Theo đánh giá chung ban đầu, đề thi các môn thi đại học đợt I khối A, A1 và V vừa sức, nội dung chủ yếu nằm trong chương trình THPT lớp 12, đặc biệt đề thi có tính phân loại cao, đáp ứng yêu cầu của kỳ thi tuyển chọn và có một số câu hỏi mang tính ứng dụng, gắn với thực tiễn.
Về công tác coi thi, hội đồng tuyển sinh các trường thực hiện nghiêm túc quy định của Quy chế thi tuyển sinh; không khí trường thi trật tự, an toàn. Các vi phạm Quy chế tuyển sinh được phát hiện, xử lý nghiêm túc, kịp thời. Toàn quốc có 134 thí sinh vi phạm bị xử lý kỷ luật (khiển trách: 19 cảnh cáo: 4 đình chỉ: 111). Trong số 111 thí sinh bị đình chỉ thi, có 1 trường hợp thi hộ, còn lại chủ yếu mang điện thoại di động vào phòng thi; có 7 cán bộ tham gia công tác tuyển sinh vi phạm bị xử lý kỷ luật (khiển trách: 5 đình chỉ: 2).
Các địa phương, đoàn thể, tổ chức xã hội, hiệp hội, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, lực lượng thanh niên, sinh viên tình nguyện, triển khai hoạt động tích cực, có hiệu quả; tham gia phân luồng giao thông, kịp thời giải tỏa các ùn tắc cục bộ; giúp đỡ, hướng dẫn thí sinh đến các điểm thi; phối hợp giữ gìn an ninh, trật tự bên ngoài các khu vực thi; hỗ trợ nhà trọ giá rẻ, suất ăn miễn phí; đưa đón thí sinh đến các địa điểm thi. Đặc biệt, lực lượng Công an trên toàn quốc đã làm tốt nhiệm vụ, bảo vệ an ninh an toàn kỳ thi, toàn quốc không xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài.
Trong đợt thi này, lực lượng Cảnh sát giao thông đã nỗ lực đảm bảo trật tự an toàn giao thông, xử lý nhiều tình huống để giúp thí sinh đến điểm thi đúng giờ.
Trường hợp thí sinh Nguyễn Đăng Dương suýt chút nữa đã phải gác lại giấc mơ bước chân vào giảng đường đại học khi lốp xe máy bị nổ giữa đường. Tuy nhiên, may mắn vẫn mỉm cười với Dương khi em được CSGT chở tới tận phòng cho kịp giờ thi. Sự việc xảy ra vào khoảng 5h15 sáng 5/7. Khi đó, em Nguyễn Đăng Dương ở 209 Ngô Gia Tự, quận Long Biên, Hà Nội một mình đi xe máy tới điểm thi tại Trường ĐH Thương mại ở Mai Dịch, Cầu Giấy. Khi đi đến đường Thụy Khuê, lốp chiếc xe máy của Dương bất ngờ bị nổ. Dương vội vã dắt xe lên vỉa hè tìm quán sửa chữa nhưng nhìn quanh cũng chẳng có cửa hàng nào.
Đang trong lúc hoang mang vì sợ lỡ môn thi cuối cùng thì lúc này, Thiếu úy Nguyễn Đức Linh, cán bộ, chiến sĩ của Đội CSGT số 2, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đang cùng tổ công tác làm nhiệm vụ cạnh đó tiến tới hỏi han. Sau khi biết sự tình, Thiếu úy Nguyễn Đức Linh xin ý kiến đưa thí sinh Dương đến điểm thi an toàn, kịp giờ thi. Và chỉ sau 15 phút, thí sinh Nguyễn Đăng Dương đã đến điểm thi tại Trường Thương mại trên chiếc xe môtô CSGT chuyên dụng trước giờ thi 20 phút.
Để cho Dương yên tâm làm bài, tổ công tác đã mang chiếc xe máy của Dương về trụ sở sửa chữa, đồng thời hẹn sau khi hết giờ thi sẽ đón Dương về đơn vị. Khuôn mặt không giấu nổi niềm vui sau môn thi cuối cùng làm bài tốt, Dương càng mừng vui hơn khi thấy chiếc xe máy của mình đã được các đồng chí CSGT sửa chữa. Tại trụ sở Đội CSGT số 2, Dương xúc động viết thư cảm ơn Thiếu úy Linh, Ban chỉ huy Đội CSGT số 2. Chúng tôi được biết, trong đợt thi đầu tiên, Đội CSGT số 2 đã giúp đỡ 5 trường hợp thí sinh bị muộn giờ thi, hoặc đưa thí sinh về nhà lấy CMND cho kịp giờ thi.
Cùng thời điểm, tại khu vực Kim Mã, khi Tổ tuần tra A64 đang đi tuần quanh khu vực trước giờ thi, đến ngã 4 Đào Tấn-Bưởi-Khánh Toàn thì gặp trường hợp bố chở con gái đi thi, xe máy bị thủng lốp. Tổ tuần tra A64 không ngần ngại đã ra hỗ trợ và đồng chí tổ trưởng đã cử đồng chí Phùng Thanh Tùng đưa em gái đó đi thi. Em là Đào Thị Thu Hương (22 tuổi), ở thôn Kim Long Thượng, xóm 10, xã Hoàng Long, Phú Xuyên, Hà Nội. Em thi tại Trường Đại học Công nghệ GTVT (điểm thi tại Quang Trung-Hà Nội).
Hồi 6h25 phút, khi đến địa điểm thi Trường Trung học cơ sở Chu Văn An, em Trương Anh Biên (18 tuổi), ở Minh Tâm, Nguyên Bình, Cao Bằng, đã phát hiện mình để quên CMND tại phòng trọ nên không thể vào phòng thi. Biên đã được bác bảo vệ nhà trường dắt ra cổng tìm xe ôm giúp, song lúc đó không thấy ai. Đứng điều tiết giao thông gần đó, hai cán bộ, chiến sĩ của Đội 2 đã lại gần hỏi han và nhận lời giúp Biên. Nhanh chóng đưa ra phương án một người ở lại làm nhiệm vụ, còn người kia lấy xe đưa Biên về phòng trọ để lấy CMND. Với sự giúp đỡ của CSGT, em Biên đã lấy được CMND và quay lại trường thi vừa kịp giờ