Chị Hương, một nhân viên nhà nghỉ Hoa Hồng trên đỉnh Mẫu Sơn cho biết, từ nhiều ngày nay, nhiệt độ tại đây khá thấp, mây mù luôn bao phủ. Đêm 6/1, nhiệt độ ngoài trời luôn đo được luôn là 0 độ, trời sương khá nặng hạt, đây cũng là điểm báo có thể Mẫu Sơn sẽ có băng. Đúng như phán đoán của nhiều người, 3h sáng băng bắt đầu xuất hiện và đến sáng nay thì phủ trắng xóa mái nhà, tường rào của nhiều ngôi nhà trên đỉnh núi.
“Sáng mở mắt dậy nhìn ra ngoài trời thấy một màu trắng toát, hầu hết tất cả các cây lớn nhỏ trên đỉnh Mẫu Sơn như được khoác một tấm áo trắng, gió lớn trời sương mù và đến tầm 10h sáng thì lớp băng càng được phủ dày hơn. Từ sáng sớm, nhiều người dân ở Lạng Sơn biết tin đã kéo nhau lên đây để chiêm ngưỡng cảnh tượng kỳ vĩ này”, chị Hương nói.
Đến trưa thì những du khách ở các vùng lân cận và đặc biệt là ở Hà Nội tới càng đông, hàng trăm xe ô tô đã đổ về đỉnh Mẫu Sơn. Nhiều du khách sợ tuyến đường từ chân núi tới đỉnh Mẫu Sơn khó đi đã đi tới Lạng Sơn rồi thuê taxi chạy thẳng tới Mẫu Sơn. Rất may tuyến đường dài 25km từ chân đến đỉnh núi Mẫu Sơn chưa bị băng bao phủ nên vẫn có thể đi lại được. Tuy nhiên, ôtô nên đi với tốc độ chậm, vì sương mù làm cản tầm nhìn.
“Hôm nay tôi chạy lên đây là chuyến thứ 5, nhiều đồng nghiệp của tôi cũng vậy, các xe đều hoạt động hết công suất”, anh Tuấn, một lái xe taxi hãng Tam Gia ở Lạng Sơn hồ hởi nói.
Không chỉ có phương tiện ô tô mới lên được Mẫu Sơn, nhiều bạn trẻ với nai nịt kín mít đã “phi” xe máy đội rét lên xem băng, chắc hẳn chẳng ai muốn bỏ lỡ được chiêm ngưỡng cảnh tượng kỳ vĩ hiếm có này. Những theo quan sát của chúng tôi, chỉ có hàng ăn là khá đắt khách, du khách đổ về đây chỉ vài tiếng dạo chơi, chụp ảnh hoặc ăn một bữa một rồi trở về ngay, đến tối thì không nhiều người ở lại. Các nhà nghỉ vẫn vắng khách đặt phòng, giá cả vẫn giữ nguyên, phòng nghỉ trung bình từ 180 nghìn đến 250 nghìn/phòng.
Hiện tại băng trên đỉnh Mẫu Sơn đã có dấu hiệu tan, giao thông và hệ thống điện lưới vẫn hoạt động bình thường. Nhiệt độ ngoài trời vẫn rất thấp trung bình là 0 độ, gió lớn và sương mù nhiều, hầu hết những người dân trên Mẫu Sơn nếu không có việc gì đều không ra đường.
Nhiều nhiếp ảnh gia từ Hà Nội đã bấp chấp cái rét đã đổ về đây để ghi lại những khoảnh khắc kỳ vĩ hiếm hoi này. Trong mùa lạnh này, đây là lần thứ hai Mẫu Sơn có băng giá. Trước đó vào giữa tháng 12/2010, băng giá cũng đã xuất hiện tại đây nhưng không nhiều như lần này.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, đây chưa phải là thời điểm rét nhất của mùa đông. Dự báo giá rét sẽ còn kéo dài, trong đó có nhiều ngày rét đậm, rét hại, bởi khoảng ngày 9/1 sẽ có một đợt không khí lạnh tăng cường.
| Băng bám quanh bờ tường Nhà Nghênh phong trên đỉnh Mẫu Sơn, nhiều bạn trẻ bất chấp giá rét leo lên đây để chụp ảnh. |
| Băng bám lên hầu hết các cành cây trên Mẫu Sơn. |
| Băng bám lên một mái nhà. |