Đến 23h ngày 29/3 công tác cứu hộ chiếc container biển số: 51E-002.85 kéo rơ-mooc loại 40 feet thuộc Công ty TNHH thương mại dịch vụ vận tải Hoa Xuân lao vào tiệm tạp hóa Cát Tiên (362 quốc lộ 22, Ấp Đình, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi) mới hoàn tất. Tiệm tạp hóa bị hư hỏng hoàn toàn, trong khi đó 5 người trong tiệp tạp hóa thoát chết trong gang tấc.
Theo hồ sơ hiện trường, lúc 14h30 cùng ngày xe container lưu thông trên quốc lộ 22 (hướng từ Hóc Môn về Củ Chi) khi đến địa chỉ trên, bánh trước bên phải container bị nổ khiến tài xế không làm chủ được tay lái nên lao xe vào lề đường đâm gẫy cột điện và lao thẳng vào tiệm tạp hóa Cát Tiên do bà Nguyễn Thị Kim Mai làm chủ.
5 người đang ngồi trong tiệm tạp hóa sau khi nghe tiếng động lớn đã nhanh chân tìm chỗ trú ẩn nên không bị thương tích. Tại hiện trường, lực lượng CSGT phát hiện bánh trước bên phải đầu kéo container bị nổ.
Cùng giờ trên, tại xa lộ Hà Nội, xe tải do Huỳnh Công Trực (37 tuổi, ngụ quận 6) điều khiển lưu thông từ hướng Đồng Nai về TP HCM.
Đến ngã tư Thủ Đức tài xế Trực lách xe vào làn đường của xe hai bánh và va chạm với xe gắn máy do ông Cao Đình
Trước đó, vì xe bồn chở khí gas bị sự cố nên tài xế Lê Văn Đức (37 tuổi, quê quán Nghệ An) đã đánh tay lái vào lề tránh gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng thì gặp nạn bởi chính xe của mình.
Lúc này khoảng 13h30, anh Đức điều khiển xe bồn chở gas biển số: 57K-7342 lưu thông trên quốc lộ 1A (hướng từ Thủ Đức về Đồng Nai, phường Tân Phú, quận 9).
Khi vừa đổ dốc cầu vượt Thủ Đức bất ngờ xe bồn mất lái. Anh Đức đã bình tĩnh cho xe lách vào một bãi đất trống dưới chân cầu vượt để không ảnh hưởng đến các phương tiện khác đang lưu thông trên cầu.
Xe bồn lao tự do với tốc độ nhanh phá nát dãy phân cách và lao xuống bãi đất trống (thấp hơn mặt đường). Đường xóc, tài xế Đức bị hất ra khỏi cabin rơi xuống đất và bị cuốn vào gầm xe bồn chết tại chỗ. Phụ xế bị thương nặng được người dân phá cabin đưa vào bệnh viện cấp cứu