Lão nông hiến 6.500m2 đất và 600 triệu đồng để xây đường
Trong khi ở nhiều nơi người dân cố giữ đất, hay tìm mọi cách để đường mở ra không lấn vào nhà mình, thì tại thôn 8, xã Đăk Bukso, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, người nông dân Nguyễn Quang Đông (59 tuổi) đã hiến 6.500m2 đất và 600 triệu đồng để xây dựng 2.600m đường giao thông liên thôn bằng bê tông xi măng.
Trước những ánh mắt ngưỡng mộ của không ít người, ông Nguyễn Quang Đông chỉ nhẹ nhàng giải thích: “Được đóng góp cho người dân vùng biên khó khăn này là một vinh dự. Gia đình có 17 ngàn ha đất, nếu không có đường thì gia đình tôi cũng không phát triển kinh tế được. Để phát triển kinh tế gia đình cũng như giúp bà con nhân dân trong xã phát triển kinh tế, đi lại thuận tiện, tôi đã vận động vợ con góp đất, góp tiền làm đường giao thông”.
Và quả thực, theo lãnh đạo địa phương cho biết, sau khi con đường xây dựng xong đã có hiệu ứng lan toả rõ rệt. Trước đây, khi chưa có đường, việc vận chuyển hàng hóa từ trong rẫy ra đến nơi tập kết cũng phải 2 ngày 2 đêm. Nông sản của bà con do đó cũng bị ảnh hưởng không ít đến chất lượng và giá trị kinh tế, tiền cước cũng tăng theo. Thế nhưng, từ ngày có con đường mới, hàng chục nghìn tấn nông sản của bà con xã Đăk Bukso đã được vận chuyển dễ dàng chỉ mất từ 4-6 giờ, giảm được giá cước vận tải.
Không chỉ là một điển hình tiên tiến trong phong trào hiến đất làm đường giao thông nông thôn góp phần vào thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới của tỉnh Đắk Nông nói riêng và cả nước nói chung, anh Nguyễn Quang Đông vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì có thành tích đóng góp xây dựng và đảm bảo trật tự an toàn giao thông.
Xuất ngũ với hàm Đại úy, 5 người con đều thành đạt, vật chất không thiếu thốn, nhưng ít ai nghĩ rằng với một con người bao năm lăn lội khắp chiến trường Nam - Bắc, lúc tuổi già về hưu lại đi làm cái việc mà ít ai nghĩ tới đó là ngày ngày đi bộ nhặt đinh trên đường quốc lộ 1A bán lấy tiền làm từ thiện. Đó chính là cựu chiến binh Nguyễn Thành Long. Dù nay đã 85 tuổi, song chặng đường hơn 30km từ thị trấn Đồng Văn đến huyện Thanh Liêm, ngày ngày vẫn in dấu chân ông, không kể nắng hay mưa. Sinh ra ở Thủ Dầu Một, từng tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp, sau tập kết ra Bắc rồi định cư tại Phủ Lý, Hà Nam.
Khi nạn đinh tặc hoành hành và hằng ngày nghe đài, tivi thông báo về những vụ tai nạn thương tâm do xe cán phải đinh, nhiều người tử nạn tuổi đời chưa đầy 20 là lúc ông quyết định tham gia vào trận chiến mới trên mặt trận chống "đinh tặc" trên Quốc lộ. Hành trang đi thu nhặt đinh của ông chỉ là đôi dép cao su, chiếc túi xách tay và gần đây nhất là có thêm chiếc gậy nam châm.
Ông tự vạch ra lộ trình: Sáng đi bộ từ Phủ Lý ngược lên Đồng Văn và từ Phủ Lý xuôi xuống Thanh Liêm. Buổi chiều ông đi trong TP Phủ Lý. Thức dậy trước mặt trời, bắt đầu "hành quân" khi mọi người còn chìm sâu trong giấc ngủ bởi ông biết "đinh tặc" thường rải đinh vào ban đêm, xe đi buổi sáng hay cán phải. Rong ruổi nhặt đinh trên tuyến quốc lộ 1A, ngày ít ông cũng thu về 1kg, ngày nhiều thì có tới 3 - 4 kg đinh.
Nhắc đến kỷ niệm trong suốt thời gian đi chống "đinh tặc", ông kể: “Có lần đang nhặt đinh thì xuất hiện 2 thằng thanh niên dừng xe trước mặt và chắp tay: Con xin cụ, cụ để cho chúng con làm ăn. Tôi đứng dậy nhìn vào mặt bọn chúng nói: Tao có điện thoại di động đây tao gọi Cảnh sát 113 đến tóm bọn mày luôn bây giờ, thế là chúng bỏ đi”. Không chỉ dừng lại ở việc nhặt đinh, trong lúc rong ruổi, ông Long thấy nhiều thứ rác thải được vứt bừa bãi, ông nhặt thêm các thứ đó rồi bán lấy tiền bỏ vào con lợn đất. "Tích gió thành bão" mỗi lần phường phát động quyên góp vì người nghèo, ủng hộ đồng bào bão lụt, ông Long lại đập lợn đất lấy tiền đi ủng hộ.
Lý giải về quyết định nhặt đinh của mình, ông cho biết, đơn giản là học tập, noi gương Bác Hồ, bởi từ năm 1946, Bác Hồ kêu gọi toàn quốc, già trẻ, trai gái, ai làm được việc tốt thì đó là người yêu nước. Số tiền từ bán đinh và bán các phế liệu trong quá trình đi nhặt được ông Long quyên góp từ thiện với số tiền ủng hộ 79 triệu đồng tính từ năm 2001 đến nay. Không chỉ nhặt đinh giúp người tham gia giao thông được an toàn, ông Long cũng kịp thời báo Công an xử lý 17 đối tượng đinh tặc. Đến nay, tình trạng “đinh tặc” giảm đáng kể, lượng đinh rải không còn nhiều. “Giờ đây thất nghiệp nhưng đó là điều tôi vui nhất", ông Long hóm hỉnh