Dưới cái nắng gắt và dòng nước đen kịt, hôi thối, các chiến sĩ vẫn đầm mình tìm từng mét bùn dưới kênh Tàu Hũ (đoạn gần cầu Nguyễn Tri Phương, đại lộ Võ Văn Kiệt, quận 5) trước sự mong ngóng của người thân cháu Minh trên bờ.
Tại hiện trường, người nhà cháu Minh cho biết, chiều 8/8, cháu Minh cùng một số người bạn ra kênh Tàu Hủ vớt cá không may trượt chân rơi xuống nước. Vì sợ hãi nên những bạn đi theo cùng Minh không thông báo với gia đình mà để đến tối cùng ngày mới kể lại. Lúc này gia đình cháu Minh mới hoảng hốt tìm đến khúc sông trên lặn mò tìm kiếm nhưng vô vọng nên báo cho lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp.
Do thời gian bị chìm lâu nên so với vị trí xác định ban đầu và thời điểm hiện tại thi thể cháu Minh không còn ở vị trí cũ. Có khả năng thi thể cháu Minh trôi xa ra vị trí ban đầu nên các chiến sĩ cứu nạn phải khoanh từng vùng nước một để tìm kiếm.
Phía trên bờ, người nhà nạn nhân dùng quần áo cũ cúng bái để nhanh chóng tìm thấy thi thể cháu Minh. Do vụ việc xảy ra trên đại lộ Võ Văn Kiệt nên nhiều người hiếu kỳ đã dừng xe theo dõi lặn mò gây ùn ứ giao thông.
CSGT-Công an quận 5, Công an phường, dân phòng, BVDP phải triển khai lực lượng phân luồng điều tiết giao thông. Đến 12h ngày 9/8, thi thể cháu Minh vẫn chưa được tìm thấy