Không giống như mọi năm, Tết ở xóm Đầu Voi vừa qua là một cái Tết buồn chưa từng xảy ra ở cái xóm này. Thay vì phải tu sửa nhà cửa, mua quần áo mới cho con, gói bánh tét để đón xuân… thì mọi người chẳng thiết làm gì cả mà tụm năm tụm bảy để kể đau, kể khổ kể từ khi chủ hụi Lâm Thị Cẩm (30 tuổi) bỏ trốn khỏi địa phương. Bà Cẩm cũng là dân ở xóm Đầu Voi, trước đây gia đình thuộc dạng "nghèo rớt mồng tơi".
Cách nay chừng bốn năm, nhờ có người em lấy chồng người nước ngoài gửi cho số tiền kha khá, bà Cẩm xây dựng căn nhà tường rồi sắm vòng vàng đeo đầy tay để lòe thiên hạ. Từ đó, trong con mắt của người dân địa phương bà Cẩm là người khá giả nên khi bà kêu gọi tham gia các dây hụi ngày (từ 20.000- 50.000 đồng) thì ai cũng tham gia; người nghèo thì tham gia 1-2 chân hụi, người khá giả thì 5-10 chân.
Việc chơi hụi diễn ra khá suôn sẻ, từ đó bà Cẩm rất có uy tín với mọi người. Tuy nhiên, do tâm lý chung của người dân ở đây là ai cũng muốn "hốt hụi chót" để kiếm tiền lãi nên bà Cẩm nảy ra ý định thành lập những dây hụi "ma" để chiếm đoạt tiền.
Ông Nguyễn Văn Bé, một người bị khuyết tật là nạn nhân của bà Cẩm đau khổ kể lại: Do ở gần nhà và biết ông Bé vừa bán đất được hơn 100 triệu đồng, bà Cẩm liền tới nhà đặt vấn đề: "Chú để tiền làm gì, có người cần tiền muốn "hốt" liền 10 chân hụi mà con không có tiền giao trước cho họ. Chú có dư tiền đưa cho con để giao cho họ kiếm tiền lãi xài. Nếu chú đưa 100 triệu đồng, mười ngày sau đã có lãi hơn 20 triệu đồng".
Nghe bùi tai, ông Bé liền đưa cho Cẩm 100 triệu đồng và háo hức chờ lấy lãi. Đúng như lời hứa, 10 ngày sau Cẩm hoàn lại vốn và đưa cho ông Bé 20 triệu đồng tiền lãi. Thấy quá ngon ăn, nên ít ngày sau, khi Cẩm nói có người cần "hốt" nhiều chân hụi, ông Bé không ngần ngại giao cho Cẩm 170 triệu đồng. Nhưng chỉ hai ngày sau, ông Bé nghe tin "sét đánh ngang tai" là bà Cẩm đã bỏ trốn…
Đến lúc này, người ta mới phát hiện ra, cũng với thủ đoạn tương tự, bà Cẩm đã lừa lấy của hàng chục người, nhiều nhất là 300 triệu đồng, ít nhất cũng hơn 10 triệu đồng. Tính ra tổng số tiền lên đến trên 2 tỷ đồng, là tài sản mà những hộ gia đình ở đây dành dụm hàng chục năm trời mới có được.
Sau khi Cẩm bỏ trốn, các nạn nhân đã làm đơn tố cáo gửi Công an huyện Hòa Bình và nơi đây đang tiến hành điều tra, xác minh làm rõ