Chiều 7/12, thấy chúng tôi ngó nghiêng tìm bánh kẹo, chị chủ ki ốt cuối chợ Đồng Xuân giới thiệu rất ngọt ngào: "Các em mua loại này về đám cưới là tuyệt vời…". Chúng tôi bóc thử một chiếc kẹo dẻo được bọc giấy đỏ thì thấy phẩm màu của giấy kẹo tỏa ra thứ mùi rất khó chịu. Nhiều cân kẹo bọc trong túi giấy xi măng không có nguồn gốc xuất xứ.
Một số loại bánh kẹo khác trên bao bì có in chữ Trung Quốc hoặc chữ nước ngoài nhưng không có nhãn phụ. Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, loại bánh kẹo này chủ yếu được vận chuyển đi các tỉnh ngoài Hà Nội và bán lẻ tại chợ nơi dân cư thu nhập thấp. Tại chợ Đồng Xuân chúng tôi còn tận mắt nhìn thấy một số sản phẩm bánh của doanh nghiệp lớn trong nước như Kinh Đô, Tràng An bị nhái bao bì, bán đầy các sạp hàng.
Mong rằng cơ quan chức năng sẽ kiên quyết xử lý vi phạm, siết chặt quản lý để trong những ngày lễ lớn sắp đến, người dân Thủ đô sẽ được sử dụng các loại thực phẩm an toàn. Góp phần vào việc làm sạch thực phẩm trên thị trường, người tiêu dùng cũng phải kiên quyết tẩy chay hàng kém chất lượng, hàng không nguồn gốc xuất xứ...