Con đường đất đỏ, nhỏ, quanh co dẫn chúng tôi đến với 4 thôn chưa có điện của xã Xuân Thái. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt chúng tôi là những người già và trẻ con đang túm tụm nhau đứng dưới gốc cây, tay cầm quạt mo phe phẩy không ngừng. "Nắng nóng kéo dài lại không có điện thì ra đây ngồi hứng gió cho mát, ngồi trong nhà nóng lắm, ngột không chịu được chú ạ!", ông Hà Văn Vinh (57 tuổi, thôn Yên Vinh) phàn nàn.
Không có điện thắp sáng, cuộc sống của người dân 4 thôn gặp muôn vàn khó khăn, chật vật, mọi sinh hoạt hàng ngày của người dân đều phải thực hiện bằng phương pháp thủ công, máy móc thì "chịu".
Năm 2008, xã Xuân Thái đã có kiến nghị lên huyện Như Thanh cấp kinh phí kéo đường dây và xây dựng trạm biến áp điện nhằm cung cấp điện cho 4 thôn trên. Tuy nhiên, đến nay đã hơn 2 năm mà mọi thứ vẫn còn nằm trên giấy.
2 năm nay cây cột điện này vẫn nằm chờ để tải điện vào các thôn.
Lật từng trang của bản thiết kế đường dây dẫn điện vào các thôn, ông Chu Văn Toán, Chủ tịch UBND xã Xuân Thái bức xúc nói: "Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị lên cấp trên về vấn đề điện thắp sáng của người dân nhưng đến nay vẫn chưa có câu trả lời. Nhiều lần tiếp xúc với dân họ đã tỏ thái độ rất bức xúc trước cảnh không có điện. Người dân tình nguyện đóng góp kinh phí để kéo dây và xây trạm biến áp, miễn sao có điện".
Không có điện, cuộc sống của bà con nơi đây gắn chặt với cây đèn dầu, vì vậy mọi thông tin về xã hội bên ngoài dường như không tới được nơi đây. Đã vậy, không có điện còn ảnh hưởng rất lớn đến học hành của trẻ em nơi đây.
Không có điện, cái nghèo, cái khổ, cái đèn dầu cứ như bám lấy những con người nơi đây. Nhiều người không chịu được cảnh khốn khó đã phải bỏ xứ ra đi. Ông Nguyễn Viết Nguyên tâm sự: "Khổ nhất là người già, có người sống cả đời chỉ có một mơ ước là được nhìn thấy ánh đèn điện mà không thành. Không biết đến bao giờ người dân mới có điện cho đỡ khổ".
Trời đã oi bức nóng nực lại càng nóng nực hơn khi nhìn vào những ánh đèn lập lòe của những chiếc đèn dầu. Bóng chiều đã dần ập xuống nơi đây, màn đêm dần buông xuống. Chúng tôi rời khỏi thôn mà trong lòng chưa dứt câu hỏi: Đến bao giờ các thôn Thanh Xuân, Ba Bái, Quảng Đại và Yên Vinh có điện?