Sáng 28/5, cảng cá Thừa Thiên - Huế (thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang) tấp nập và nhộn nhịp hơn mọi ngày khi một số tàu cá của ngư dân vừa trở về sau nhiều ngày bám biển Hoàng Sa đánh bắt hải sản. Cùng với bao bà mẹ, người vợ của các ngư dân trong thôn, ngay từ sớm tinh mơ, chị Nguyễn Thị Liên (37 tuổi, ở thôn Hải Bình, thị trấn Thuận An) đã có mặt ở cầu cảng để đợi tàu về bến. Vừa thấy chiếc tàu cá màu xanh biển hiệu TTH - 95032 chạy vào cảng, trong buồng lái là ngư dân Ngô Đoàn (chồng chị Liên) vẫy tay chào mà chị Liên vui mừng, rưng rưng ngấn lệ: “Chiếc tàu cá công suất 550CV trị giá 3 tỷ bạc này được vợ chồng tui cùng mấy ngư dân khác hùn vốn đóng mới và vừa hạ thủy cách đây nửa tháng. Do tàu chuyên đi đánh bắt và thu mua hải sản từ các tàu cá khác ở ngư trường Hoàng Sa, nên khi biết Trung Quốc có hành động cản trở, đâm va, cướp bóc tàu cá của ngư dân nước mình thì tui lo lắm. Vì thế mà khi thấy tàu trở về an toàn, tui không thể giấu được sự xúc động!”.
Trong khi đó, chị Trương Thị Mơ (40 tuổi, trú ở thôn An Dương, xã Phú Thuận, huyện Phú Vang), vợ của ngư dân Ngô Đức Liền vẫn cố nán lại cảng cá giữa cái nắng như đổ lửa để chờ tàu chồng trở về. Chị Mơ tâm sự rằng, đầu năm 2013, sau khi đăng ký đánh bắt xa bờ, vợ chồng chị cùng 2 ngư dân khác đã đầu tư gần 800 triệu đồng nhằm tu sửa và cải hoán công suất chiếc tàu cá TTH- 90132 lên 450CV để ra vùng biển Hoàng Sa khai thác nguồn lợi hải sản. “Tàu của gia đình đi Hoàng Sa thường kéo dài đến 20 ngày trời. Trước mỗi chuyến biển, tui luôn chuẩn bị sẵn sàng mấy phi nước ngọt lớn; 3-4 bao gạo cùng mắm muối và thức ăn khô... để ảnh (anh Liền-NV) và mấy anh em ngư dân đi theo tàu yên tâm bám biển dài ngày”. Chị Mơ còn kể, mỗi lần nghe chồng gọi ICOM về thông báo bị tàu cá Trung Quốc rượt đuổi không cho đánh bắt thì chị ức lắm, nhưng vẫn cố nén lòng để động viên chồng rằng: “Mọi chuyện gia đình có em lo rồi. Hoàng Sa là ngư trường truyền thống của ngư dân miền Trung mình nên anh cùng các thuyền viên cố gắng giữ sức khỏe để bám biển anh nhé!”.
Chị Trương Thị Mơ là hậu phương vững chắc giúp chồng yên tâm bám biển, bảo vệ ngư trường Hoàng Sa.
Nói thế thôi mà nước mắt chị Mơ lại lăn dài trên gò má; vì chị cũng lo sợ tàu của chồng bị tàu Trung Quốc uy hiếp, đập phá... Thế nhưng, mỗi chuyến chồng ra biển là mỗi lần chị Mơ lại tự hứa với lòng mình phải cố gắng nuôi 3 con ăn học để chồng yên tâm đi biển. Qua cuộc trò chuyện với chị Mơ, chúng tôi còn biết được rằng, hiện ở khu vực chị Mơ đang sinh sống hầu như nhà nào cũng có tàu cá đi Hoàng Sa để đánh bắt hải sản. “Cứ thấy mình thả lưới, đăng đèn bắt cá ngừ, cá thu trên vùng biển Hoàng Sa thì mấy chiếc tàu cá Trung Quốc liền chạy đến phá hỏng ngư lưới cụ để mình không đánh bắt được nữa. Sau nhiều lần như thế, vợ chồng tui liền đầu tư mua lưới vây để hạn chế bị tàu cá Trung Quốc phá hỏng, đồng thời để tăng năng suất đánh bắt”, bà Trương Thị Gái (vợ lão ngư Ngô Đức Sơn), ở chung xóm với chị Mơ bức xúc kể lại. Ông Hồ Văn Tê, cán bộ ngư nghiệp UBND xã Phú Thuận cho hay: “Năm nay, xã có chủ trương vận động bà con đóng mới thêm tàu cá công suất lớn và động viên các ngư dân cố gắng bám vùng biển Hoàng Sa để bảo vệ ngư trường”.
Một chuyến biển, rồi lại thêm một chuyến biển nữa!. Cùng với ngư dân miền Trung, ngư dân tỉnh Thừa Thiên- Huế vẫn sôi sục khí thế ra khơi bám biển, bảo vệ ngư trường Hoàng Sa. Nhìn đoàn tàu cá công suất lớn nối đuôi nhau hướng về vùng biển Hoàng Sa với những lá cờ Tổ quốc phấp phới trong gió mà tôi lại nghĩ đến câu nói của chị Mơ, rằng: “Làm hậu phương vững chắc để chồng yên tâm đánh bắt hải sản ở vùng biển Hoàng Sa, cũng là góp một chút công sức nhỏ bé để bảo vệ ngư trường, giữ gìn chủ quyền lãnh hải của Tổ quốc...”