Vụ hỏa hoạn đã diễn ra hơn một ngày, nhưng người dân sống tại khu nhà gỗ C8 tập thể Kiến trúc (phường Chương Dương, Hoàn Kiếm) vẫn chưa hết bàng hoàng, sững sờ. “Trắng tay” – đó là tình cảnh chung của tất cả hơn 100 con người. Điều đáng nói là nguy cơ cháy đã được cảnh báo từ nhiều năm nay, và các năm 2005, 2007 đã từng có hỏa hoạn thiêu rụi 2 khu nhà gỗ, đẩy hàng chục hộ dân vào cảnh không nhà cửa. Nhưng đến tận thời điểm này, vẫn còn hàng trăm hộ dân sống trong 7 khu nhà gỗ xập xệ, nơi chỉ cần một mồi lửa là tất cả sẽ thành tro bụi.
Bất lực nhìn nhà hóa tro tàn
Khu nhà rộng 500m2 gồm 2 tầng bằng gỗ, xây dựng năm 1960 đã bị cháy rụi hoàn toàn, và làm cụ bà Hoàng Thị Răm (91 tuổi), ở phòng 21, đã thiệt mạng vì ngạt khói. Khi chúng tôi đến, những người dân bị mất nhà vẫn đang chưa hết bàng hoàng, sững sờ. Chỉ trong một vài tiếng, toàn bộ tài sản của họ đã biến thành tro bụi. Hàng chục xe cứu hỏa cũng bất lực trước sức mạnh của ngọn lửa được góp sức bởi những bức tường tạm bằng cót ép, xốp chống nóng và những cột nhà bằng gỗ.
Nhìn đóng tro tàn, bàn luận và không khỏi xót xa, đó là tâm trạng chung của những người dân sống tại đây. Những gia đình bị cháy sạch, giờ chỉ biết đứng từ ngoài nhìn thất thần vào vị trí nơi trước kia mình từng sống. Cả khu phố nhốn nháo, xôn xao...
Vẫn nguyên vẻ mặt thất thần và hoảng sợ, chị Nguyễn Thanh Vân, nhà ở số 11 (dãy nhà bị cháy) cho hay: Từ khi vụ cháy xảy ra đến giờ tôi vẫn chưa hết bàng hoàng. Chỉ cần chậm một phút nữa thôi là tôi đã không thoát được. Chị nhớ lại, lúc đó là 8h sáng, chị đang ở đầu ngõ mua đồ, thì nghe thấy người dân hô hoán là có cháy. Ngỡ là cháy trên đê, nên chị hớt hải chạy về nhà.
Ngay lập tức chị hô hào con gái và cháu nhỏ chạy ra khỏi nhà. Khi vừa ra đến đầu ngõ thì đám cháy bùng lên dữ dội. Cả dãy nhà gỗ chìm trong biển lửa. Lửa to đến nỗi hơn 50 xe cứu hỏa đến ứng cứu mà mãi mới dập được. Đến chiều tối ngày 27/8, người dân cũng như lực lượng cứu hộ vẫn phải đổ thêm nước vào đống tro tàn, bởi lúc đó, khói vẫn âm ỉ bốc lên. Khi hỏi về thiệt hại của gia đình, chị Vân thẫn thờ: Cả nhà chỉ kịp chạy nạn, chứ đồ đạc thì không mang theo được gì. Giờ thành tro hết rồi.
Không sống tại khu nhà gỗ, nhưng tầng 2 và tầng 3 của gia đình bác Phạm Thị Nga cũng bị lửa bén sang thiêu rụi. Thấy lửa cháy, cả gia đình bác chỉ kịp chạy thoát thân ra ngoài, mang theo giấy tờ và một ít quần áo. Bác Nga chua xót: “Những vật dụng có giá trị trong gia đình từ chiếc ti vi cũng đã cháy sạch. Cả gia đình 5-6 người giờ sống trong căn phòng 17m2 tối om như nhà kho. Nhưng dù sao nhà tôi cũng còn may hơn những hộ bị cháy rụi hoàn toàn”. Bác Nga cho biết, gia đình bác được phân nhà từ những năm 1960, mấy chục năm ở đây, chứng kiến khu nhà gỗ ngày càng xuống cấp, mối mọt, dột nát, ai cũng ngán ngẩm nhưng cũng không có chỗ để chuyển đi.
