Nhà báo Phan Thế Hữu Toàn, PV thường trú miền Trung: Ban biên tập là người phát hiện và xây dựng đề tài
Trong nghề cầm bút, Giải báo chí quốc gia luôn là ước mong của nhiều nhà báo, đoạt giải báo chí lần này, trước hết tôi phải cảm ơn BBT đã phát hiện và xây dựng đề tài để mỗi phóng viên thực hiện bằng tâm huyết và trách nhiệm trước một vấn đề thời sự xã hội đang được dư luận quan tâm.
Họ là những người "thiết kế" có tầm nhìn không phải để hướng tới một giải thưởng, mà góp phần tìm kiếm những giải pháp cần thiết liên quan đến đời sống xã hội. Phía trước chặng đường làm báo vẫn còn nhiều thử thách, nhưng bằng tấm lòng tình cảm với bạn đọc và trách nhiệm của một nhà báo trong lực lượng CAND, tôi cùng các đồng nghiệp sẽ tìm kiếm, khai phá những đề tài mới lạ, hấp dẫn hơn…
Nhà báo Phan Thanh Bình, PV thường trú miền Trung: Viết từ ký ức ám ảnh
Dải đất miền Trung khốc liệt nắng gió và bão lụt mỗi năm dường như chỉ có hai mùa: mùa nắng như lửa đổ trên đầu, gió lào ràn rạt khô khốc với bụi bặm quất rát mặt người; mùa mưa bão, nhà cửa, ruộng vườn ngập trắng mênh mông.
Trận lụt lịch sử năm 1999 còn ám ảnh tôi cho tới bây giờ. Năm đó, trong lần về Thuận An (Phú Vang, Thừa Thiên - Huế) thăm một người quen khốn đốn sau lụt, dọc đường đi qua huyện chừng 15 cây số, chỗ nào cũng có quan tài, khăn xô và nước mắt; có nhà có đến 12 người chết một ngày. Làm báo ở miền Trung, bão lụt luôn là một đề tài nóng. Riêng tôi, cứ mỗi đận bão lụt về lại xông pha! Có những lần ngồi thuyền nan ngược dòng nước lụt, tiếp cận, đưa tin ở những khu dân cư bị chia cắt, cô lập mà cứ nghĩ mình khó có cơ hội trở về…
Giải pháp người dân miền Trung sống an toàn với bão lụt là một ước mơ lớn. Hy vọng những kiến nghị của chúng tôi sẽ góp một tiếng nói tham mưu cho các nhà hoạch định chính sách và cơ quan chức năng trong việc tìm giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu thiệt hại do bão lũ gây ra.
Nhà báo Lê Quân, Ban KT-VH-XH: Đây là thành tích chung của tập thể
Với cá nhân tôi, được nhận Giải thưởng báo chí quốc gia thực sự là một vinh dự to lớn của người làm báo. Tôi ý thức rõ, đây là thành tích chung của cả một tập thể, từ những ý tưởng ban đầu của các đồng nghiệp đến việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và đặc biệt là sự chỉ đạo sát sao của BBT. Và những người trong danh sách đoạt giải chúng tôi chỉ là những người trực tiếp thực hiện phần việc cuối cùng trên cơ sở những đóng góp chung thầm lặng ấy.
Sự tin tưởng của BBT khi giao cho chúng tôi thực hiện công việc chung đã là phần thưởng lớn đối với tôi. Tôi tin rằng, làm việc trong môi trường mà mọi người cùng hướng về mục đích chung tốt đẹp, trong sáng với sự tâm huyết, nhiệt tình thì những phóng viên như tôi sẽ từng bước trưởng thành cả về đạo đức nghề nghiệp lẫn nghiệp vụ chuyên môn.
Nhà báo Thanh Phong, Ban Pháp luật - Bạn đọc: Mong một giải pháp toàn diện cho đồng bào miền Trung
Với tư cách là tác giả - những cán bộ, phóng viên được Đảng ủy, BBT Báo CAND giao nhiệm vụ trực tiếp lăn lộn vùng đồng bào miền Trung trong lũ dữ để viết nên loạt phóng sự này, chúng tôi rất vinh dự khi nhận tin Hội đồng chung khảo Giải báo chí quốc gia trao giải B cho "Từ vùng bão lũ miền Trung - Đi tìm giải pháp sống an toàn".
Động lực thôi thúc chúng tôi hoàn thành tác phẩm này chính là xuất phát từ tình hình bão lũ miền Trung có xu hướng ngày càng dữ dằn, diện tàn phá rộng hơn và hậu quả khủng khiếp hơn cả về cơ sở vật chất nhất là sinh mạng con người. Bên cạnh đó chúng tôi được thừa hưởng truyền thống tương thân tương ái của Báo CAND với không chỉ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ miền Trung, mà còn đối với những hoàn cảnh éo le trong cả nước.
Tuy nhiên, dù cứu trợ đến mức nào vẫn chỉ là giải pháp tình thế, nên mong muốn của chúng tôi qua loạt bài này là các Bộ, ngành chức năng cùng chính quyền các địa phương cần bàn thảo để đề xuất Chính phủ đưa ra một giải pháp toàn diện, để đồng bào miền Trung sống an toàn trong ngôi nhà của họ mỗi khi mưa bão đến.
