Tại trại giam, các em học sinh đã được tham quan nơi ăn ở, sinh hoạt hàng ngày của các phạm nhân, được trao đổi tiếp xúc với cán bộ quản giáo và phạm nhân trong chuyên đề “Niềm tin cuộc sống”.
Qua việc trao đổi tiếp xúc này, các em mới thấu hiểu được hoàn cảnh cũng như lý do mà những phạm nhân này đang phải chịu sự trừng phạt của pháp luật, phải xa gia đình, bạn bè, người thân và cách ly đời sống.
Đây cũng là kết quả của việc không tu dưỡng và rèn luyện bản thân, ham chơi, lười học dẫn đến con đường phạm tội. Các em còn được ăn bữa cơm mà hàng ngày những phạm nhân trong trại ăn, món cơm mà các phạm nhân thường hay gọi là “Cơm bi”. Buổi chiều cùng ngày, các em học còn được các anh chị đoàn viên, và cán bộ chiến sĩ trong trại hướng dẫn lao động dọn dẹp sân vườn.
Qua 1 ngày được sinh hoạt và làm việc trong trại giam Công an tỉnh, các em học sinh đã thấu hiểu được cuộc sống hàng ngày cũng như tâm tư nguyện vọng của những phạm nhân phải sống trong trại mà không được tiếp xúc với xã hội bên ngoài. Từ đó, tự rút ra bài học cho bản thân mình ngày càng phải tu dưỡng rèn luyện phấn đấu nhiều hơn nữa trong học tập và trau dồi đạo đức lối sống để trở thành những con người hoàn thiện, giúp ích cho bản thân, cho gia đình và xã hội