thực, trong đó tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, bao gồm cả hát nhép.

Góp phần làm sáng tỏ một danh nhân Hà Nội đầu thế kỷ XX

Góp phần làm sáng tỏ một danh nhân Hà Nội đầu thế kỷ XX

Cuốn sách “Chí sĩ Nguyễn Khắc Cần trong phong trào yêu nước đầu thế kỷ XX” của tác giả Thiếu tá Nguyễn Mạnh Tấn - một cán bộ đang công tác tại Công an TP Hà Nội - là một công trình có giá trị, thể hiện tinh thần trách nhiệm khoa học, sự tâm huyết với lịch sử và truyền thống dân tộc.

“Chạm” vào bình minh trên biển mây Samten Hills Dalat

“Chạm” vào bình minh trên biển mây Samten Hills Dalat

Nằm yên bình giữa miền đồi núi trập trùng của vùng Đơn Dương, Samten Hills Dalat (Lâm Đồng), không chỉ là một điểm đến mà còn là hành trình trở về với sự tĩnh tại trong mỗi con người. Ở nơi ấy, khi đêm vừa kịp khép lại, bình minh bắt đầu hé mở, thiên nhiên dường như cất lên một bản giao hưởng dịu dàng sâu lắng, nơi mây, nắng và gió quyện hòa trong từng khoảnh khắc.

Đón đọc Văn nghệ Công an số 805

Đón đọc Văn nghệ Công an số 805

Văn nghệ Công an số 805 Phát hành thứ Năm, ngày 2/4/2026. Văn nghệ Công an số 805 với nhiều bài viết hấp dẫn, dày 24 trang, khổ 30x40cm, giá bán lẻ 8.000 đồng/ tờ.

Dấu ấn kinh tế tư nhân trong diện mạo văn hóa thế hệ mới của Việt Nam

Dấu ấn kinh tế tư nhân trong diện mạo văn hóa thế hệ mới của Việt Nam

Một đời sống mới của du lịch văn hoá đã sẵn sàng từ khi Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam ban hành. Mục tiêu xây dựng Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn của các sự kiện văn hóa, nghệ thuật tầm cỡ khu vực và thế giới đã và đang có sự tham gia đặc biệt tích cực của một lực lượng sáng tạo nòng cốt, đó là kinh tế tư nhân.