Bên trong chợ, lửa vẫn cháy ngùn ngụt. Có trên 20 chục xe chữa cháy chuyên dụng được huy động tham gia chữa cháy. Ngoài lực lượng Cảnh sát PCCC CA tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh còn huy động thêm lực lượng Cảnh sát PCCC CA tỉnh Quảng Nam, lực lượng chữa cháy của Nhà máy lọc dầu Dung Quất và 4 xe bồn chở nước của Công ty Môi trường Đô thị Quảng Ngãi, tăng hết công suất hoạt động lấy nước ở các bồn nước trong thành phố và sông Trà Khúc rồi tập trung về chợ dập lửa. Lực lượng CSGT tỉnh và TP Quảng Ngãi được bố trí phân luồng cho xe chữa cháy lấy nước kịp thời.
Ngay sau khi vụ cháy xảy ra, Thiếu tướng Lê Xuân Hoà – Giám đốc CA tỉnh đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo lực lượng Công an tham gia chữa cháy. Lãnh đạo tỉnh cũng có mặt tại hiện trường cùng tham gia chỉ đạo công tác chữa cháy. Lực lượng Công an thành phố và dân phòng triển khai bảo vệ chống cháy lan sang các hộ dân xung quanh chợ. Một số tiểu thương buôn bán nhỏ có quầy bên ngoài chợ, buổi sáng cũng đã tranh thủ đưa hàng hoá của mình ra khỏi chợ do sợ ngọn lửa lây lan. Hiện tại, chợ Quảng Ngãi với diện tích trên 2ha đã bị cháy tan hoang. Tất cả của cải, quầy hàng của gần 700 tiểu thương bị thiêu rụi trong buổi sáng. Một số tường nhà trong chợ bị sập do không chịu nổi sức nóng của lửa, dẫn đến nguy cơ bị sập chợ có thể xảy ra.
Bất chấp nguy hiểm tính mạng, lực lượng Cảnh sát PCCC vẫn lao mình, lăn xả vào chữa cháy. Ở vòng ngoài trên 500 cán bộ, chiến sĩ Công an, Quân đội làm công tác bảo vệ khu vực chợ. Điều tiết giao thông và bảo vệ không để kẻ xấu hôi của. Theo một số tiểu thương, khu vực chính của chợ là nơi tập trung những mặt hàng có giá trị lớn như sạp vải, quần áo, bánh kẹo, mỹ phẩm… ước tính vụ cháy làm thiệt hại trên 200 tỉ đồng. Hàng trăm tiểu thương đứng dọc xung quanh chợ đau đớn, xót xa khi tận mắt chứng kiến của cải bị chìm trong biển lửa.
Chị Trần Thị Ánh Hoa (23 tuổi), ở phường Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi đứng nhìn vào đám lửa cháy ngùn ngụt khóc nức nở. Hai vợ chồng chị mới cưới nhau, gom ghém tiền vàng trên 2 tỷ đồng mua sạp trong chợ và đầu tư bán vải. Mở quày vải chưa được bao lâu thì hôm nay bị cháy rụi hoàn toàn. “Thế là mất sạch trắng tay. Sau này vốn đâu mà buôn bán, nuôi con” - chị Hoa nghẹn ngào nói.
Cũng như chị Hoa, rất nhiều tiểu thương khác, mỗi người thiệt hại hàng tỷ đồng. Đa số các tiểu thương kinh doanh hàng vải, mỹ phẩm bị thiệt hại hàng hóa giá trị lớn.
Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