Italy thu phí tham quan điểm du lịch huyền thoại

Kể từ đầu tháng 3, Hội đồng thành phố Verona thủ phủ tỉnh cùng tên phía đông bắc Italy đã chính thức thu lệ phí 10 euro, tương đương 11,4 USD/lượt tham quan ngôi nhà - Bảo tàng Juliet ở Verona, bối cảnh chính trong vở kịch bất hủ "Romeo và Juliet" của Đại văn hào Anh William Shakespeare (1564-1616) diễn ra 425 năm trước.

Giá vé tham quan được áp dụng đồng nhất cho cả công dân Italy và du khách nước ngoài. Khu vực tham quan bao gồm sân vườn thuộc khuôn viên ngôi nhà, nơi có bức tượng Juliet toàn thân bằng đồng do nhà điêu khắc Italy Nereo Costantini (1905-1969) chế tác và tầng 2, nơi có ban công huyền thoại vốn là nơi quen thuộc của anh chàng Romeo si tình… 

Trung bình hàng năm có hơn 2 triệu lượt du khách viếng thăm tụ điểm du lịch nổi tiếng này, trong đó khoảng 1/4 triệu cặp đôi cùng nhau chụp ảnh trên ban công nhằm tôn vinh tình yêu bất hủ.

Theo lời ông Federico Sboarina, đương kim Thị trưởng Verona thì số tiền lệ phí thu được sẽ dành để tu bổ và hiện đại hóa bảo tàng, đáp ứng tiêu chí nghệ thuật trong kỷ nguyên kỹ thuật số.

T.Hường (theo AP)

Các tin khác

Áp lực thi cử vẫn là câu chuyện chung của thế giới

Áp lực thi cử vẫn là câu chuyện chung của thế giới

Cứ mỗi mùa hè, hàng chục triệu học sinh trên thế giới, từ Bắc Kinh, Seoul đến New York hay Paris lại bước vào cuộc cạnh tranh khốc liệt để giành một tấm vé tới giảng đường đại học. Để giảm áp lực cho thí sinh, nhiều quốc gia đã tiến hành các biện pháp cải cách tuyển sinh, nhưng dường như cảm giác căng thẳng của giới trẻ không hề suy giảm.

1001 chiêu trò cá độ mùa World Cup

1001 chiêu trò cá độ mùa World Cup

Mỗi kỳ World Cup, ngoài những ngôi sao trên sân cỏ, người hâm mộ lại háo hức chờ đợi sự xuất hiện của những “nhà tiên tri” đặc biệt đến từ thế giới động vật. Tuy nhiên, hiệu ứng “linh vật tiên tri” này đã biến tướng thành những trò cá cược tinh vi, khiến bao gia đình lâm cảnh tan cửa nát nhà...

Thiềng Liềng: Đời muối, đời người

Thiềng Liềng: Đời muối, đời người

Tôi trở lại đảo muối Thiềng Liềng vào một ngày nắng gắt tháng Sáu. Ấp đảo này nằm dọc theo một đường độc đạo hình oval dài 4 km uốn quanh ruộng muối, sông rạch và rừng ngập mặn. Trên chiếc xe đạp, tôi bắt đầu thả trôi chuyến hành trình về với vùng đất “vàng trắng” duy nhất của đại đô thị TP Hồ Chí Minh.