Bao giờ người dân hết lo “giặc hỏa”?
Vụ hỏa hoạn dù bất ngờ và đau xót, nhưng không phải không được cảnh báo trước. Trước đây, vào năm 2005 và 2007, cũng đã xảy ra 2 vụ cháy thiêu rụi 2 khu nhà gỗ gần đó.
Trao đổi với chúng tôi, bà Phạm Thị Xuân Mai, Chủ tịch UBND phường Chương Dương cho biết, ngay khi vụ hỏa hoạn xảy ra, UBND phường và các ban, ngành đã túc trực ngay tại hiện trường và lo hai bữa ăn ngay trong ngày 26/8, đảm bảo không người dân nào bị đói. Và đêm qua, 19 hộ dân không có nơi ở đã được giao chìa khóa tại khu tái định cư A2 của TP ở phường Phú Thượng. Theo bà Mai, UBND phường đã hỗ trợ trực tiếp mỗi hộ dân trong khu nhà gỗ bị thiêu rụi 6 triệu đồng. Gia đình cụ Hoàng Thị Răm được hỗ trợ thêm 4,5 triệu đồng để lo đám tang. Còn với những hộ dân có nhà nhưng cho thuê và cho người khác đến ở, mỗi người ở trọ, ở nhờ cũng được hỗ trợ 1 triệu đồng.
Cảnh sống khổ sở trong những khu nhà gỗ có thể gọi là ổ chuột đã diễn ra nhiều năm nay. Chỉ cần một mồi lửa, một vụ chập điện là cả khu nhà gỗ sẽ bùng lên không thể dập tắt. 17 khu nhà gỗ này đều được xây dựng từ những năm 60 của thế kỷ trước và là khu tập thể của cán bộ, nhân viên của các Bộ, ngành Trung ương.
Trước tình trạng xuống cấp trầm trọng, ngay từ năm 2005, UBND TP Hà Nội đã có phương án di dời 670 hộ dân đang sinh sống tại 17 ngôi nhà gỗ thuộc diện nguy hiểm ở phường Chương Dương để sửa chữa. Nhưng đến thời điểm này, mới có 274 hộ dân trong 7 khu nhà được di dời đến khu tái định cư, đảm bảo cuộc sống. Còn lại, người dân chưa kịp có chỗ ở mới ổn định, đã bị mất nơi ở vì hỏa hoạn thiêu rụi 3 khu nhà, rải rác trong các năm 2005, 2007 và mới đây nhất là vụ hỏa hoạn diễn ra ngày 26/8.
Nhìn những tấm cót ép quây tạm bợ thành bếp, nhà vệ sinh ở những khu nhà gỗ, ai cũng phải rùng mình vì chỉ cần một sơ suất nhỏ, một vụ chập điện nhỏ hay một tia lửa bé tí cũng có thể tạo nên một vụ hỏa hoạn lớn. Không biết đến bao giờ, những hộ dân còn lại mới hết lo chạy giặc hỏa và không biết đến bao giờ, kế hoạch di dời dân ra khỏi những ngôi nhà gỗ nguy hiểm của UBND TP Hà Nội mới hoàn thành?
| Ngày 27/8, UBND TP Hà Nội đã có Công văn hỏa tốc số 6629 yêu cầu UBND quận Hoàn Kiếm là đầu mối chủ trì với Sở Xây dựng, Công ty Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội đẩy nhanh việc khảo sát, tổ chức di dời các hộ dân sinh sống trong các khu nhà gỗ tới các khu tạm cư. TP đề nghị Sở Xây dựng bố trí, sắp xếp quỹ nhà tái định cư đối với các hộ dân theo yêu cầu của UBND quận Hoàn Kiếm. |