Huế phát huy giá trị lịch sử cách mạng tại nhiều điểm đến an toàn, ấn tượng

Trong không khí cả nước hân hoan chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh 2/9, PV Báo CAND đã tìm đến nhà cụ ông Nguyễn Xuyến, 100 tuổi, ở phường Thuận Hóa, TP Huế. Cụ Xuyến là một trong những nhân chứng lịch sử, người từng tham gia các hoạt động mít tinh đón Phái đoàn Chính phủ Cách mạng lâm thời từ Hà Nội vào Kinh đô Huế trong lễ thoái vị của vua Bảo Đại.

Lật cuốn sổ tay từng ghi chép lại sự kiện lịch sử trong những ngày Cách mạng Tháng Tám vào đúng 80 năm trước mà mình tham gia, cụ Xuyến bồi hồi nhớ lại vào tháng 8/1945, cụ là thanh niên trí thức tròn 20 tuổi chuẩn bị tham gia vào Đội Tuyên truyền xung phong Việt Minh Trung Bộ để phục vụ hoạt động cách mạng.

Lúc này, không khí ở Kinh đô Huế có nhiều cuộc biểu tình với rất nhiều người tham gia giương cao cờ đỏ sao vàng và hô to khẩu hiệu “Đả đảo phát xít”, “Ủng hộ Việt Minh”. “Nhiều đoàn thanh niên nam nữ mang gậy gộc, giáo mác từ nông thôn kéo về thành phố, khí thế cách mạng dâng cao vô cùng”, cụ Xuyến nhớ lại.

phathuy 1.jpg -0
phathuy 2.jpg -1
Kỳ đài và Ngọ Môn, Đại Nội Huế nhìn từ trên cao. Những di tích này hiện là điểm đến hấp dẫn của du khách.

Vào chiều 30/8/1945, xe của Phái đoàn Chính phủ Cách mạng lâm thời từ từ tiến thẳng vào cửa chính giữa Ngọ Môn trong những tiếng hoan hô nhiệt liệt của đông đảo nhân dân. Lúc này vua Bảo Đại và các quan đứng chờ ở cửa lầu Ngọ Môn. Nhà vua mặc áo hoàng bào màu vàng và đọc chiếu thoái vị. Khi vua Bảo Đại vừa dứt lời thì trên kỳ đài, cờ vàng của nhà vua từ từ hạ xuống và lá cờ đỏ sao vàng được kéo lên giữa những tiếng hoan hô, vỗ tay và 21 phát súng lệnh vang trời.

Tiếp đến, Bảo Đại hai tay trao cho Trưởng Phái đoàn đại biểu Chính phủ chiếc quốc ấn bằng vàng và thanh quốc kiếm có vỏ bằng vàng nạm ngọc. Hàng vạn nhân dân tham dự lễ thoái vị của vua Bảo Đại vỗ tay và hô vang khẩu hiệu “Việt Nam độc lập muôn năm!”, “Việt Nam Dân chủ Cộng hòa muôn năm!”. “Thắng lợi Cách mạng Tháng Tám đã cổ vũ nhân dân ta kiên cường đấu tranh, chống giặc để giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Và đến hôm nay, tinh thần, khí thế Cách mạng Tháng Tám năm xưa vẫn còn nguyên giá trị để nhắc nhở thế hệ trẻ về lòng yêu nước, nỗ lực học tập, lao động, đóng góp công sức xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh”, cụ Xuyến kể lại thời khắc lịch sử vào mùa Thu của 80 năm trước.

Cùng với các thế hệ cha ông đi trước, nhiều tầng lớp nhân dân ở Huế đã anh dũng, kiên cường, mưu trí đánh giặc, góp sức giải phóng quê hương, thống nhất đất nước. Trong số đó có ông Hồ Đức Vai là người con ưu tú của dân tộc Pa Cô. Ông Vai được phong Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND) vào năm 1965 khi ông 25 tuổi và có 5 lần được gặp Bác Hồ. Ông cũng là người đầu tiên của đồng bào Pa Cô tự nguyện mang họ Hồ và được Bác Hồ đặt tên, sau đó đồng bào các dân tộc thiểu số ở tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP Huế) đã theo ông mang họ Hồ.

Anh hùng Hồ Đức Vai cũng là người đã tổ chức, chỉ huy nhiều trận đánh địch, trong đó có các trận đánh tại đồn A Lưới vào năm 1965 và đánh đồn A So năm 1966 thu thắng lợi lớn. Ông trở thành người truyền nhiệt huyết, ý chí cách mạng, tinh thần đánh giặc cho đồng bào Pa Cô ở dãy Trường Sơn trong những năm tháng kháng chiến, giúp phong trào cách mạng giành nhiều thắng lợi.

