Lý do của sự việc bất thường này là hơn 500 tiểu thương của chợ đồng loạt nghỉ bán hàng sau thông báo về mức giá gia hạn thuê với những gian ki-ốt vừa hết hạn do UBND xã Hà Hồi đưa ra vào cuối tháng 10 vừa qua. Theo đó, “chủ nhân” được ấn định phải nạp mức giá 210 triệu đồng/5 năm trên là các tiểu thương của 8 ki-ốt hết hạn hợp đồng thuê nằm ở phía Đông chợ Vồi. Và “chủ nhân” kế tiếp chính là hơn 500 tiểu thương, chủ của hơn 500 ki-ốt sắp hết hạn hợp đồng thuê trong nay mai.
Qua tìm hiểu của phóng viên, nếu mức giá thuê trước đây chỉ dừng lại ở mức 20 triệu đồng/gian ki-ốt, có giá trị thuê trong vòng… 20 năm thì giờ đây con số này lên tới 42 triệu đồng/năm, tức tăng gấp 42 lần và chỉ có giá trị gói trọn trong vòng 5 năm. Dẫu biết ở thời điểm hiện tại, đồng tiền trượt giá mạnh và nhìn vào mặt bằng chung thì cái gì cũng tăng; tuy nhiên, mức giá “úp rơm” mà UBND xã Hà Hồi đưa ra khá đột biến.
Trong buổi làm việc vào sáng ngày 8/11, thay mặt UBND xã, Chủ tịch Nguyễn Văn Vinh chủ trì buổi tiếp dân. Tại đây, những thắc mắc của hơn 500 tiểu thương chưa được trả lời thỏa đáng.
Hơn 500 tiểu thương điêu đứng vì giá thuê ki ốt mới quá đắt đỏ.
Buổi làm việc buổi sáng chẳng thu lại kết quả gì vì vấn đề vẫn còn bỏ ngỏ và ông Chủ tịch hứa sẽ có câu trả lời trong buổi chiều cùng ngày. Tuy nhiên, người chủ trì trong buổi chiều lại là ông Trịnh Văn Khoa, Phó Chủ tịch UBND xã vì ông Chủ tịch bận… đi họp trên huyện. Với lí do quá ư là… đột xuất và trùng hợp, ông Chủ tịch bị người dân kết tội là bỏ trốn”, tránh né những chất vấn xung quanh mức giá trên.
Thậm chí những tiểu thương còn cử người lên tận UBND huyện để chứng thực. Kết quả, chẳng có cuộc họp nào cả và không khí nặng nề càng bao trùm hội trường trong buổi chiều.
Chị Trần Thị Hương, chủ của một trong 8 ki-ốt hết hạn trên cho biết:
“Tôi rất bức xúc với giá của xã đưa ra và áp đặt cho chúng tôi. Lẽ ra trước khi có quyết định, họ phải trưng cầu ý kiến của chúng tôi, những người kinh doanh trực tiếp tại khu chợ này, nhưng đằng này, chúng tôi không hề biết gì cho tới ngày có thông báo. Nếu muốn gia hạn thuê gian hàng, mỗi năm chúng tôi phải nộp một khoản tiền “cắt cổ” là 42 triệu đồng, tương đương 3,5 triệu đồng/tháng. Khoản tiền này đơn thuần là giá thuê ki-ốt, chưa kể phí điện nước, an ninh, trật tự… 100 ngàn đồng/tháng và thuế môn bài hằng năm. Tổng cộng vào thì số tiền khủng khiếp quá. Chúng tôi còn phải sống và con cái chúng tôi còn phải học hành nữa. Tích lũy đâu ra nữa, ốm đau bệnh tật thì làm như thế nào?”.
Thông báo của UBND xã về mức giá thuê mới.
Ông Nguyễn Văn Định, một trong những tiểu thương gắn bó với chợ Vồi từ thời chợ còn tranh tre nứa mái, nay đã nghỉ buôn bán, cho biết: “Nguyện vọng của tất cả các tiểu thương ở đây là tha thiết mong chính quyền xem lại mức giá đưa ra, tạo điều kiện cho bà con tiếp tục làm ăn buôn bán. Đó là cái lý và cũng là cái tình mà những người quản lý cần lưu tâm”.
Và lưu tâm hay không thì chưa rõ nhưng thay mặt UBND xã Hà Hồi, ông Phó Chủ tịch Trịnh Văn Khoa đã ra lời “xin” các tiểu thương ở đây buôn bán ổn định trở lại và cho Ủy ban có thời gian để họp bàn và xem xét lại vấn đề này. Tuy vậy, hơn 500 tiểu thương ở đây cho biết họ sẽ nghỉ bán hàng cho tới khi nào phía Ủy ban có câu trả lời thỏa đáng