Từ sáng sớm sinh viên từ nhiều tỉnh đã về nhập học, có em đi cùng với bố mẹ, người thân, có em đi một mình, em nhiều tư trang thì có thêm chiếc quạt máy, em ít tư trang thì chỉ có chiếc ba lô, bên trong đựng mấy bộ quần áo, chiếc màn cá nhân. Nhưng tất cả đều có chung một niềm vui, từ hôm nay họ đã trở thành sinh viên của Học viện CSND, một trường đại học trọng điểm của ngành Công an mà biết bao sinh viên mơ ước.
Nữ sinh viên Nguyễn Thị Kiều, đạt 23 điểm khối C, đến từ huyện Vị Xuyên (Hà Giang) náo nức khoe với tôi, ước mơ lớn nhất của Kiều là được trở thành sỹ quan Cảnh sát. Em thích vào nghề Công an dù có nguy hiểm, nhưng là nghề vinh quang nhất. Quê em ở vùng cao, rất cần những chiến sỹ Công an bám bản, bám làng.
Nhà Kiều có 4 anh chị em, mẹ em ở nhà, lao động tự do, bố là bộ đội nghỉ hưu, cuộc sống eo hẹp nên việc Kiều nỗ lực đỗ vào Học viện CSND là một hạnh phúc lớn nhất của gia đình Kiều...
Trong ngày tân sinh viên nhập trường, tôi còn gặp được sinh viên Nguyễn Huy Hoàng, Gia Lâm (Hà Nội), thủ khoa của Học viện CSND. Bố Hoàng, anh Nguyễn Xuân Đàn, cán bộ ngành Đường sắt đưa con lên nhập trường. Anh dặn Hoàng phải biết tu chí học hành, cuộc sống xa nhà là một sự thử thách lớn, càng đòi hỏi sự quyết tâm. Đỗ điểm cao chưa phải là tất cả, vì phía trước còn một chặng đường dài đầy thử thách.
Được biết trong 3 ngày nhập học, Học viện đã bố trí cán bộ các phòng, ban đón tiếp tân sinh viên chu đáo nhất. Tuy nhiên, Học viện không nhập học cho những thí sinh đến chậm ngày theo giấy báo đến trường, hoặc những thí sinh thiếu giấy tờ cần thiết, không đúng đối tượng, khu vực ưu tiên hoặc những thí sinh không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ theo quy định của Bộ Công an