Lãnh đạo TP Huế cho biết, sau ngày giải phóng, đặc biệt là suốt hàng chục năm qua, phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP Huế) đã nỗ lực xây dựng quê hương phát triển, đổi mới. Đặc biệt, từ khi Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, chính quyền thành phố đã triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; chú trọng thực hiện công tác trùng tu, tôn tạo, phát huy giá trị lịch sử cách mạng tại nhiều điểm đến nổi tiếng, đáp ứng nhu cầu của đông đảo du khách đến tham quan.

Tại Quần thể di tích Cố đô Huế, trong đó có Ngọ Môn-nơi diễn ra lễ thoái vị của vua Bảo Đại năm xưa cùng các di tích bên trong Đại Nội Huế như điện Thái Hòa, điện Kiến Trung… đã được quan tâm đầu tư kinh phí tôn tạo, trùng tu. Vào các dịp lễ lớn của đất nước, nhất là dịp nghỉ lễ 30/4 và Quốc khánh 2/9, các điểm di tích này đã đón hàng vạn lượt du khách đến tham quan.

Trong khi đó, tại miền núi A Lưới, TP Huế, vào những ngày này có nhiều đoàn khách du lịch, các đoàn cựu chiến binh đã đến thăm lại tuyến đường Hồ Chí Minh huyền thoại là di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt; tham quan di tích lịch sử sân bay A So (xã Đông Sơn, huyện A Lưới cũ, nay là xã A Lưới 4, TP Huế) và di tích lịch sử Quốc gia địa điểm chiến thắng đồi A Bia (xã Hồng Bắc, huyện A Lưới cũ, nay là xã A Lưới 2, TP Huế). Đây là những di tích lịch sử gắn liền với những trận đánh giết giặc năm xưa của anh hùng Hồ Đức Vai và nhân dân, lực lượng vũ trang A Lưới để giải phóng quê hương.

“Qua tìm hiểu lịch sử em được biết, ở A Lưới có đường Hồ Chí Minh và nhiều di tích lịch sử nổi tiếng như sân bay A So, đồi A Bia, sân bay A Co gắn liền với tên tuổi của các Anh hùng LLVTND là người đồng bào dân tộc Pa Cô như anh hùng Hồ A Nun, Hồ Đức Vai, Hồ Kan Lịch, Hồ Thị Đơm... Có dịp đến tham quan các di tích này, em mới hiểu thêm lịch sử hào hùng của đất nước và tự nhắc nhở bản thân nỗ lực học tập, rèn luyện để xứng đáng với sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha ông đi trước”, em Nguyễn Hoài Thương, sinh viên Đại học Huế bày tỏ.

Ông La Thiên Phương, Phó Giám đốc Bảo tàng Lịch sử TP Huế cho biết, ngoài các di tích lịch sử ở A Lưới, hiện trên địa bàn thành phố còn có nhiều điểm di tích đã được công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia. Trong đó tiêu biểu như khu di tích lưu niệm danh nhân Phan Bội Châu, khu di tích Chín Hầm, khu chứng tích Lao Thừa Phủ... Với sự nỗ lực trong công tác gìn giữ, bảo vệ các di tích, bảo quản, bảo vệ hàng chục nghìn hiện vật, Bảo tàng Lịch sử TP Huế và các đơn vị đã tích cực phát huy giá trị các di tích lịch sử. Đã tổ chức nhiều chuyên đề, không gian trưng bày hiện vật để đón các đoàn khách đến tham quan, tìm hiểu về lịch sử, nhất là vào dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 năm nay.

Thời gian qua, Công an TP Huế đã nỗ lực thực hiện tốt các giải pháp, kế hoạch để giữ vững ANTT, đảm bảo tốt an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội địa bàn, giúp du khách an tâm khi đến Cố đô Huế tham quan, du lịch. Từ đầu năm 2025 đến nay, lượng khách du lịch đến Huế đạt hơn 4 triệu lượt, tăng 71,2% so với cùng kỳ; trong đó khách quốc tế đạt hơn 1,2 triệu lượt, tăng 41,4%; doanh thu từ du lịch ước đạt 7.455 tỷ đồng.

