Ngư dân Võ Văn Mừng (58 tuổi, trú thôn Bình Tịnh), bức xúc: “Nói thiệt chứ dùng điện mà thua thắp đèn dầu. Nhà tui có mỗi cái bóng chữ U, song giờ cao điểm nó không sáng nổi; đừng nói gì tới các vật dụng, như tủ lạnh, tivi, máy bơm nước, nồi cơm điện…
Lưới điện này, ngày trước dân tui chung tiền lại kéo về. Tuy nhiên, thời gian lâu quá nó đã xuống cấp trầm trọng. Không biết bao nhiêu lần phản ánh lên xã và tiếp xúc cử tri, nhưng hơn 10 năm nay vẫn chưa thấy triển khai đầu tư mới. Đáng nói, giờ cao điểm cần dùng điện thì nó yếu, nhưng tới khuya khoắt, mọi nhà đi ngủ bóng điện mới chịu sáng. Thế mà, trung bình mỗi tháng, hộ dân ở đây phải trả tiền điện từ 150-200 nghìn đồng cho “ông” điện…”.
Ông Nguyễn Hồng Việt, Trưởng thôn Bình Tịnh, cho hay: Thôn Bình Tịnh có 320 hộ dân phải “ăn đèn, ngủ điện” hơn chục năm nay. Người dân đã nhiều lần phản ảnh trong các cuộc tiếp xúc cử tri, nhưng rồi chỉ thấy cán bộ cấp trên hứa chứ thực tế không thấy đầu tư nâng cấp lưới điện thắp sáng cho bà con, khiến ai cũng bức xúc”…
Theo ông Trần Văn Tám, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Minh: Năm 1999 có khoảng 200 hộ dân ở 2 thôn Bình Tân và Bình Tịnh tự nguyện góp tiền để đầu tư kéo điện về thắp sáng và sinh hoạt. Điện kéo về chỉ có 2 pha, đường dây lại kéo xa đến 3km nên khi hộ gia đình dùng điện tăng lên 400 hộ khiến điện yếu. Vì điện quá yếu nên từ đầu năm 2004 đến nay, đến giờ cao điểm là người dân chỉ biết… thắp đèn dầu.
Từ đó mới có câu “ăn đèn, ngủ điện” là vậy. Xã đã có nhiều công văn gửi Công ty Điện lực tỉnh Quảng Nam, Công ty Điện lực Thăng Bình đề nghị đầu tư, nâng cấp lưới điện để phục vụ nhân dân thắp sáng và sinh hoạt, song vẫn chưa có hồi âm…