Khốn khổ khi thiếu nước sạch
Nhiều hộ dân sống mặt tiền quốc lộ 1 (QL1) và cả trong hẻm ở 5 xã, thị trấn của huyện Bình Chánh là Tân Kiên, Tân Túc, Tân Quý Tây, An Phú Tây và Bình Chánh đều không có nước sạch, phải dùng nước giếng khoan và phải đi mua nước.
Bà Trần Thị Hai (60 tuổi), ngụ tại C13/7, đường Huỳnh Bá Chánh, ấp 3, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, bức xúc chia sẻ: "Hơn 3 năm qua, gia đình tôi vẫn phải đi mua từng thùng nước về xài, có lúc "kẹt" quá cũng hứng nước mưa xài. Những năm trước thì có xài nước giếng của ông Tám Phi, gần đây do nhiễm phèn nặng nên không dùng nữa. Mỗi tháng xài cũng chục khối nước, nhà có 5 người, xài tiết kiệm nước bằng cách giặt đồ một lần và xả nước một lần, tắm thì cũng xối ít nước lại, chúng tôi là lao động nghèo, nên chi ra như vậy cũng phải chừng mực". Mỗi thùng 30 lít mua với giá 1.500 đồng cộng với 2.000 đồng tiền chở, tổng cộng tốn 3.500 đồng, tính ra một khối nước phải chịu với giá hơn 100.000 đồng. Như vậy một tháng chi trả hơn một triệu tiền nước, bà cho biết thêm.
Sống ngay mặt tiền QL1, ông Nguyễn Thanh Tùng (ấp 1, xã An Phú Tây) thở dài: "Mang tiếng là dân đô thị nhưng chẳng khác nào ở nông thôn bởi luôn thiếu nước sạch. Nhà tôi cũng phải khoan giếng sâu gần 200m, có hồ lọc phèn mà vẫn không ổn vì mùa khô giếng hụt nước, hao điện dữ lắm". Ông còn cho biết thêm, nhà nào khoan giếng cũng đều phải xây hồ lọc nước mới xài được. Vậy mà vợ tôi giặt áo quần đôi khi vẫn bị vàng ố, tắm có cảm giác như da bị sạm và ngứa.
Tại xã Nhị Bình, Xuân Thới Sơn, Bà Điểm, huyện Hóc Môn, do thiếu nước sạch, đa số người dân phải dùng nước giếng khoan dù nguồn nước nhiều nơi đang bị nhiễm phèn rất nặng, nước mua với giá cao là 6.095 đồng/m³, làm người dân cũng khốn đốn. Chị Thu Hằng (ấp 7, xã Đông Thạnh) chia sẻ :"Vùng này đầy nước phèn, cứ 10 ngày phải súc và chà rửa phèn trong hồ 1 lần nhưng cũng không dám dùng để nấu ăn".
Bà Trần Thị Hai bên số nước mua về.
Thực tế do lo ngại chất lượng của nước giếng khoan bị ô nhiễm, về lâu dài sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe nên nhiều người dân chấp nhận mua nước sạch ở nơi có giá cao, thậm chí có những vùng vào mùa khô, người dân phải mua nước sạch với giá 60.000 đến 80.000 đồng/m3.
...thấp thỏm vì chờ dự án
Theo bà Nguyễn Thị Hương Thảo, Chủ tịch UBND xã Tân Kiên, Huyện Bình Chánh cho biết, đang có dự án mở rộng tuyến quốc lộ 1A qua địa bàn xã, việc đầu tư tuyến ống nước không thể thực hiện ngay được, vì đặt ống xuống, đến lúc mở rộng quốc lộ lại tốn kém khi đào lên, nên ngành nước chưa dám đầu tư tuyến ống. Huyện cũng đang cố gắng kêu gọi dân bàn giao mặt bằng, để quốc lộ 1A được mở rộng sớm nhất trong năm nay.
Trong khi đó, ông Lê Tuấn Tài, Phó Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn cho biết: Hiện cả huyện có 83.442 hộ dân, thế nhưng chưa đến 10% được sử dụng nước sạch, còn lại hầu hết đều dùng nước giếng khoan và các nguồn khác. Nước giếng khoan có độ nhiễm phèn rất cao, chưa nói đến độ PH, chì, kẽm có trong nước...
Được biết, khó khăn lớn nhất hiện nay là mạng lưới ống cấp nước sạch chưa phủ rộng, do kinh phí đầu tư quá lớn. Công ty cổ phần Cấp thoát nước Chợ Lớn cho biết, tuyến quốc lộ 1A (đoạn từ Võ Văn Kiệt đến Hoàng Phan Thái), công ty đã có kế hoạch và dự án phát triển mạng lưới cấp nước. Tuy nhiên, tuyến đường này đang có dự án nâng cấp, mở rộng đường, việc lắp đặt ống nước không thể thực hiện ngay được nên công ty phải chờ phối hợp dự án nâng cấp để cùng thực hiện, số hộ bị ảnh hưởng không nhỏ, việc giải phóng mặt bằng lại rất khó khăn và mất nhiều thời gian. Cũng vì vướng mắc này mà nhiều hộ dân đang khát nước sạch giữa mùa nóng.
Sống trong cảnh chờ đợi, người dân ở các quận, huyện trên sẽ còn khổ sở mua nước sạch với giá cao khi chủ yếu người dân là lao động nghèo với đồng lương "bèo bọt", chấp nhận rủi ro bệnh tật khi "nhắm mắt" xài nước giếng khoan nhiễm phèn... Thời điểm mùa nắng nóng lên cao khiến tình trạng hiện tại của những hộ dân nơi đây càng "bí" hơn. Hàng vạn hộ dân thành phố đang mong chờ dự án được hoàn thành sớm nhất để tuyến ống nước sạch được truyền vào từng hộ, cuộc sống sẽ đỡ vất vả hơn