Theo phản ảnh của người dân, phóng viên Báo CAND đã có mặt tại đoạn đường trên và chứng kiến sự bát nháo trong việc lưu thông ở đây.
Mọi người thi nhau chạy vào đường một chiều, dù đã có ranh giới giữa đường dành riêng cho xe môtô và xe đạp, nhưng người điều khiển xe môtô bất chấp nguy hiểm, thản nhiên lao vào đường cấm.
Khi biết có lực lượng CSGT đang đứng xử phạt ở phía trên, số người điều khiển phương tiện vi phạm lại đồng loạt quay lại đi ngược chiều, đối mặt là những xe có tải trọng lớn.
Bên cạnh đó, có một số người vì muốn nhanh chân hơn đã dẫn xe vượt qua dải ngăn cách bất chấp những hiểm nguy đang rình rập. Khi đi đến đoạn đường cầu Sài Gòn thì mọi việc càng trở nên nguy hiểm hơn. Ở đây, làn đường thì hẹp song các loại xe cứ chen chúc nhau "mạnh ai nấy chạy" vào đường cấm. Chỉ cần có va quệt nhỏ là tai nạn đáng tiếc chắc chắn sẽ xảy ra bởi đi liền sau là những "hung thần xa lộ" đang trờ tới.
Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến sự việc trên bắt nguồn từ ý thức của người tham gia giao thông chỉ mang tính chất đối phó với lực lượng CSGT trên đoạn đường này. Đáng lưu ý là vào buổi chiều tối, khi công nhân tan ca, một số người do muốn về nhanh đã trèo qua dải phân cách, mặc cho xe lưu thông dày đặc.
Vào khoảng 14h50' ngày 25/7 tại đầu cầu vượt Linh Xuân (phường Linh Xuân, quận Thủ Đức), xe gắn máy mang BKS 38H9-3815 do anh Cảnh (khoảng 25 tuổi) điều khiển chở bạn gái ngồi phía sau, xảy ra va chạm với một xe máy chạy cùng chiều làm anh Cảnh ngã xuống đường. Đúng lúc đó xe container BKS 52LD-4545 chạy cùng chiều tới cán ngang người làm anh Cảnh chết tại chỗ, bạn gái ngồi phía sau bị thương nặng.
Cùng với việc lực lượng CSGT xử lý kiên quyết vấn nạn này, thiết nghĩ hơn ai hết, người tham gia giao thông phải nghĩ đến tính mạng của mình và hệ lụy xảy ra với những người tham gia giao thông trên đường