Sáng 28/7, sau khi thắp hương, tưởng niệm 504 thường dân vô tội bị đế quốc Mỹ thảm sát cách đây 43 năm và thăm khu chứng tích Sơn Mỹ, 300 đoàn viên thanh niên các đơn vị bắt đầu rời cảng Sa Kỳ thực hiện cuộc hành trình "Chung sức bảo vệ chủ quyền biển, đảo quê hương".
Hơn một giờ đồng hồ vượt trùng khơi, đoàn đã đến huyện đảo Lý Sơn thăm và trao 550 suất quà, mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng tặng các gia đình liệt sĩ, gia đình có công cách mạng, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và các em học sinh nghèo vượt khó. Ngoài ra đoàn còn trao thiết bị y tế tặng Trạm y tế xã An Bình, nhiều máy ảnh kỹ thuật số có giá trị cao cho lực lượng Quân đội, Công an trên huyện đảo Lý Sơn. Tổng giá trị các phần quà trên 1,4 tỷ đồng.
Đại úy Phạm Trường Sơn - Ban Thanh niên Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm chia sẻ: "Cuộc hành trình lần này chúng tôi thật sự chia sẻ và động viên các ngư dân nghèo bám biển mưu sinh, bám biển để giữ ngư trường, giữ chủ quyền đất nước. Qua đó, giáo dục truyền thống và nêu cao ý thức về chủ quyền biển, đảo cho thế hệ thanh niên".
Sau khi trao những phần quà đầy ắp tình quân dân, Đoàn thanh niên các đơn vị đã tổ chức dàn dựng đêm giao lưu văn hóa nghệ thuật tại trung tâm huyện đảo Lý Sơn. Thông qua đêm giao lưu, Đoàn thanh niên các đơn vị đã trao quà lưu niệm cho Huyện ủy, Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và Huyện đoàn Lý Sơn.
Đêm giao lưu văn nghệ đã thu hút hàng ngàn nhân dân huyện đảo xem đến bởi những tiết mục rất đặc sắc, ca ngợi biển, đảo quê hương, ca ngợi những người lính đồng hành cùng ngư dân bám biển giữ gìn chủ quyền quê hương đất nước. Đặc biệt là những câu hò về những hùng binh dong buồm ra Hoàng Sa đặt chủ quyền năm xưa như: "Hoàng Sa trời nước mênh mông/ Người đi thì có mà không thấy về/ Hoàng Sa mây nước bốn bề/ Tháng hai khao lề thế lính Hoàng Sa".
Các hoạt động "Chung sức bảo vệ chủ quyền biển, đảo quê hương" của 300 đoàn viên thanh niên các đơn vị đã kết thúc sau gần 2 ngày hành trình. Điều đọng lại trên miền đất đảo quê hương là khí thế hừng hực bảo vệ chủ quyền đất nước và tình quân dân mặn nồng, ấm áp. Rời bến tàu, những người lính Cảnh sát nhân dân cũng không quên nhắn gửi người ở lại, chúng tôi luôn đồng hành, sát cánh cùng ngư dân trên đảo