Như Báo CAND đã có bài phản ảnh về trường hợp Nguyễn Thị Ngọc Mai (28 tuổi, trú tại khu phố Thanh Nam, phường Cẩm Châu, TP Hội An, Quảng Nam) “biến thành bà lão”, sau khi được Văn phòng đại diện Trade Center tại TP Hồ Chí Minh - một tổ chức xúc tiến thương mại phi lợi nhuận trực thuộc Bộ Kinh tế Đài Loan, giúp đỡ, đưa sang Đài Loan chữa bệnh và trở về với nhiều chuyển biến “nhan sắc” đã thu hút sự quan tâm rất lớn của dư luận. Và, chị Mai, vào sáng 17/5, đã trở về trong bao nỗi mừng vui của gia đình và bà con lối xóm...
Chị Nguyễn Thị Thu Hồng Hội trưởng Hội phụ nữ khối phố Thanh Nam, cho biết,“Sáng nay qua nhà Mai nếu không quen biết từ trước thì chắc tui cũng không nhận ra. Chưa bao giờ tui lại thấy gương mặt của Mai “bà già” có một nụ cười, nhưng đây là lần đầu tiên tui thấy. Em nó giờ tươi tắn và trẻ hẳn ra gấp nhiều lần” - chị Hồng nói.
Chị Mai chia sẻ với PV Báo CAND về chuyến đi Đài Loan chữa bệnh.
Bà Nguyễn Thị Mứt (mẹ của Mai) cũng bảo: “Mới tờ mờ sáng, nhà tui đã đông chật cả người. Mấy cô mấy chú hàng xóm và cả thanh niên trong thôn cũng lũ lượt kéo sang hỏi thăm sức khỏe Mai...”. Còn hai con nhỏ của Mai thì mừng vui ra mặt. Bất cứ ai ghé thăm nhà, 2 chị em đều nhao nhao khoe: “Mẹ con đẹp lên rồi”.
Riêng Mai, không giấu được niềm vui khi trò chuyện với chúng tôi. Mai nói: “Từ khi đặt chân về tới Việt Nam, lòng em có cảm giác khó tả. Em may mắn được sự quan tâm, ưu ái của nhiều người, nhiều tổ chức để đến bây giờ sức khỏe đã dần ổn định, gương mặt cũng dần trẻ lại. Đây là niềm vui vô bờ bến đối với em”.
“Khi phẫu thuật xong, em hồi hộp soi vào gương thì không nhận ra tin đó là chính mình nữa. Các bác sỹ cho biết, một thời gian nữa hiện tượng phù nề một số điểm trên khuôn mặt sẽ xẹp xuống và dần lấy lại nét tươi trẻ, em mừng lắm. Em như được sinh ra lần thứ 2. Chuyến đi Đài Loan là chuyến đi em nhớ mãi trong cuộc đời” - Mai kể rằng, cuối tháng 3/2012, khi đặt chân qua Đài Loan chữa bệnh, Mai choáng ngợp tất cả. Cô được các chuyên gia tại 17 khoa của Bệnh viện Đại học Y khoa Trung Hoa của Đài Loan (CMUH) điều trị bằng thuốc, phẫu thuật não và phẫu thuật thẩm mỹ. Tuy vậy, dù đã được điều trị “trẻ” lại hơn so với trước nhưng Mai vẫn lo.
Các bác sỹ cho biết, Mai phải tránh ra nắng và tránh những chất tẩy rửa mạnh. Đặc biệt, khi các chuyên gia chẩn đoán về cấu trúc gen thì phát hiện Mai có trục trặc trong cấu trúc của đôi nhiễm sắc thể thứ 8. Đây là bệnh mà y học thế giới gọi là hội chứng Werner. Những trục trặc này có thể do di truyền từ cha mẹ, khi cấu trúc gen của cha mẹ có vấn đề và xác suất di truyền gen đối với con cái là 25%. “Các chuyên gia ở Đài Loan hứa có điều kiện sẽ giúp đưa hai đứa qua Đài Loan làm xét nghiệm. Nếu có bị bệnh thì sẽ cho điều trị từ nhỏ để bệnh dần biến mất”...
Chia sẻ nỗi lòng với chúng tôi, Mai bảo điều mong mỏi nhất bây giờ của cô là giữ được sức khỏe ổn định, một gương mặt “bình thường nhất”…