Anh Khoa

Các tin khác

OCB30 “tăng nhiệt” với loạt đặc quyền mùa sinh nhật

OCB30 “tăng nhiệt” với loạt đặc quyền mùa sinh nhật

Bước vào giai đoạn sôi động nhất, chiến dịch mừng sinh nhật tuổi 30 của ngân hàng Phương Đông (OCB30) đang dần tăng nhiệt với hàng loạt đặc quyền được triển khai đồng bộ trên nền tảng trực tuyến, quầy giao dịch toàn quốc cùng nhiều điểm chạm ấn tượng khác.

Di tích quốc gia tháp đôi Liễu Cốc hơn 1.000 năm tuổi chậm được trùng tu, bảo tồn, vì sao ?

Di tích quốc gia tháp đôi Liễu Cốc hơn 1.000 năm tuổi chậm được trùng tu, bảo tồn, vì sao ?

Là công trình đặc trưng của văn hóa Chăm Pa có nhiều giá trị khoa học, lịch sử, kiến trúc, di tích tháp đôi Liễu Cốc (ở làng Liễu Cốc Thượng, phường Kim Trà, TP Huế) hơn 1.000 năm tuổi đã được các cơ quan chức năng tổ chức khai quật khảo cổ học 2 đợt. Tuy nhiên đến nay, di tích kiến trúc - nghệ thuật cấp quốc gia này đang trong tình trạng xuống cấp, chưa được tu bổ, bảo tồn để phát huy giá trị di tích.

Bài thơ đặc biệt của PGS, Viện sĩ Tôn Thất Bách năm 1969

Bài thơ đặc biệt của PGS, Viện sĩ Tôn Thất Bách năm 1969

Cách đây hơn nửa thế kỷ, giữa những ngày đánh Mỹ sôi sục, một bài thơ đặc biệt đã ra đời trong lửa đạn tại Khu 4 năm 1969. Tác giả của những dòng thơ ấy không ai khác chính là bác sĩ trẻ 23 tuổi, sau này trở thành Phó giáo sư, Viện sĩ Tôn Thất Bách lừng danh.

Tìm đường cho sơn mài “sống” trong đời sống đương đại

Tìm đường cho sơn mài “sống” trong đời sống đương đại

Sơn mài là một trong những loại hình nghệ thuật đặc sắc nhất của Việt Nam, kết tinh từ kỹ thuật thủ công tinh xảo và tư duy thẩm mỹ mang đậm bản sắc dân tộc. Trải qua hàng trăm năm phát triển, từ những sản phẩm phục vụ tín ngưỡng, trang trí cung đình cho đến nghệ thuật tạo hình hiện đại, sơn mài luôn vận động không ngừng để thích nghi với thời đại. Tuy nhiên, có một câu hỏi mà cả các nghệ nhân và nghệ sĩ cùng quan tâm là làm thế nào để loại hình nghệ thuật truyền thống này tiếp tục phát triển trong đời sống đương đại?

Ký ức thời hoa lửa

Ký ức thời hoa lửa

Tháng tư về, như bao người lính năm xưa, Thiếu tướng Nguyễn Văn Phê, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương (cũ) lại bồi hồi nhớ những năm tháng xông pha trận mạc, về từng trận đánh làm nức lòng quân dân miền Đông Nam bộ, cho đến khoảnh khắc chứng kiến Sài Gòn giải phóng. Ở tuổi 89, trong lòng của vị tướng già vẫn còn nguyên hương vị của ngày đại thắng mùa xuân, thống nhất đất nước.

Chuyện về điệp báo A10 bác sĩ Nguyễn Hữu Khánh Duy

Chuyện về điệp báo A10 bác sĩ Nguyễn Hữu Khánh Duy

Khi “Non sông liền một dải”, trở về với cuộc sống đời thường, những điệp báo viên A10 lại tiếp tục chung tay kiến thiết, xây dựng đất nước bằng tất cả tâm huyết của mình, trong số đó có bác sĩ Nguyễn Hữu Khánh Duy – Cụm phó Cụm Điệp báo A10.

Kỳ tích Báo Quân giải phóng: Những trang sử viết bằng máu & lửa chiến trường

Kỳ tích Báo Quân giải phóng: Những trang sử viết bằng máu & lửa chiến trường

Giữa làn mưa bom bão đạn của chiến trường miền Nam khốc liệt, có một đội quân không chỉ cầm súng mà còn cầm bút, tạo nên những trang sử bằng mực in và cả máu xương. Đó là những cán bộ, phóng viên Báo Quân giải phóng (mật danh A4, Báo chỉ tồn tại trong 12 năm: 1963-1975) - những người đã viết nên kỳ tích với 338 số báo, trở thành vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng, góp phần làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975.