Nhà báo Nguyễn Ngọc Hưng: Hạnh phúc khi được giúp ích cho người dân vùng lũ
Trận lũ lịch sử tháng 7/2010 xảy ra tại miền Trung tiếp tục làm rung động hàng triệu trái tim, khi phải chứng kiến bao nhiêu con người mãi mãi ra đi do tai họa của thiên nhiên. Sau những bài viết do nhóm phóng viên chúng tôi trực tiếp có mặt ở các điểm nóng về lũ lụt chuyển về tòa soạn, Đảng ủy, BBT Báo CAND đã trực tiếp chỉ đạo nhóm phóng viên chúng tôi thực hiện ngay loạt bài: "Từ vùng bão lũ miền Trung - Đi tìm giải pháp sống an toàn".
Để thực hiện được loạt bài này, ngoài việc trực tiếp sống cùng người dân vùng lũ, chúng tôi còn tiếp xúc với các nhà khoa học và những người có trách nhiệm của các Bộ, ngành hữu quan để tìm ra giải pháp sống an toàn cho người dân vùng lũ.
Sau khi loạt bài đăng tải, một hội thảo bàn về công tác bảo đảm an toàn cho người dân vùng lũ đã được triển khai. Là nhà báo, tôi thật sự cảm thấy vui và hạnh phúc khi thấy mình có thể đóng góp được một điều gì đó vì cuộc sống bình yên của nhân dân.
Đại úy Nguyễn Hồng Phú, Phòng PX15, Công an tỉnh Hà Tĩnh: Đồng đội đã mang lại niềm vinh dự cho tôi
Tôi rất phấn khởi khi được cùng các anh các chị phóng viên Báo CAND nhận giải B Giải báo chí quốc gia lần thứ V. Đây là phần thưởng hết sức có ý nghĩa đối với tôi và cũng bất ngờ, vì tôi công tác ở Công an địa phương, xa tòa soạn nên có những hạn chế về tác nghiệp báo chí trong thời đại bùng nổ thông tin như hiện nay; hơn nữa, tôi chỉ là một cộng tác viên của Báo CAND có nhiệm vụ chính là tuyên truyền, phản ánh các mặt công tác của Công an Hà Tĩnh đảm bảo ANTT trên địa bàn mà thôi.
Tuy vậy, trong tháng 10/2010, trên địa bàn Hà Tĩnh "lũ chồng lên lũ", Công an tỉnh đã huy động tối đa lực lượng về những nơi bị ngập sâu để cứu người và tài sản. Hình ảnh các đồng đội tôi ngày đêm dầm mình trong nước bạc cùng dân vượt lũ đúng với tinh thần "Vì nhân dân phục vụ" đã thôi thúc tôi chụp ảnh gửi đăng Báo CAND. Tôi bày tỏ lòng cảm ơn Báo CAND, đã chọn ảnh của tôi gửi dự thi, cho tôi có được niềm vinh dự lớn.
Nhà báo Dương Sông Lam: Bò vào rốn lũ
Giữa những cơn lũ chồng lên lũ đẩy hàng vạn người dân Quảng Bình, Hà Tĩnh rơi vào thảm họa thiên nhiên 10/2010, ngay trong đêm 8/10, tôi phóng xe máy ra đường chạy về Ban phòng chống lụt bão tỉnh Quảng Bình nắm tình hình. Lũ lên rất nhanh, khiến hàng vạn nhà dân phải chấp chới chống chọi với lũ. Ở Hà Tĩnh, lũ tràn cũng đến tất cả các huyện, thành phố Hà Tĩnh.
Sáng 9/10, lũ đã cắt quốc lộ 1A qua TP Đồng Hới nối với huyện Quảng Ninh, Quảng Bình. Tôi cùng một số đồng nghiệp bàn nhau thuê đò tay vào tâm lũ ở huyện Quảng Ninh. "Người dân đang đói, chẳng lẽ vô chụp ảnh lấy thông tin rồi về", nghĩ vậy, chúng tôi góp được hơn 3 triệu đồng mua mỳ tôm chở vào xã Hàm Ninh. Nhiều nơi người dân bám vào nóc nhà, ngọn cây chờ ứng cứu, cứu đói. Những gói mỳ tôm của các nhà báo đến sớm đã thực sự làm ấm lòng người dân nơi đây…
Gần 20 ngày lũ lớn ở Hà Tĩnh, Quảng Bình, tôi hầu như không về nhà. Khi viết tin, bài phản ánh; khi làm công tác cứu trợ của Báo CAND - Chuyên đề ANTG với người dân vùng lũ. Chính nhờ những ngày lăn lộn chạy lũ, chống lũ với người dân, tôi đã phát hiện những bất cập về phòng chống lũ; những cách làm hay để sống chung với lũ; để người dân vùng lũ sống an toàn… đã được tôi và các đồng nghiệp Báo CAND phản ánh qua loạt bài “Từ vùng bão lũ miền Trung - Đi tìm giải pháp sống an toàn". Tôi rất phấn khởi khi nhận tin tác phẩm được giải