Tôi may mắn được là một trong hơn 200 đoàn viên thanh niên có mặt trong chuyến hành trình “Chung sức bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương” do Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm phối hợp với Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức.
Vượt chặng đường dài hơn 1.000 cây số từ Hà Nội vào Quảng Ngãi, đoàn chúng tôi có dịp được nếm trải cái mặn mòi của biển khi vượt sóng đến với huyện đảo Lý Sơn. Trước khi đến đây, chúng tôi mới chỉ biết đến Lý Sơn là hòn đảo tiền tiêu của Tổ quốc giữa biển Đông- địa điểm rất gần với Hoàng Sa và Trường Sa. Đây là nơi còn lưu lại nhiều nhất, xác thực nhất những bằng chứng lịch sử về chủ quyền của Việt Nam với quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa, đặc biệt là sự kiện ngư dân đảo Lý Sơn xung kích trong hải đội Bắc Hải để tuần tra canh giữ hai quần đảo này.
Đoàn tình nguyện chụp ảnh kỉ niệm với người dân đảo Lý Sơn.
Bắt nhịp với cuộc sống nơi đây dễ dàng hơn chúng tôi tưởng. Đầu thôn cuối xóm, bất kể là già hay trẻ, ai ai cũng mang trong mình cái hồn hậu, nhiệt thành của người dân xứ biển. Những màu áo tình nguyện mau chóng hòa lẫn với màu áo tảo tần của ngư dân nơi đây.
Khắp huyện đảo vỏn vẹn gần 10km2 này, đâu đâu cũng thấy tiếng hỏi thăm, cười nói rộn rã của đoàn viên thanh niên tình nguyện với bà con huyện đảo Lý Sơn. Trên đồng ruộng, những bàn tay mới đầu còn ngượng ngập chưa biết cách nhổ hành, nhổ tỏi, chỉ thoáng sau đã thoăn thoắt như quen làm từ lâu lắm rồi. Tiếng í ới gọi nhau tìm đồ đựng hành tỏi, chất lên xe, cùng bà con chở về nhà như thổi vào huyện đảo yên bình này một làn gió mới tươi trẻ và nồng ấm.
Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời vừa lên, hơn 200 tình nguyện viên chúng tôi lại nô nức “hành quân” ra bãi biển. Công việc vệ sinh bãi biển bắt đầu! Sự hứng khởi tăng lên tột độ khi chúng tôi được cùng các mẹ, các chị đón những đoàn thuyền đánh cá trở về. Không ai bảo ai, chúng tôi nhanh chóng giúp bà con ngư dân chuyển cá từ thuyền vào bờ. Những mẻ cá tươi rói, mỡ màng như được dát vàng, dát bạc dưới ánh nắng sớm mai. Và tôi chắc chắn rằng, không ai trong số hơn 200 tình nguyện viên có thể quên được những hình ảnh, những cảm xúc ngập tràn trong tâm trí về một buổi bình minh trên biển đón thuyền cá trở về…
Hai ngày trên huyện đảo Lý Sơn dường như thật ngắn ngủi. Chúng tôi trở về đất liền, mang theo tình cảm nồng hậu của những người dân nơi đây. Và trên hành lý của ai cũng có thêm chút hành, chút tỏi Lý Sơn về làm quà cho gia đình, bạn bè. Tôi chợt nghĩ, có lẽ hành tỏi Lý Sơn đặc biệt và nổi tiếng không chỉ bởi nó được trồng bằng cát và san hô trên đảo, mà còn vì nó được chăm sóc bởi bàn tay lam lũ, rắn rỏi và ấm áp của người dân xứ biển này!