Hơn 8.000 hiện vật của các nghệ nhân trong và ngoài nước với hàng tấn hoa tươi, hàng vạn chậu hoa các loại được đưa về trang trí cho khuôn viên rộng gần chục héc ta của Công viên Tao Đàn, TP HCM trong khuôn khổ Hội hoa xuân TP HCM năm 2012.
Chưa kể nguyên liệu làm mô hình, riêng đường hoa Nguyễn Huệ cũng đã cần hàng chục tấn hoa tươi và hàng vạn chậu hoa, cây kiểng được bài trí trên suốt nhiều trục đường trung tâm thành phố, đưa đường hoa trở thành điểm hấp dẫn khoảng nửa triệu du khách đến tham quan mỗi ngày. Hoa ngập tràn trong Hội hoa xuân giữa Phú Mỹ Hưng, một trong những khu đô thị hiện đại nhất TP HCM, giúp mỗi ngôi nhà trên phố rực rỡ hơn trong những ngày Tết.
Làm được điều này không thể không kể đến lực lượng hùng hậu những người làm vườn ngay tại TP HCM cũng như từ các địa phương khác.
Nhiều nhà vườn chấp nhận đổi kiểng mới lấy kiểng cũ mang về chăm sóc, đợi mùa hoa Tết sau.
Trước đó, ngay những ngày giáp Tết, hoa đã nườm nượp được chuyển về thành phố bất kể ngày đêm vừa phục vụ các công trình nói trên, vừa phục vụ nhu cầu của người dân. Từ hào hứng, hồ hởi hy vọng cho một mùa bội thu mới, nỗi lo âu của những người nông dân đầu tắt mặt tối với cây, hoa, kiểng các miền cứ ngày một tăng dần khi Tết cận kề, chợ hoa gần kết thúc là lượng hoa ứ đọng vẫn nhiều.
Cho đến đêm giao thừa, giá hoa rớt thê thảm. Ở nhiều chợ nhỏ lẻ, từ gần 300.000 đồng/1 cặp chậu cúc cao, giá chỉ còn 50.000 đồng đến 70.000 đồng/1 cặp. Mai Tết cũng chịu chung số phận khi có những chậu hoa được bán rẻ như cho với giá chỉ 100.000 đồng/1 chậu nhỏ. Hầu hết những chủ vườn giảm giá bán kiểu này đều là người ngoại tỉnh, để bảo quản, vận chuyển được hoa lên chợ thành phố đã là cả một vấn đề nên buộc chấp nhận bán được đồng nào hay đồng nấy.
Năm nay, ngoài lượng hoa đã được ban tổ chức các công trình trang trí phố xuân đặt trước, thì hoa đưa ra các chợ tiêu thụ kém. Người mua ép giá. Không kể hàng bông, tắc, mai “hàng chợ”, các chủ vườn cây kiểng còn chấp nhận xuống giá, thậm chí chấp nhận cho khách hàng thêm tiền để đổi cây cũ lấy cây mới...
Nín lặng đợi chiếc xe chở mấy chậu kiểng theo người khách nọ rời gian hàng, người phụ nữ thấp nhỏ, vợ chủ gian hàng nãy giờ vừa loay hoay với 2 đứa con nhỏ vừa tranh thủ giới thiệu hàng mới chua chát: Hàng bán chậm phải chấp nhận đổi, miễn là gốc cây của khách có giá trị. Đổi về chăm sóc, uốn tỉa, đợi chợ hoa Tết sang năm mới đem ra bán. Nhà vườn bây giờ làm quanh năm, bán quanh năm, nếu chỉ trông chờ vào chợ Tết, chắc là cả nhà… đói. Khách không biết rằng, với họ, gốc mai, kiểng năm trước đã không còn có giá trị hoặc ít giá trị song nếu “vào tay” những người làm vườn như gia đình chị chăm sóc, năm sau lại có giá cao như thường. Nhà vườn lấy công làm lãi, không phải đổi bừa bãi. Người mua có thể nhầm nhưng người bán thì không. Người vợ chủ vườn kết luận như một cách thanh minh.
“Có nghề”, chăm chỉ thì không lo không “sống” được, dẫu rằng hoa Tết năm nay có tạm thất thu. Những người trồng tin như thế và… cầu trời, niềm tin của họ sẽ trở thành sự thật, mãi là sự thật trong những mùa hoa Tết tiếp theo