Với nước da rám nắng, tác phong nhanh nhẹn, khuôn mặt luôn nở nụ cười tươi, chúng tôi cảm nhận ở anh Ban một vẻ đẹp chân chất, mộc mạc. Sinh ra và lớn lên ở thôn Long Thạnh, xã Xuân Lộc, thị xã Sông Cầu, một vùng quê vừa có núi, lại gần biển, anh Ban thông thuộc mảnh đất này như lòng bàn tay. Thôn Long Thạnh, xã Xuân Lộc là địa bàn nằm dọc tuyến quốc lộ 1A, giáp ranh với thành phố Qui Nhơn, tỉnh Bình Định; các hàng quán buôn bán suốt ngày đêm nên các đối tượng hình sự từ các nơi khác thường đến địa bàn này gây án hoặc tẩu thoát.
Với vai trò trách nhiệm của một Phó ban bảo vệ thôn xóm, anh Ban đã cùng với Công an xã Xuân Lộc, Ban nhân dân thôn thường xuyên tổ chức các cuộc họp dân để tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia tích cực vào phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; nâng cao tinh thần cảnh giác, kịp thời phát hiện đấu tranh, truy bắt tội phạm. Không chỉ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động mà anh Lê Văn Ban còn rất mưu trí, dũng cảm, đã trực tiếp truy bắt được nhiều đối tượng phạm tội từ nơi khác đến địa bàn gây án hoặc lẩn trốn.
Sự mưu trí, dũng cảm của anh được thể hiện đậm nét trong việc truy bắt đối tượng Vũ Mạnh Sơn, 38 tuổi ở phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Ngày 24/3/2012, sau khi ăn cơm tại quán Mười Lượm ở thôn Long Thạnh, xã Xuân Lộc, giữa Vũ Mạnh Sơn và Nguyễn Hồng Trung ở Tam Dương, Vĩnh Phúc đã xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến xô xát.
Lúc này, Sơn liền rút khẩu súng K54 ra để hù dọa Trung. Thấy vậy Trung và hành khách hô hoán, Vũ Mạnh Sơn liền bỏ chạy lên khu vực núi gần đó. Nhận được tin báo, anh Lê Văn Ban đã cùng lực lượng Công an xã, dân phòng và quần chúng nhân dân xung quanh đuổi theo truy bắt đối tượng.
Khi bị truy đuổi gắt gao, Vũ Mạnh Sơn đã nổ một phát súng để uy hiếp, chống trả lại lực lượng truy bắt. Trước tình thế hiểm nguy nhưng anh Lê Văn Ban không hề nao núng, đã mưu trí, dũng cảm, hỗ trợ lực lượng Công an xã bắt được đối tượng Vũ Mạnh Sơn cùng khẩu súng K54.
Nhìn 17 tấm giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên và các cấp khen thưởng cho anh Lê Văn Ban về thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, góp phần giữ gìn tốt an ninh trật tự địa phương được anh Ban treo ở nơi trang trọng nhất, trong lòng mọi người ai cũng đều cảm phục, yêu mến.
Đồng chí Nguyễn Hữu Hùng Phó trưởng Công an xã Xuân Lộc, thị xã Sông Cầu cho biết: “Anh Lê Văn Ban là một trong những tấm gương tiêu biểu trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa phương. Gia đình anh Ban bán quán cơm, thay vá lốp xe ôtô và làm rẫy. Công việc hàng ngày hết sức bận rộn, vất vả nhưng mỗi khi nhận được tin báo, anh Ban đều kịp thời có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng Công an xã và quần chúng nhân dân truy bắt tội phạm. Thế trận an ninh nhân dân ở xã Xuân Lộc, thị xã Sông Cầu hết sức vững chắc chính là nhờ những con người như thế.”
Tinh thần trách nhiệm, những việc làm thầm lặng, giản dị của anh Lê Văn Ban đã góp phần giữ gìn sự bình yên cho quê hương thật đáng trân trọng và cần được phát huy nhân rộng trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”