Báo CAND phản ánh về việc nhiều người bán phế liệu ngụ ở TP HCM, Long An, Tiền Giang, Sóc Trăng… tố cáo ông Nguyễn Văn Sai (tức Mười Sai), chủ doanh nghiệp tư nhân Mười Sai đặt tại số B4/7A, khu phố 2, thị trấn Tân Túc, Bình Chánh (TP HCM) câu kết cùng con gái ruột Nguyễn Thị Kim Dung (42 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH Kim Dung Phát (tọa lạc tại địa chỉ BP34, đường 7D, khu dân cư Conic, xã Phong Phú, Bình Chánh, TP HCM) chiếm đoạt của họ số tiền hàng chục tỷ đồng. Từ khi báo phát hành đến nay, tòa soạn Báo CAND nhận được thêm đơn của hàng chục nạn nhân khác tiếp tục tố cáo ông Mười Sai và bà Dung lừa đảo chiếm đoạt tài sản của họ.
Ông Nguyễn Nghiêm Tấn, một trong những nạn nhân trình bày, bắt đầu năm 2007, ông có bán hàng phế liệu cho doanh nghiệp Mười Sai tại chi nhánh của doanh nghiệp nằm trên đường Nguyễn Văn Linh (xã Phong Phú, Bình Chánh, TP HCM) do bà Nguyễn Thị Kim Dung làm trưởng đại diện. Đến nay số tiền mà doanh nghiệp Mười Sai đã nợ ông gần 1,2 tỷ đồng hiện chưa trả.
Không chỉ có chuyện mua phế liệu, cha con ông Mười Sai còn liên quan đến vụ vay nợ có dấu hiệu là một màn kịch để chiếm dụng tài sản của người khác chứ không đơn thuần là chuyện mượn vay.
Trước đây, khi Báo CAND và một một tờ báo khác có bài phản ánh về dấu hiệu lừa đảo của doanh nghiệp Mười Sai thì các nạn nhận nhận được khá nhiều tin nhắn của bà Dung đe dọa, thách thức và chế giễu họ. Đề nghị các cơ quan có thẩm quyền sớm vào cuộc để điều tra làm rõ để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật