Tự thuê đo vẽ, chiếm đất dân!
Sau khi được thuê đất rừng, đến năm 2008, ông Nguyễn Hữu Tấn, Chủ nhiệm Hợp tác xã (HTX) Dân Sinh tự ý thuê Đoàn 305 đo vẽ diện tích đất rừng nhưng không thông qua chủ rừng là Ban Quản lý rừng kinh tế (QLRKT) Suối Nhung. Vì vậy, đoàn đo đạc do ông Tấn thuê đã đo sai lưới tọa độ đến 500m, dẫn đến sai về diện tích nhằm bao chiếm 33,1ha đất mà 11 hộ dân đã canh tác từ những năm 2001-2002, tại tiểu khu 362, 363.
Ngày 18/2/2008, Sở TN-MT tỉnh Bình Phước tham mưu cho UBND tỉnh bằng Công văn 320 và ngay trong ngày, ông Bùi Văn Danh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước ký cấp sổ đỏ cho HTX Dân Sinh! Chính vì không được thông qua nên Ban QLRKT Suối Nhung không hề biết diện tích trong sổ đỏ của HTX Dân Sinh nằm ở đâu, khu vực nào.
Những hộ dân được UBND huyện Đồng Phú cấp đất theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ nhưng bị HTX Dân Sinh "tranh" lại và hủy hoại tài sản tường trình sự việc.
Khi có sổ đỏ, Nguyễn Hữu Tấn bắt đầu khiếu nại các hộ dân. Thay vì hướng dẫn HTX này kiện ra TAND theo quy định pháp luật thì ngày 14/10/2010, UBND xã Tân Lợi lại mời các hộ dân ra UBND xã để lập biên bản về hành vi vi phạm hành chính xảy ra từ… 8 năm về trước! Dựa trên biên bản này và đề xuất của UBND xã Tân Lợi, ngày 2/12/2010, UBND huyện Đồng Phú cưỡng chế, thu hồi đất mà các hộ dân đang canh tác (diện tích 33,1ha) rồi giao lại cho Ban QLRKT Suối Nhung. Tuy nhiên, ngày 16/12/2010, UBND tỉnh Bình Phước ban hành công văn để bổ sung diện đất trên cho huyện Đồng Phú thực hiện Dự án định canh, định cư (ĐCĐC) cho đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) theo Quyết định 33/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Ngày 7/3/2011, UBND tỉnh Bình Phước ban hành tiếp công văn chấp thuận UBND huyện Đồng Phú dùng diện tích trên cho dự án ĐCĐC cho ĐBDTTS.
Đã nghèo càng thêm nghèo
Bà Kim Sa Ry (49 tuổi), được Nhà nước cấp hơn 5.000m2 như hàng chục hộ dân khác. Sau khi mượn được tiền góp, bà Ry trồng mì, điều và bị ông Tấn đưa người vào… phá nát. Không những vậy sau khi còng tay em Kim Von Ny (con bà Ry), Nguyễn Hữu Tấn còn thu giữ chiếc xe máy của bà Ry đưa về chốt HTX Dân Sinh! Theo tất cả những người dân được cấp đất theo chương trình của Chính phủ thì hiện tại họ đều lâm vào cảnh nợ nần vì đã vay tiền trả góp để trồng cây nhưng bị Nguyễn Hữu Tấn tổ chức hủy hoại.
Bà Nguyễn Thị Hồng, đại biểu HĐND xã Tân Lợi, nói: "Nếu chính quyền đã cấp đất cho dân thì phải có trách nhiệm. Nay HTX Dân Sinh cướp đất dân thì chính quyền ở đâu? Vụ này không làm rõ sẽ vô tình đẩy người dân vào chốn khốn cùng".
Còn ông Trần Văn Nhiên, Trưởng ban MTTQ ấp Thạch Màng, nói: "Ấp Thạch Màng có 5 hộ được cấp đất, mỗi hộ khoảng 5.000m2. Khi người dân bị ông Tấn hủy hoại hoa màu rồi đuổi ra khỏi đất mà dân vừa được cấp, họ đã ra UBND xã gửi đơn tố cáo. Không hiểu ông Tấn được thế lực nào bao che mà đưa máy cày vào phá hoại hoa màu của dân nhưng đến nay không bị xử lý! Tôi yêu cầu cơ quan chức năng xử nghiêm hành vi của ông Tấn".
Do tỉnh, huyện cấp… chồng chéo!
Chiều 6/7, ông Bùi Văn Tất, Chủ tịch UBND xã Tân Lợi, nói: "Số đất sau khi thu hồi của 11 hộ dân, đã cấp cho ĐBDTTS. Trục trặc ở chỗ HTX Dân Sinh nói đất đó nằm trong sổ đỏ của HTX. Việc các hộ dân sau khi nhận đất, vào canh tác bị ông Tấn hủy hoại tài sản là có thật. Sau khi thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đó, chúng tôi giao cho Ban QLRKT Suối Nhung. Ban QLRKT Suối Nhung làm việc với Phòng Dân tộc của UBND huyện, rồi cấp đất này cho dân. Nhưng vì tỉnh và huyện chưa làm động tác thu hồi sổ đỏ của HTX Dân Sinh và thu hồi số đất đó mà đã giao cho đồng bào. Ở đây tỉnh, huyện giao chồng chéo. Chúng tôi đã kiến nghị huyện, tỉnh phải giải quyết như thế nào chứ để kéo dài là không được".
Theo đơn tố cáo của các hộ dân liên quan, sáng 8/7, Công an xã Tân Lợi đã vào khu đất để lập biên bản hiện trạng hoa màu của các hộ dân bị ông Tấn hủy hoại