Với tổng mức đầu tư gần 700 tỷ đồng, đường Lê Văn Lương kéo dài được coi là một công trình đẹp, là tuyến đường quan trọng để giải tỏa ách tắc giao thông cho đường Nguyễn Trãi - Quốc lộ 6, hoàn thiện liên kết mạng giao thông các khu vực, chuỗi khu đô thị Phùng Khoang, Trung Văn (Từ Liêm), Dương Nội, Văn Khê (Hà Đông). Tuy nhiên, con đường nhiều tỷ đồng này đang có một bộ mặt “xấu xí”, ảnh hưởng đến mỹ quan của Thủ đô.
Sáng 13/11, đến điểm giao cắt của con đường này với đường Khuất Duy Tiến, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi các hộ dân đang thi nhau đâp phá, tháo dỡ nhà cửa mặc cho vật liệu rơi tự do. Các ôtô hạng nặng ầm ầm chuyển vật liệu xây dựng vào khu tập kết, trong khi đó, cát sỏi “vô tư” bay, rơi vãi trên đường. Ngày qua ngày, lớp nọ đến lớp kia, trở thành một “mê đất” bám chặt lấy mặt đường. Không có một ai dọn dẹp…
Hệ thống cây xanh hai bên đường đang bị “bức tử”, không nước tưới, không phân bón, lá rụng trơ trọi… không biết “cọc hay cây”, đến cỏ dại tịnh không có một bóng.
Dọc tuyến đường, một số đơn vị đang hoàn thiện nốt những hạng mục dang dở của mình. Bắt chuyện với một công nhân đang xây hệ thống cống ngầm trên vỉa hè, anh này khăng khăng rằng hệ thống ngầm trên đường Lê Văn Lương “sắp xong rồi, sẽ nhanh thôi…”.
Đặc biệt, trên cả tuyến đường, không có đến một biển tên đường, hệ thống chỉ dẫn khiến người tham gia giao thông không biết được nào mà lần.
Không những thế, đầu đường Lương Thế Vinh cắt tuyến đường này xuất hiện những búi dây điện, dây cáp quá khổ, vắt vẻo cắt ngang con đường nhưng những chiếc thòng lọng sẵn sàng “choàng” vào cổ người đi đường. Quá lo ngại, người dân ở đây phải lấy những chiếc thang… chống và đỡ dây điện để không cản trở giao thông.
Chị Hằng, sống gần khu vực này, bức xúc: “Chẳng biết bao giờ đường được bàn giao cho dân đỡ khổ. Chị nhìn xem, hố ga thì không có nắp đậy, đường ống ngầm thò lên cả mặt đất, cây cối chết khô…”.
“Chả hiểu cái đẹp mấy hôm thông xe dịp đại lễ đâu nữa”, người phụ nữ này ngán ngẩm. Hình ảnh ghi lại trên đường Lê Văn Lương kéo dài: