Rau xanh ở mức tăng 30 – 50%
Ghi nhận của PV ở một số chợ nội thành Hà Nội như Láng Hạ, Thành Công, Thượng Đình… thì giá rau xanh vẫn ở mức tăng từ 30 – 50% so với ngày thường. Chẳng hạn cải xanh 10.000 đồng/bó, rau muống từ 8 – 12.000 đồng/mớ, cải thảo 20.000 đồng/kg. các loại rau dùng để ăn sống như rau diếp, xà lách 10.000 đồng/mớ, rau húng, quế, mùi 5.000 đồng/mớ, tỏi cây 2.000 đồng/nhánh. Đặc biệt rau dùng để ăn lẩu vốn đắt hàng ngày giá rét lại được dịp tăng giá: Rau cần 8 – 10.000 đồng/mớ, cải cúc 6.000 đồng, cải xoong 12.000 đồng, nấm kim chân 80.000 đồng/kg, nấm rơm 50.000 đồng/kg…
Ngày nào cũng đi chợ mua rau, chị Thu Hà ở ngõ 766 Đê La Thành than thở: “Đầu năm đi chợ mà xót hết cả ruột, riêng khoản chi cho rau xanh loáng 1 cái đã không thấy tiền đâu”. Chị Hà cho biết, chiều 30/1 chị mua 3 bó rau cải luộc, một ít rau sống, dưa chuột, và sả cho gia đình 8 người ăn mà hết những 120 nghìn tiền rau.
Còn anh Ngọc (Hào Nam, Đống Đa) cho rằng các tiểu thương nắm được tâm lý của người dân ra Tết cần rau hơn thịt nên tranh thủ bán giá Tết mấy hôm nữa để kiếm lời. “Ngày Tết mua rau đắt đã đành, vì người bán cũng cần nghỉ Tết, rồi hàng khan hiếm, công sức nhiều… bán đắt gấp đôi cũng đáng. Chứ hết Tết rồi mà vẫn bán giá ấy thì người tiêu dùng chịu sao nổi, lương thì có tăng đâu”. Anh Ngọc bức xúc.
Mặc cho người dân bức xúc, nhiều tiểu thương vẫn không hạ giá bán. Một tiểu thương ở chợ Thành Công lý giải: “Trời rét rau chậm phát triển, lại mới Tết nhất hàng khan hiếm, đầu vào đã cao rồi thì phải bán cao mới có lời chứ. Không chúng tôi chết đói hết”. Khi khách hàng thắc mắc Tết đã trôi qua gần 1 tuần rồi thì cô này khẳng định: “Cứ xác định đi, giá này phải giữ đến qua rằm may ra mới giảm”.
Quán cơm, hàng phở cũng… “kêu trời”
Không chỉ rau xanh tăng giá, hầu hết các quán bún, phở, miến trên địa bàn Thủ đô đều lấy giá từ 30 – 40 nghìn đồng/bát nhưng chất lượng và số lượng kém hẳn ngày thường. Thậm chí nhiều quán ăn trên khu vực phố cổ, bờ hồ còn chém 50.000/bát phở bò. Các quán cơm bình dân cũng đồng loạt tăng giá từ 25 – 30.000 đồng/suất lên 50 – 60.000 đồng/suất.
Ngoài một số cửa hàng “tát nước theo mưa” lợi dụng dư âm của Tết để tranh thủ tăng giá kiếm lời thì không ít người bán hàng vừa bán đắt vừa “kêu trời”. Chủ quán bánh đa cá rô trên phố Thành Công lấy đồng giá 35.000 đồng/ bát bún riêu, ốc, cá vừa thu tiền vừa thanh minh: “Biết là đắt nhưng để xem vài hôm nữa xem giá cả có xuống không chứ bây giờ đang đắt đỏ lắm. Thịt bò vẫn còn 280.000 đồng/kg cơ mà. Rồi rau củ cũng đắt vô cùng…” Hiển nhiên đó chỉ là những lời vớt vát của chủ quán hòng làm nguôi lòng các “thượng đế” sau khi ăn xong bát bún lèo bèo vài sợi nhưng phải trả giá gần gấp đôi.
Trước những hàng quán “chém đẹp” cứ mở miệng ra là “do Tết cái gì chả đắt đỏ” nhiều sinh viên như Hoàng Thắng (ĐH Ngoại thương) chỉ còn biết trông chờ vào những hàng phở bò, cơm rang có niêm yết giá trên biển hiệu. “Như quán phở khu vực Thành Công phở bò chín chỉ 20.000 đồng, phở tái, nạm, cơm rang thì 25 – 30.000 tùy loại. Đắt không phải là vấn đề mà cứ viện lý do Tết để tăng giá là bọn em ghét…” Thắng giải thích.
Bên cạnh giá cả thực phẩm thì các dịch vụ như rửa xe, đánh giày, trông xe vẫn đang lợi dụng thời cơ để “chém đẹp”. Chị Mai Hoa ở Chùa Láng cho biết, chiều 29/1 (tức mồng 8 Tết) sau ngày đi làm đầu tiên chị đi rửa xe ở một hiệu gần nhà. Tuy không đông khách lắm nhưng nhân viên rửa xe có vẻ không mặn mà gì với công việc, đã thế khi rút ví trả tiền chị mới biết giá rửa xe máy là 30.000 đồng/xe, “mặc định từ nay cho đến hết rằm tháng giêng”. Còn chồng chị Hoa ngày mồng 8 cũng đã phải trả 30.000 đồng cho 1 lần đánh giày vì không hỏi giá trước. Đánh trúng tâm lý thoải mái đầu năm của các “thượng đế”, dịch vụ trông xe ở các đền, chùa, khu vui chơi giải trí cũng thỏa sức chặt chém…