Bảo tàng Hồ Chí Minh là một trong những điểm dừng chính trong hành trình “Đưa thương binh về thăm thành phố” do Tạp chí Nghề báo, Hội Nhà báo TP Hồ Chí Minh tổ chức với sự chung tay giúp đỡ của rất nhiều đơn vị tại TP Hồ Chí Minh.
Thăm lại các di tích, đặc biệt là những nơi mà những người lính một thời từng cầm súng chiến đấu, những công trình đặc biệt của đất nước là mong ước không của riêng thương bệnh binh nào ở Khu điều dưỡng Long Hải. Nếu nói là nguyện vọng lúc cuối đời của họ có lẽ cũng không phải không chính xác.
Bác sĩ Nguyễn Văn Thương, Trưởng khoa 1 của Khu điều dưỡng cũng cho biết thêm, trong số hơn 20 người tham gia chuyến đi này, có một số bệnh binh bị tâm thần đang tương đối tỉnh táo. Với các thương bệnh binh này, việc đi lên TP Hồ Chí Minh không hẳn hiếm, ít thì cũng một vài tháng một lần. Chỉ có điều, họ đều đi bằng... xe cứu thương. Khi “được đi” thì sức khỏe đã yếu. Thương nhất là nhiều người bệnh nặng, có đỡ chút đỉnh là còn cố nài nỉ lái xe vòng qua mấy công trình lớn như hầm Thủ Thiêm để tận mắt xem có khác với trên tivi hay không.
Nhìn cuộc sống quẩn quanh, ngày qua ngày chiến đấu với bệnh tật, có khi là bốn bức tường của các cô chú, anh chị, đội ngũ chăm sóc rất muốn mọi người được thỏa ước nguyện. Song, để có một chuyến đi an toàn cho cả đoàn thì rất phức tạp và là điều kiện nằm ngoài tầm tay. Bởi lẽ, ngoài bố trí đội ngũ chăm sóc thì phương tiện đi lại, đề phòng trường hợp sức khỏe bất thường của các thành viên cũng như kinh phí, công tác tổ chức rất khó. Rất may, nhà báo Huỳnh Dũng Nhân, Hội Nhà báo TP Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch TP Hồ Chí Minh và Bảo tàng Hồ Chí Minh hỗ trợ nên mới có chuyến đi này.
Đến thăm Bảo tàng Hồ Chí Minh, tận mắt xem lại các hiện vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu trong các phòng trưng bày, nghe lại các câu chuyện về cuộc đời của Người, các thương bệnh binh Khu điều dưỡng Long Hải đều rất xúc động. Thương binh Thạch Thị Lâm chia sẻ rằng, được đặt chân đến Bến Nhà Rồng, nơi Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước là mong ước không chỉ của riêng chị kể cả trong những ngày còn cầm súng chiến đấu cho đến sau hòa bình. “Hình ảnh Bác luôn luôn trong trái tim chúng tôi. Mặc dù chưa một lần gặp Bác nhưng được nghe, nhìn ngắm các hiện vật của Bác, chúng tôi thấy Bác như đang hiện diện bên cạnh mình vậy. Tôi tin, Bác cũng đang vui với chúng tôi hôm nay”...
Sau Bảo tàng Hồ Chí Minh, theo lịch trình, chuyến xe đưa đoàn thương bệnh binh Khu điều dưỡng Long Hải đến TP Hồ Chí Minh còn tiếp tục qua Dinh Thống Nhất, UBND TP Hồ Chí Minh, hầm Thủ Thiêm, đến thăm, vui chơi tại Khu du lịch văn hóa Suối Tiên trước khi về lại Vũng Tàu. Tuy nhiên, theo ghi nhận của chúng tôi, trong thực tế, cuộc hành trình về thăm TP Hồ Chí Minh của các thương bệnh binh Khu điều dưỡng Long Hải, “người được” nhiều nhất không hẳn chỉ là các thành viên trong đoàn.
Trong buổi giao lưu thân tình tại bảo tàng, nhiều bạn trẻ cho biết, họ thật sự xúc động trước những câu chuyện về cuộc đời sống chiến đấu với kẻ thù, với bệnh tật của các thương bệnh binh ở Long Hải. Nói theo cách của chị Nguyễn Thị Hoa Xinh, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh thì cuộc đời và nghị lực của mỗi thương bệnh binh này đều là tấm gương mà thế hệ trẻ có thể học được rất nhiều, nhất là trong cuộc sống vốn nhiều toan tính và cám dỗ như hiện nay