Thắm mãi ngày đất nước dậy cờ hoa

Thắm mãi ngày đất nước dậy cờ hoa

Đã 51 năm trôi qua, mỗi khi nhớ đến ngày 30/4/1975, biết bao người con đất Việt không khỏi nghẹn ngào xúc động, họ là những nhân chứng trong ngày vui bất tận của dân tộc, ngày hội non sông thu về một mối, Bắc – Nam một nhà. Ngày hội già trẻ, gái, trai từ Nam chí Bắc ngập trong rừng cờ, rừng hoa. Mỗi gương mặt sáng rỡ lên trong trời đất lộng gió hòa bình.

Trà Sư: Đi chậm lại giữa một hệ sinh thái

Trà Sư: Đi chậm lại giữa một hệ sinh thái

Có những điểm đến gây ấn tượng bằng sự náo nhiệt. Trà Sư thì làm điều ngược lại. Khu rừng ngập nước này của An Giang không vội vàng chinh phục du khách bằng những cú “wow” phô trương, mà bằng một trải nghiệm lặng, sâu và kéo người ta ra khỏi nhịp sống quá nhanh.

Tìm giải pháp để văn hoá truyền thống tạo ra giá trị, nuôi được cộng đồng

Tìm giải pháp để văn hoá truyền thống tạo ra giá trị, nuôi được cộng đồng

Cùng với chuyển biến tư duy từ bảo tồn văn hoá đơn thuần sang bảo tồn gắn với phát triển, nhiều địa phương đã từng bước khai thác giá trị văn hóa để tạo sinh kế, nâng cao đời sống cho người dân. Tuy nhiên, để văn hoá thực sự “sống” trong cộng đồng, tạo ra giá trị, nuôi sống cộng đồng thì vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức.

Từ bến sông xưa vọng lại đến công viên tưởng niệm phà Gianh

Từ bến sông xưa vọng lại đến công viên tưởng niệm phà Gianh

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, nhiều thanh niên, sinh viên tạm biệt mái trường, quê hương, gia đình để lên đường. Bến phà Gianh, Quảng Bình (cũ) là nơi họ đến cùng với nhân dân địa phương để bảo vệ tuyến đường huyết mạch vào Nam. Và nhiều người mãi mãi tuổi 20 ở lại phà Gianh.

Hát nhép, sử dụng AI để giả mạo nghệ sĩ bị xử lý như thế nào?

Hát nhép, sử dụng AI để giả mạo nghệ sĩ bị xử lý như thế nào?

Cấm hát nhép được triển khai tại tất cả các địa phương trên cả nước, không phải chỉ riêng ở TP Hồ Chí Minh. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã có công văn đề nghị các địa phương chấn chỉnh tình trạng biểu diễn, tổ chức biểu diễn không trung thực, trong đó tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, bao gồm cả hát nhép.

Góp phần làm sáng tỏ một danh nhân Hà Nội đầu thế kỷ XX

Góp phần làm sáng tỏ một danh nhân Hà Nội đầu thế kỷ XX

Cuốn sách “Chí sĩ Nguyễn Khắc Cần trong phong trào yêu nước đầu thế kỷ XX” của tác giả Thiếu tá Nguyễn Mạnh Tấn - một cán bộ đang công tác tại Công an TP Hà Nội - là một công trình có giá trị, thể hiện tinh thần trách nhiệm khoa học, sự tâm huyết với lịch sử và truyền thống dân tộc.

“Chạm” vào bình minh trên biển mây Samten Hills Dalat

“Chạm” vào bình minh trên biển mây Samten Hills Dalat

Nằm yên bình giữa miền đồi núi trập trùng của vùng Đơn Dương, Samten Hills Dalat (Lâm Đồng), không chỉ là một điểm đến mà còn là hành trình trở về với sự tĩnh tại trong mỗi con người. Ở nơi ấy, khi đêm vừa kịp khép lại, bình minh bắt đầu hé mở, thiên nhiên dường như cất lên một bản giao hưởng dịu dàng sâu lắng, nơi mây, nắng và gió quyện hòa trong từng khoảnh khắc.

Đón đọc Văn nghệ Công an số 805

Đón đọc Văn nghệ Công an số 805

Văn nghệ Công an số 805 Phát hành thứ Năm, ngày 2/4/2026. Văn nghệ Công an số 805 với nhiều bài viết hấp dẫn, dày 24 trang, khổ 30x40cm, giá bán lẻ 8.000 đồng/ tờ.