Được sự hướng dẫn của Công an xã, chúng tôi tìm đến nhà ông Y Nem Niê (53 tuổi, trú buôn Yang Reh, xã Yang Reh, huyện Krông Bông), có 2 cô con gái bỏ học vào TP HCM làm việc vừa trở về thăm nhà. Trong ngôi nhà ẩm thấp, dột nát chưa đầy 30m2, ông Y Nem Niê cho biết, nhà có 4 người con thì cả 4 đều “thất học” rất sớm. Đứa chị cả tên HNgọc Buôn Yă (16 tuổi) mới học hết lớp 8 thì nghỉ giữa chừng. “Hè năm ngoái, thấy đám bạn trong buôn rủ nhau vào TP HCM kiếm việc làm nó cũng đi theo, từ đó việc học của nó cũng bỏ dở. Gần tết, thấy nó quay về đưa cho gia đình được hơn 4 triệu, nó bảo là tiền lương. Thấy có tiền, mình cũng ưng cái bụng nên sau tết tiếp tục cho nó đi làm” - ông Y Nem Niê thật thà cho biết thêm.
Qua tìm hiểu được biết, ngoài HNgọc Buôn Yă, cô em là H Ngao Buôn Yă (15 tuổi, đang học lớp 7) sau Tết cũng bỏ học giữa chừng để theo chị vào TP. Hồ Chí Minh kiếm việc làm. Khi chúng tôi hỏi vì sao không can ngăn, tiếp tục cho các con đến trường, ông Y Nem Niê chua xót: “Gia đình đông con, vợ chồng lại thường xuyên đau ốm. Nhà chỉ có hơn 7 sào đất rẫy bạc màu dùng trồng mì, trồng bắp nhưng mùa được, mùa mất, trong khi cái ăn, cái mặc còn chưa đủ thì lấy đâu ra tiền để cho chúng nó đến trường nữa. Thà để chúng đi làm kiếm thêm tiền chứ đi học lại khổ thêm ra”.
Buôn Yang Reh, nơi có hàng chục học sinh đua nhau bỏ học vào TP HCM tìm việc làm.
Từ đầu năm 2014 đến nay, chỉ tính riêng trong buôn đã có tới 8 em học sinh (chủ yếu là cấp 2) bỏ học kéo nhau vào TP HCM để kiếm việc làm. Trao đổi với anh Vũ Văn Hoan, Phó trưởng Công an xã Yang Reh cho biết, việc trên chính quyền đều biết nhưng đành bất lực bởi họ biện đủ lý do để cho con em mình nghỉ học. “Riêng tại xã Yang Reh đến nay đã có 12 em bỏ học. Khi cán bộ đến tuyên truyền thì họ kêu nghèo, kêu khổ, không có tiền cho con em đến lớp. Việc làm này không chỉ ảnh hưởng đến tương lai về sau của các em nhỏ mà còn dễ bị kéo theo nhiều hệ lụy như sống xa nhà, thiếu sự quản lý của gia đình các em có thể bị dụ dỗ, lôi kéo vào các tệ nạn…” - anh Hoan cho biết thêm.
Theo số liệu thống kê của Sở Lao động và Thương binh tỉnh Đắk Lắk, chỉ tính riêng trên địa bàn 3 huyện Cư Kuin, Lắk và Krông Bông đến nay đã có trên 50 em học sinh bỏ học giữa chừng để vào TP HCM kiếm việc làm. Cũng trong quá trình trao đổi với các bậc phụ huynh học sinh, tất cả đều có một nhận định chung: Với họ, cho con em đi làm là đồng nghĩa với việc phó thác các em cho xã hội. Và họ cũng chỉ suy nghĩ một điều đơn giản, con em đi làm mang tiền về nhà là được. Song họ không hề biết được rằng nhiều mối nguy hiểm đang rình rập trước mặt các em.
Lợi dụng điều này, từ đầu tháng 2/2014, bà Hng trú buôn Cư Êmông, xã Dang Kang đã tìm cách lôi kéo các em vào TP HCM làm việc cho các cơ sở đóng giày và may mặc nhỏ lẻ. Toàn bộ tiền xăng xe, chi phí ăn ở, đi lại do chủ cơ sở bỏ ra. Mỗi em được giới thiệu thì Hng nhận 500.000 đồng tiền hoa hồng từ chủ cơ sở. Ngoài ra, còn một đối tượng khác là Hy trú buôn Kbung, xã Hòa Hiệp, huyện Cư Kuin đến địa bàn huyện để lôi kéo các em vào TP HCM làm việc.
Trao đổi với chúng tôi về việc có hay không đường dây lừa đảo để bán trẻ em vào các cơ sở sản xuất. Thượng tá Toàn cho biết thêm: “Việc làm này đều nhận được sự đồng thuận từ gia đình và các em. Đến nay, đã có một số em trở về nhưng chưa có gia đình tố cáo hay kêu ca gì về việc các em bị bóc lột sức lao động. Thậm chí nhiều em còn muốn quay lại tiếp tục làm việc để kiếm thêm tiền cho gia đình nên chúng tôi chưa có cơ sở để xác định đây là đường dây lừa đảo, buôn bán trẻ em”.
Thiết nghĩ, đã đến lúc các cơ quan chức năng địa phương cần sớm vào cuộc gặp gỡ gia đình các em để tháo gỡ những khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các em tiếp tục đến trường. Bên cạnh đó, cần nâng cao công tác tuyên truyền những kiến thức cơ bản về Luật Lao động và Luật Bảo vệ trẻ em để bà con từ đó có những biện pháp bảo vệ, giáo dục con em mình trước những lời dụ dỗ của kẻ xấu, tránh những hậu quả đáng tiếc về sau.
| Đem vấn đề trên trao đổi với Thượng tá Đỗ Thanh Toàn, Phó trưởng Công an huyện Krông Bông cho biết, nhận định đây có thể có một đường dây mua bán trẻ em để bán vào các cơ sở, công ty việc làm tại TP HCM nên từ đầu tháng 3/2014, Công an huyện đã tiến hành vào cuộc xác minh. Qua điều tra, Công an huyện đã xác minh được trên địa bàn 3 xã Yang Reh, Ea Trul và Dang Kang đã có tới 79 em học sinh cấp 1 và 2 nghỉ học với nhiều lý do như: tiếp thu kiến thức chậm, gia đình không quan tâm đến việc học vì hoàn cảnh khó khăn, ham chơi… |